Chap7:Bí mật những cuộc hẹn hò(3):
Nắng vừa xua màn sương đi đã chợt tắt, nhường không gian cho một cơn mưa dịu êm. Titi đứng chờ xe bus, lần đầu cô có dáng vẻ mơ màng trầm ngâm như lúc này. "Hoàng đại ca", Titi chợt thấy xao xuyến. Mưa nhẹ bay, tấu lên một giai điệu êm đềm.
Chợt Titi nhận ra ở bến xe bus đối diện một điều mà cô chưa từng ngờ tới. Cơn mưa chợt đổ xuống dồn dập, một ánh chớp lóe lên khiến cho hình ảnh mà cô đang nhìn ấy trở nên rõ ràng hơn. Hạnh đang tựa vào Aaron dưới mái che, và anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dường như hai người đang chìm trong thế giới riêng. Lần đầu tiên Titi thấy gương mặt Hạnh bừng sáng như thế, nụ cười không còn vướng chút mây như vẫn thường trực. Và biểu hiện dịu dàng của Aaron cũng khiến Titi càng thêm kinh ngạc.
Titi lập tức quay người đi, và chạy như bay dưới màn mưa, ngực đau nhói. Tại sao? Tại sao cô lại chạy trốn chứ? Titi chợt giật mình. Chạy trốn? Cô đang chạy trốn ư? Sao lại là chạy trốn? Sao phải chạy trốn? Titi lạnh lùng thường ngày đâu rồi? Hạnh và Aaron có yêu nhau thì cũng liên quan gì đến cô đâu? Mưa ngày càng nặng hạt, lạnh quá, tháng năm rồi mà trời vẫn mưa vẫn lạnh thế này ư? Lạnh quá, chút nắng còn sót lại giờ cũng rời đi, chỉ có mưa và sấm và chớp vây quanh cô thôi.
Titi dừng bước, trước mặt cô là một căn hộ nhỏ bé với cánh cổng sơn xanh. Cô đã quay ngược trở lại căn cứ địa F3. Titi cũng không hiểu điều gì đã đưa bước chân cô quay trở lại nơi này. Titi định quay chân đi thì chợt cánh cổng bật mở: Hoàng đại ca, cảm giác vừa rồi thoáng biến đi đâu mất. Titi chợt thấy lòng bình tĩnh.
--------------------------------------------------------------------------
Titi lặng lẽ ngồi bên bàn, cốc chocolat đại ca pha cho vẫn bốc khói trước mặt cô mà chưa được đụng vào chút nào. Phía đối diện, đại ca chăm chú nhìn cô: "mưa to đấy, thế này thì em không về được ngay đâu."
Tuy nhiên, Titi không nghe thấy, cô vẫn chìm trong những bận tâm riêng.
Trước giờ hầu như ai cũng nghĩ rằng cô và Aaron là một đôi, song Titi thì chẳng để ý, với cô đó chỉ là chuyện bâng quơ. Nhưng giờ...
--------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, ở bến xe bus, Aaron vẫn đang ôm lấy Amie, cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng anh nào biết, sự thực là Amie vẫn nhút nhát, đâu dám dựa vào anh thế này nếu như....
--------------------------------------------------------------------------
Bộ phim hai người chọn xem thật hay và nhẹ nhàng, dường như nó đã giúp Amie trở nên tự nhiên hơn. Dù gì cô cũng muốn những ngày tháng ngắn ngủi này được đẹp tươi, để cô không còn phải nuối tiếc nữa. Amie cười luôn, và trái tim Aaron đổi nhịp liên hồi. Chưa bao giờ Amie dễ thương như hôm nay. Cô tươi vui và thơ ngây như nắng sớm. Sương tan dần, ánh nắng lấp lánh bên nụ cười trong sáng của cô thiếu nữ.
--------------------------------------------------------------------------
Aaron vẫn chưa cho Amie biết tình cảm của mình. Anh muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia quá, anh muốn thì thầm điều ấp ủ cho cô biết. Nhưng khi Aaron vừa khẽ chạm vào vai Amie, cô chợt kêu lên:"rain", anh giật mình, nắm tay cô chạy lại bến xe bus. Aaron bối rối. Anh không biết nói gì cả. Dường như bao dũng khí tiêu tan. Chợt, một hơi ấm lan tỏa, Amie đang dựa vào ngực anh, thật dịu dàng, xua hết mọi ý nghĩ "vớ vẩn" trong anh. Bờ vai hơi run như bởi cơn mưa lạnh lẽo. Và anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mọi thứ tan đi cho giây phút này.
Nhưng Hạnh, cô chỉ muốn che giấu sự thực là cô đang đau vô cùng. Hạnh vẫn uống thuốc đều mà. Tại sao lại đau thế này? và cô đang trong cuộc hẹn đầu tiên với Aaron. Làm sao lại có thể đau ngay lúc này cơ chứ? Hạnh đứng không nổi nữa, cả người cô run lên đau đớn. Và lạnh. Hạnh loạng choạng, và vô tình dựa ngay vào Aaron. Anh đang ôm lấy cô. Thật ấm áp. Hạnh giấu gương mặt vào ngực anh, cố che đi biểu hiện đau đớn. Cô phải cười, cười thật tươi, sao có thể để cho những ngày cuối không trọn vẹn, sao có thể để ai phải lo lắng? nhất là Aaron. Cảm nhận sự run rẩy của cô, Aaron nhẹ siết vòng tay, ấm áp và bình yên quá. Hạnh dần bình tĩnh lại, dường như trong vòng tay anh, cơn đau đang dần biến đi.
----------
Nhiều người thắc mắc về cách gọi nhân vật quá, ai cũng bảo sao gọi lúc hạnh lúc Amie, rắc rối thế. Thông cảm nha, có chủ đích cả mà!=; Cứ đọc từ từ khắc biết thôi ^^