Một cuộc thi

Đặng Việt Dũng
(bravesp)

New Member
Cuộc thi vắt sữa bò được tổ chức hàng năm tại làng nọ. Năm nay các cao thu vắt sữa đều tệ tựu đủ. Sau một tiếng bóp, nặn, véo... kết quả như sau:
- người 1: 10 lít
- người 2: 8 lít
- người 3: 1 lít

Cuối cùng,giải nhất dc trao cho ng 3 .Dân làng bàn tán xôn xao...
Thì ra GK đưa nhầm cho ng 3 một con... bò đực.
:mrgreen:
 
truyện đã được post , người thắng cuộc là em quyên mà !
 
Vừa mới post cách đây 1 ngày, ông anh này câu bài rồi. Lính mới mà đã phá luật, vậy phải kết nạp ngay anh em nhỉ :d
 
Lính mới phải có lễ tẩy trần mới đc :D Anh Dũng ạ :)) ở VC toàn người vô cùng trong sáng và thánh thiện !
Phiền anh làm lễ tảy trần trước khi gia nhập hội :D
 
Ủa post rồi ah, xin lỗi mọi người. Thằng bạn vừa kể xong, thấy hay quá post lên luôn :D
 
Thế các em ý bảo anh Dũng tẩy trần đi kìa :mrgreen: ko được để lại chút sữa bò nào dính lại đâu đấy :biggrin:
 
HIx, anh Hà cứ rủa anh ý ko còn tí sữa nào => thế thì chít anh ý à :D
 
anh ý là kho sữa của chị em đấy ! cấm nhờn với anh ý , hì hì , cẩn thận kẻo chết đuối trong sữa ! :mrgreen:
 
"Anh ý" là anh nào hả em :-?
 
Back
Bên trên