Một bước đột phá mãnh liệt về truyện cười

Võ Thanh Trọng Nhân
(BabyDino)

New Member
Một Chú Bé rất thích bắn súng cao su, bị bố mẹ cấm đoán nhiều nên mắc bệnh tâm thần, suốt ngày làm súng cao su để bắn.Bố mẹ cậu bé đành cho cậu vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Đến năm 20 tuổi bệnh có vẻ khỏi bác sĩ kiểm tra lần cuối để cho cậu ta ra viện:
-Cháu sẽ làm gì khi cháu ra viện??
-Lấy vợ
-Đúng đàn ông khỏe mạnh thì fải đi lấy vợ.Thế lấy vợ xong cháu sẽ làm gì?
-Lôi lên giường tuột quần nó ra
-Hoàn toàn đúng.Thế mới là đàn ông chứ. Vậy tuột quần xong cháu sẽ làm gì?
-Chú hỏi ngu bỏ mẹ.Thì lấy thun quần làm súng cao su bắn bỏ chứ gì
 
Về hưu

Các bộ phận của cơ thể 1 vị giáo sư một hôm họp lại, bộ não lên tiếng trước tiên:
- Tôi nay đã già yếu lắm rồi, tôi xin các bác hãy cho tôi nghĩ hưu.
Các bộ phận khác la toáng lên:
- Đâu có được, anh là nhân vật quan trọng nhất mà đòi nghĩ hưu thì chúng tôi chết cả đám à.
Sau đó bộ phận phổi lên tiếng:
- Thôi để tui nghĩ hưu trước, vì tôi cũng cảm thấy ko đươc khoẻ.
Các bộ phận khác cũng nhao nhao phản đối, bỗng bên dưới có tiếng yếu ớt:
- Tôi cũng muốn nghĩ hưu,
Đang nóng tiết các bộ phận quát hõi;
- Hưu, hưu cái quái gì ?? Thằng nào đấy, đứng lên xem nào ?????
Tiếng nói ban nãy bực bội trả lời,
- Ông mà đứng lên được thì cóc cần nghỉ hưu !
 
Thơ

Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau
 
Một anh chàng có cái mũi dài 25cm. Cái mũi dài quá khổ làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sinh hoạt của anh ta nên anh quyết định phải sửa cái mũi đó. Anh đến một ông bác sĩ nhưng ông này chẳng làm gì được liền khuyên anh đến nhà một bà phù thuỷ ở cuối khu rừng.
Anh chàng hăm hở lên đường. Gặp anh, bà ta nói: "Nếu anh muốn sửa cái mũi của mình, anh hãy đến cái giếng cuối rừng. Ở đó có một con ếch. Anh hãy hỏi lấy nó. Mỗi lần nó nói "không" mũi anh sẽ ngắn đi 5 cm!"
Anh chàng hết sức vui mừng làm theo lời bà phù thủy. Anh đến cái giếng có con ếch. Anh hỏi nó "Ếch thân yêu, hãy lấy ta nhé?" - Không, con ếch trả lời. Thật kì lạ, tự nhiên mũi chàng trai ngắn đi 5cm. Hết sức vui mừng, anh hỏi tiếp: "Ếch ơi, lấy ta nhé?" Không! Con ếch vẫn từ chối. Và cũng như lần trước, mũi anh ta ngắn thêm 5cm. Sung suớng và mãn nguyện, anh ta hỏi lai ếch: "Ếch thân yêu ơi, hãy lấy ta nhé!" -"Thật bực mình ,anh còn định hỏi câu đó đến bao giờ nữa? KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG!"
 
Có một anh chàng đang chơi bida, chẳng may chọc trược một quả. Anh ta tức quá chửi bồi: "Đ... mẹ lại trượt!" Một nhà sư đi qua, thấy vậy liền nhắc nhở anh ta: "Lần sau con mà còn chửi bậy như vậy nữa là Thiên Lôi sẽ đánh chết con đấy". Anh chàng nọ vâng dạ. Ông sư vừa đi được một đoạn thì anh ta lại chọc trượt quả nữa, quen miệng nên buột miệng chửi lần thứ hai. Tức thì một tia sét trên trời đánh trúng đầu ông sư làm ông ta chết ngay tại chỗ. Sau đó là một giọng nói từ trên trời vọng xuống:
-Đ... MẸ LẠI TRƯỢT!
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
Một Chú Bé rất thích bắn súng cao su, bị bố mẹ cấm đoán nhiều nên mắc bệnh tâm thần, suốt ngày làm súng cao su để bắn.Bố mẹ cậu bé đành cho cậu vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Đến năm 20 tuổi bệnh có vẻ khỏi bác sĩ kiểm tra lần cuối để cho cậu ta ra viện:
-Cháu sẽ làm gì khi cháu ra viện??
-Lấy vợ
-Đúng đàn ông khỏe mạnh thì fải đi lấy vợ.Thế lấy vợ xong cháu sẽ làm gì?
-Lôi lên giường tuột quần nó ra
-Hoàn toàn đúng.Thế mới là đàn ông chứ. Vậy tuột quần xong cháu sẽ làm gì?
-Chú hỏi ngu bỏ mẹ.Thì lấy thun quần làm súng cao su bắn bỏ chứ gì

anh này hay nhỉ???? chuyện này chỉ nhái lại chuyện "Đằng nào cũng bắn" của anh Vũ thôi.. [-x [-x [-x [-x
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
Có một anh chàng đang chơi bida, chẳng may chọc trược một quả. Anh ta tức quá chửi bồi: "Đ... mẹ lại trượt!" Một nhà sư đi qua, thấy vậy liền nhắc nhở anh ta: "Lần sau con mà còn chửi bậy như vậy nữa là Thiên Lôi sẽ đánh chết con đấy". Anh chàng nọ vâng dạ. Ông sư vừa đi được một đoạn thì anh ta lại chọc trượt quả nữa, quen miệng nên buột miệng chửi lần thứ hai. Tức thì một tia sét trên trời đánh trúng đầu ông sư làm ông ta chết ngay tại chỗ. Sau đó là một giọng nói từ trên trời vọng xuống:
-Đ... MẸ LẠI TRƯỢT!
Truyện này còn được hơn :)) :)) :))
 
Lại post cái kiểu này, mà lại post truyện post rồi nữa chứ :)|
 
Híc, khổ thế đấy, bây giờ đừng nên đạo ở đâu ra nữa, như em đây nè, lâu nay có giám viết bài mới đâu, VC này post cực nhiều chuyện rồi, nên đi copy từ trang khác vào ít khi có new lắm anh ạ :(
 
Nhưng ko lẽ ai cũng đọc hết truyện của VC rồi :-/
 
Back
Bên trên