Mỗi ngày post 1 chuyen

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Một ngày mưa gió nọ, các chú tiểu nhìn thấy sư cụ đang ngồi khóc một mình trên từ đường, bèn vào hỏi:
- Sao thầy lại khóc?
- Ta đây, chân tu đến hết đời mà đến bây giờ vẫn chưa biết đàn bà là gì?
A a a a ! Các chú tiểu kêu.
Rồi kéo nhan xuống núi bắt một ả cave về cho sư cụ.
Tối đến mọi người lại thấy sư cụ khoc to hơn, thấy lạ quá mới xúm vào hỏi chuyện:
- Sao thầy khóc ah?
- Hu hu hu! Không ngờ đàn bà mà các ngươi mang về cho ta cũng không khác gì các ni cô trong chùa mình.
 
Kêu sư cụ vào VC chơi đi, đảm bảo sẽ thấy là khác :))
 
chùa này là cái chùa mà ....
Rồi chủ nhật cùng vui vì có sư nữ về .. ấy hả :">
 
Back
Bên trên