Mỗi ngày cười 1 phút cho rung rốn

Re: cười sặc tiết

Tổ sư thằng Phú Vinh dở hơi!!! Tao chửi đấy. Mày mà lượn bố mày chửi toét mặt mày ra!!! Chỉ sợ mày dê xồm không đủ râu thôi, chứ mày mà dê xồm, bố mày mừng cho mày, mày ít nhất phải làm gì để rạng danh nòi giống Tiên Rồng ở cái nước Nga la tư nhà quê ấy chứ!!! Ít nhất phải để thiên hạ biết Phú Vinh Nga 1 8790 là anh hùng nhất khoảnh chứ!!! Tiên sư thằng Phú Vinh lắm điều!!!
Hahaha chú Vũ đánh giá ông bạn vàng của chú cao quá đấy. Chú-Vinh-touch-shit-cóc-ghẻ-thô-tục chỉ biết mỗi kamasutra sống thật với cỏ cây hoa lá thì trông hòng gì chú ấy có thể làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng, nâng cao niềm tự hào chim Việt ở cái xứ Nga La Tư khỉ ho cò gáy của mấy anh giai Putin mí cả Abramovic chứ :p

Mà, nhân vụ chú Vinh đề cập đến mèo tháng 3. Cháu có cái này:

66001025986986325172481.jpg


đố chú Vũ biết 4 thằng mèo đực đang thèm thuồng nhìn em mèo cái show hàng trong ảnh, thằng nào dậy-thì-khẩu-dâm, thằng nào thô-tục, thằng nào bí-hạ-phá-thượng, thằng nào là mèo-thiến-lông-bóng-mượt đấy ;)

Chú Vinh nếu có biết thì tránh sang 1 bên nhá, cấm lanh chanh loi choi giả nhời hộ chú Vũ đấy. Chú mà chửi cháu là cháu chạy ra núp sau lưng cô Phương đấy :D
66001025986986325172481.jpg
 
Re: cười sặc tiết

Thằng Hưng dở hơi là thằng nào mà dám thách nhà giàu húp tương, đánh trống qua cửa nhà sấm thế.

66001025986986325172481.jpg


Để chú nói mày nghe, mở to mắt, căng tai lên mà nghe này: thằng mèo thiến lông bóng mượt là cái thằng ở Nga la tư, trên cao hơn dân chúng 1 cái bậc thềm, trông thì hoành tráng thế, nhưng bị thiến từ lâu rồi, từ lúc con Hoa nó 3 máu 6 cơn. Thế là xong!!! Nó đang phải quấn đuôi che chim, nhìn thẫn thờ ra phía trước, tựa như biển xanh trước mặt.
Thằng dậy thì khẩu dâm là thằng đang dí mặt vào con mèo cái, tru mồm ra. Vừa bị chê bai một cái là nổi cơn tam bành, quát tháo nhặng xị, xù lông dẩu mỏ, không hiểu là định cắn hay là định nhảy vào hôn con mèo cái kia.
Thằng thô tục là thằng đứng ở xa nhất, tận xứ sở xa xôi, cách xa cả vạn km, chẳng làm gì được, nhưng cứ thích dạng háng, giơ chim lên. Chả hiểu show hàng hay là hóng gió cho mát, vì có làm gì khác đâu.
Thằng bí hạ phá thượng là cái thằng bí quá, cứ ngồi phệt xuống đất, cọ hạ xuống đất, dỏng tai lên nghe con mèo cái phản ứng như thế nào, để rồi quyết định có phá thượng hay là dỗi tiếp.
Cháu ơi, mấy cái đố trò mèo của cháu, chú thật là phẩy tay thở dài!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: cười sặc tiết

Thằng Hưng dở hơi là thằng nào mà dám thách nhà giàu húp tương, đánh trống qua cửa nhà sấm thế.
Dạ cháu vốn dở hơi dưng mà cháu biết bơi, chú ạ. Cháu chả dám thách chú húp cái gì đâu, dưng mà mấy hôm nay chú múa đao múa rìu đẹp mắt quá nên là cháu a chíu a đú cháu múa cùng chú cho ló vui nhà vui cửa. Chú đừng cười cháu, cháu ngượng ạ :">


Cháu ơi, mấy cái đố trò mèo của cháu, chú thật là phẩy tay thở dài!!!
Chú ơi, mấy cái đáp án mèo của chú, cháu xin phép phẩy tay cháu thở dài phát, vì nó không giống với đáp án của cháu ạ.

Để cháu thẽ thọt rỉ tai chú nhá.

- em mèo mà cao tít trên bậu cửa là em mèo cái đang yểu điệu vừa show hàng vừa ngúng nguẩy, mặt mũi thì ra vẻ thờ ơ nhưng bụng nhủ thầm: xxx chúng mày, bụp nhau đi bà mày xem lào.

- thằng dậy-thì-khẩu-dâm là cái thằng mèo mướp lông bóng mượt đang cố gồng mình lên để chứng tỏ với gái là anh dẻo dai anh sung mãn

- thằng bí-hạ-phá-thượng là cái thằng mèo đen cứ đua cổ về phía gái bla bla bla khoe sành khoe điệu, khoe nhiều nói nhiều đến mức độ xơ xác hết cả lông ra, giống cái đợt thằng cháu chú bí hạ phá thượng nhiều đến nỗi mặt nổi đầy trứng cá ý

- thằng bị cắt tinh hoàn là cái thằng béo ú na ú nần, bị mất dụng cụ hành nghề nên đành đứng từ xa thị dâm rồi AQ rằng anh lịch lãm

- còn thằng thô-tục là thằng mèo vàng đang gầm ghè: chúng mày muốn nói muốn nhìn khẩu dâm thị dâm gì thì mặc xxx chúng mày, nhưng xxx, thằng nào mà động vào gái của ông thì ông ghè cho vỡ sọ.

Hì, tiếc nhỉ. Chú tư tưởng cao ngút ngát, còn cháu thì lại thấp lè tè, đâm ra đếch gặp được nhau :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: cười sặc tiết

ô cái thằng Vũ cứ bắt nạt tao nhá?
tao có cái ảnh chụp ở vùng núi lửa bên Nga-la-tư nhà quê, mang vào đây gáy thi đọ hàng nhá.
66001025987026326172481.jpg


thằng mèo vàng, thằng thô bỉ nhứt trong hội zai mèo ý,
nó gầm ghè mấy thằng bóng mượt lịch thiệp kia là : chúng mày thằng nào động vào gái ông, là ông song phi thẳng vào a-lô cho hết đường hót hết đường nhăn nhở, nhá!
 
Re: cười sặc tiết

Ớ, thế mà iem cứ tưởng, mèo đen thằng nào cũng giống thằng nào, hóa ra là trong giống đen lại lạc một con đực vàng à!!! Iem quả là nghĩ ngắn, nhưng cũng đành phẩy tay thở dài một cái!!!
 
Re: cười sặc tiết

Ô hay, bọn này làm sao ấy nhỉ, thằng Vinh thì nhảy choi choi, cái Hoa thì mềm như bún. Tao tưởng trước nay cái Hoa thì hay nhảy loi choi, còn Phú Vinh yêu quý thì mềm như bún chứ!!! Giá trị đảo lộn hết cả, không biết đằng nào mà lần

Chứng tỏ Vũ vẫn còn nhiều đất để khám phá cá tính các bạn Vũ ạ.

Lại nói hai năm rõ mười cho Vũ nhé, tao nhảy choi choi, thứ nhất vì tao thích nhảy choi choi, thứ hai là vì tao muốn mua vui cho chúng mày, tao muốn thấy chúng mày cười. Chuyện bất đồng không phải chỗ để nhảy choi choi, vì tao đanh đá lắm, tao nhảy choi choi lên tao sẽ nói năng không kiểm soát, và sẽ hurt feeling của nhiều đứa.

Vinh, mày nhân từ độ lượng không thèm mắng mỏ tao nữa, tao xin lỗi vì đã hurt feeling của mày nhé, chả cố ý gì đâu, vẫn cứ ruột để ngoài da đùa lỗ mãng như mọi khi thôi. Tao sẽ cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Chuyện này kết thúc ở đây nhé.
 
Re: cười sặc tiết

ơ, Hoa, có gì đâu mà hút-phí-lình.
:D
tao hết cáu rồi :kiss2:
mà, lần sau mày có vu oan giá họa, độn mông gắn mi giả cho thằng ngây thơ nịch thiệp như tao, là tao lại cáu.
xong hết cáu, thì tao lại cười.

bù lại ngày xưa đi học mày chưởi tao suốt.
bù lại ngày xưa hết học, mày cũng cười với tao suốt.

con Phương kia, nể mày đang bựn ứp trứng, tao tha cho lần này.

thằng mặt XXX Vũ kia? Mày bắt lạt ông nhiều, ông tức lước vớ bờ nhá!
từ giờ ông hitếch bằng mày, ông biết bom ảnh lên đây rồi nhá.
ông tập xà 3 hôm nữa cho cao bằng mày,
tập tạ 3 hôm nữa cho khỏe bằng mày,
xong ông quàng khăn chói nọi mắt nhìn xa thẳm ông gáy thi với mày nhá! Mày cậy đẹp zai sành điệu hơn ông, nhưng ông cậy trơ trẽn hơn mày,
yêm xem mèo nào cắn mỉu nào nhá.

:(|)
 
Re: cười sặc tiết

Ôi già già. Cái gì là hớt hủng nghiêm trọng vậy?

Thằng Vinh nổi tiếng là bậy mà. Các bạn gái N2 có dám chat với nó đâu. Các bạn này cũng được gọi là tương đối thường xuyên rèn luyện khẩu ngữ rồi nhá, thế mà nó tuơng cho mấy câu, chỉ biết hi hi, ngậm tăm 1 lúc rồi chuồn thẳng cổ :)
Rồi thì là các bạn chỉ biết lắc đầu: sao cái thằng này bao năm xa quê hương mà nó vẫn nói tiếng Việt tốt thế? Chắc nó toàn bồ bịch với lũ đanh đá Việt Nam.

Vinh ơi, mày lại làm cái đơn Gửi Ủy ban nhân quyền 8790 tố cáo những đứa nào bắt nạt mày đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: cười sặc tiết

@ Hoa: Ý mày là hút feeling à. Uh, công nhận, mày nhảy choi choi lên như thế thu hút feeling của bao nhiêu người. Hâm mộ và ngưỡng mộ Hoa lắm lắm, dù 20 năm chưa được gặp Hoa cơ.
@ mấy đứa dở hơi: chuyện càng ngày càng nhạy cảm, với những tâm hồn nhạy cảm. Khóc khóc cười cười, dỗi dỗi hờn hờn, âu cũng là tham sân si của đời người. Mô phật!!!
Chúng mày làm tao nhớ câu thơ của Onga Bergon:
" Yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia ly". Bài thơ gì nhỉ, các bạn lớp Nga ơi, bài "Mùa hè rớt cho những gì yếu đuối" phải không nhỉ!!!
Hé hé hé!!! Thằng Vinh kia mày về đây, về đây tao hỏi tội!!!
 
Re: cười sặc tiết

Vinh, yêm. Rức hết cả đầu. Thôi về đây đi bạn hiền ạ. Ở mãi Liên Xô làm gì.
 
Re: cười sặc tiết

Trưa nay tự dưng có đứa nó spam cái link này vào máy của cháu:
http://dantri.com.vn/c23/s23-339660/nha-tho-duong-ky-anh-tiet-lo-chuyen-hoa-hau.htm

Thật, dạo này khủng hoảng kinh tế, tiếc tí cơm vừa mới nhét vào bụng quá, chứ không thì cháu phun tung toé ra bàn phím nuôn, nhất là khi đọc đến cái đoạn này:

Huyền vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường, mặc một chiếc váy ngủ màu hồng. Chưa bao giờ tôi thấy Huyền đẹp như vậy. Một vẻ đẹp rất nữ tính, “rõ ràng trong ngọc trắng ngà”... Người tôi bỗng run lên một cảm giác khó tả. “Anh ngồi xuống đây”, Huyền cầm lấy tay tôi rất tự nhiên. Suýt nữa tôi đã ngồi xuống giường và có thể không đứng dậy được...! Tôi bảo Huyền, giọng lạc đi: “Anh mang đến cho em ít cam... giờ anh phải về duyệt bài...”. Tôi đi như chạy ra khỏi căn phòng chỉ có một mình Huyền và ánh nê ông xanh... Ngồi trên ôtô, tôi vẫn còn run...
Dưng mà, cười mỏi quai hàm rồi, thì tự dưng thấy mình có một khát khao, khát khao tột bực: "Giá như mình là Bộ trưởng Bộ VHTT, thì mình sẽ bắt tất cả các thể loại "thi nhân/văn nhân VN Đương Dại" phải đeo bcs vào 10 đầu ngón chưn ngón tay, đeo cả vào mồm, trước khi sáng tác". >:)
 
Re: cười sặc tiết

Trưa nay tự dưng có đứa nó spam cái link này vào máy của cháu:
http://dantri.com.vn/c23/s23-339660/nha-tho-duong-ky-anh-tiet-lo-chuyen-hoa-hau.htm

Thật, dạo này khủng hoảng kinh tế, tiếc tí cơm vừa mới nhét vào bụng quá, chứ không thì cháu phun tung toé ra bàn phím nuôn, nhất là khi đọc đến cái đoạn này:

Dưng mà, cười mỏi quai hàm rồi, thì tự dưng thấy mình có một khát khao, khát khao tột bực: "Giá như mình là Bộ trưởng Bộ VHTT, thì mình sẽ bắt tất cả các thể loại "thi nhân/văn nhân VN Đương Dại" phải đeo bcs vào 10 đầu ngón chưn ngón tay, đeo cả vào mồm, trước khi sáng tác". >:)

hehe, có bắt đi tiêm phòng ... dại có khi các ảnh cũng chưa chừa, bắt đeo lên mồm thì ăn thua gì! %-(
 
Re: cười sặc tiết

Huyền vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường, mặc một chiếc váy ngủ màu hồng. Chưa bao giờ tôi thấy Huyền đẹp như vậy. Một vẻ đẹp rất nữ tính, “rõ ràng trong ngọc trắng ngà”... Người tôi bỗng run lên một cảm giác khó tả. “Anh ngồi xuống đây”, Huyền cầm lấy tay tôi rất tự nhiên. Suýt nữa tôi đã ngồi xuống giường và có thể không đứng dậy được...! Tôi bảo Huyền, giọng lạc đi: “Anh mang đến cho em ít cam... giờ anh phải về duyệt bài...”. Tôi đi như chạy ra khỏi căn phòng chỉ có một mình Huyền và ánh nê ông xanh... Ngồi trên ôtô, tôi vẫn còn run...

=))

Hiệp, Vũ, Xơn, mình mang đến cho các bạn ít cam.... giờ mình phải đi ngủ, 3 h sáng Mổ-sư-khưa rồi, mai minh phải đi nàm..
 
Re: cười sặc tiết

Sau khi bài báo được đăng tải, nhà thổ Dương Kỳ Anh cho biết, có một vài chi tiết ông đã nhớ nhầm, nay xin đọc lại như sau: "Huyền vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường. Chưa bao giờ tôi thấy Huyền đẹp như vậy. Tôi nói: "Anh mang đến cho em ít cam, giờ anh phải về duyệt bài...". Tôi đi như chạy ra khỏi căn phòng có ánh nê-ông xanh..."
Nhà thổ Dương Kỳ Anh xin lỗi bạn đọc và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền về chi tiết nhỏ này.
Hehehe, đã bỏ cái váy ngủ màu hồng đi, đã bỏ quả "rõ ràng trong ngọc trắng ngà đi", đã bỏ chi tiết run rẩy cầm chưn cầm tay, thế dưng mà vưỡn để sót ánh đèn neon xanh trong nhà nghỉ. :))

Đúng là:
hoa hậu mà biết nói năng
mấy bạn nhà thổ hàm răng chẳng còn
 
Logic của giai

Một gã giai thô bỉ lắm, bắt cá mấy tay, có 3 em người yêu cùng lúc nhưng loay hoay mãi chả biết chọn em nào. Lúc tuổi già xồng sộc đên thì cà cuống quá mới chạy về nhà hỏi mẹ: con biết chọn đứa nào về để nó buộc dây vào cổ dắt con đi dạo bi giờ?

Mẹ bẩu: đưa cho chúng nó mỗi đứa 10.000$, xem chúng nó chi tiêu dư lào rồi tính tiếp.

Ba ngày sau:

- em thứ nhất nũng nịu: yêu ơi, xem em vừa tậu được cả đống EDP mấy lị Victoria Secret đẹp không này? em lại còn hút mỡ nâng ngực nặn trứng cá nữa nhá. em làm đẹp là vì anh đấy, vì em yêu anh.

- em thứ hai xun xoe: yêu ơi, em mua cho anh cả bộ home theatre, thêm cả bộ lốp xe Michellin nữa này. em không tiêu tiền cho cá nhân em, em mua quà cho anh, vì em yêu anh.

- em thứ ba thỏ thẻ: em mang hết tiền đi mua cổ phiếu rồi anh ạ. em đầu tư cho tương lai của chúng mình sau này, vì em yêu anh.

Gã giai thô bỉ kia suy nghĩ nung lắm, vò đầu bứt tai vì không biết chọn gái nào. Thêm ba ngày nữa. Cuối cùng gã quyết định: chọn gái nào có vòng 3 to nhứt.
 
Re: cười sặc tiết

Hehehe, đã bỏ cái váy ngủ màu hồng đi, đã bỏ quả "rõ ràng trong ngọc trắng ngà đi", đã bỏ chi tiết run rẩy cầm chưn cầm tay, thế dưng mà vưỡn để sót ánh đèn neon xanh trong nhà nghỉ. :))

Đúng là:
hoa hậu mà biết nói năng
mấy bạn nhà thổ hàm răng chẳng còn

Anh Kỳ Anh này y như cave nam ý nhỉ, bàn về hành vi của anh này có lẽ cần mượn câu của bạn Xu Tathy, "rẻ vừa thôi rẻ quá &@'0 ai chịu được" %-(
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên