Mối tình kiểu chú Việt (lao công)

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Chú Việt và người yêu đang ngồi trên một bãi cỏ mơn mởn xanh mướt dưới tán một cây to trong công viên
Thấy Việt mãi chẳng động đậy chân tay rì cả, cô người yêu sốt ruột
- Anh ơi, anh có thấy đôi chim đang ở trên kia không ??? Chúng nó đang âu yếm nhau đấy
- Rất tiếc là anh không mang súng em ạ
Em: ...
 
Hiểu theo nghĩa nào đây hả anh?Xem ra nghĩa xấu vẫn hấp dẫn hơn nhỉ.
 
Có 2 nghĩa:
- Một là thằng này ngu
- Hai là thằng này quên mang "súng phun Trinh tùng" ở nhà !!
 
Có 2 nghĩa:
- Một là thằng này ngu
- Hai là thằng này quên mang "súng phun Trinh tùng" ở nhà !!
Việt là anh nào, có phải anh Đỗ Việt không
Việt nào thì chú cũng chết :D [-x
nếu mà chú dám nói anh ĐV thì chú hơi vô lễ (kiểu gì cũng ít tuổi hơn, nên gọi thằng là không được rồi) , và cũng hơi liều đấy. :eek:

Còn nếu mà chú nói anh thì cứ đợi đấy , rồi chú sẽ biết :D anh sẽ tìm bài post tặng lại... b-)
 
Đính chính :)) Việt lao công là bạn Mai Đức Việt :))
Chứ anh Đỗ Việt có phải lao công đâu :D
Mà cái này khó hiểu ??? Tại sao lại quên ??? Hóa ra bạn Việt có vấn đề gì à :))
 
.. ôi Việt .... :| ... tớ chia sẻ cùng ấy nỗi đau tầm hồn và thể xác cực kỳ chua xót này .. 0:) :| :)) :)) :| ..

đọc mãi không hiểu .. lúc bạn mT nói mới ngậm ngùi được cho ấy ,.. thật là bi đát .. :D ..:) ..:)) ..:))
 
chú Việt hiểu nhầm ý (hơi đần) nên nói là ko mang súng để tỉa 2 cái con chim kia, nhưng người yêu chú í thì lại hiểu nhầm sang ý kia, khổ thế chứ. Thế thì là Thái Giám à :((.
 
ặc ặc bạn Thủy bảo Edit lại mà tớ chờ dài cổ chưa thấy b-) [-x

Pó tay, bài này ko biết là nên hiểu theo nghĩa đen hay bóng :D mình chọn nghĩa nào tốt đẹp để hiểu :))

chú Việt hiểu nhầm ý (hơi đần) nên nói là ko mang súng để tỉa 2 cái con chim kia, nhưng người yêu chú í thì lại hiểu nhầm sang ý kia, khổ thế chứ. Thế thì là Thái Giám à .

Cái này là do người yêu em hiểu nhầm, chứ ko phải em [-x :)>-
 
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Có 2 nghĩa:
- Một là thằng này ngu
- Hai là thằng này quên mang "súng phun Trinh tùng" ở nhà !!

Chặc chặc :eek: , bọn trẻ con bây giờ toàn suy nghĩ lung tung, linh tinh, đen tối. [-( [-x ( nhưng hồi trước mình đen tối hơn! :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| VC lại đổ đốn vì mấy chú này rồi :| Ăn nói gì mà cứ thẳng tuồn tuột, hiểu với nhau là được rồi :|
 
Back
Bên trên