Mọi người xem thử bài viết về lớp mình nhé

Phạm Quốc Thành
(Thành_HAO)

New Member
Trước khi vào truyện, mình xin được giới thiệu nhân vật trong lớp mình một chút:
Thịnh eg:mê chơi game, kỉ lục 34 tiếng liên tục
Huy MC: tính hiền lành nhút nhát giống con gái
Cường gà: chiều cao 1m76 với câu nói nổi tiếng:"Chiều cao tỉ lệ nghịch với trí tuệ"
---------------------------------------------------
Tài liệu tham khảo đặc biệt

Lớp Tin QLK47

Không phổ biến

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức


Thịnh eg: Tôi sinh ra để làm từ thiện

Ba tuổi biến chơi game cầm tay. Năm tuổi biến chơi game 4 nút. Bảy tuổi vô định game 6 nút. 10 tuổi chinh phục game vi tính và playstation 2. Đó là chuỗi thành tích đầy tự hào của Thịnh.Khi tiếp xúc với Thịnh, ít ai biết rằng,ẩn sau hình hài chàng trai thấp gầy xấu xí lại là một tấm lòng nhân đạo cao cả. Năm học vừa qua, anh nhận phụng dưỡng mẹ Tư Béo chủ quán net gần nhà. Nụ cười của mẹ là nguồn an ủi giúp anh quên hết mệt mỏi từ những hôm miệt mài đánh máy giúp mẹ ,những buổi quên cả ăn chưa, những bữa mì tôm, những đêm thức trắng vì thương mẹ Tư. Có thể nói Thịnh là nguồn động viên về vật chất và tinh thần chính của mẹ. Ngày Thịnh chuyển nhà, hai mẹ con khóc hết nước mắt… làm ngập úng toàn bộ cống của khu phố. Hiện tại, Thịnh đang là một trong ứng cử viên sáng giá cho 24 tấm gương “Thập nhị tứ hiếu” của dân IT TinQLK47.



Huy MC: Tôi đi tìm tôi


Ba năm trước trường Bách Khoa nhân một sinh viên đặc biệt: Huy MC. Lúc đầu anh cũng bình thường như bao học sinh nam khác. Nhưng từ năm thứ 3, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Vẻ đẹp trời phú của Huy hiện dần sau những đợt rụng râu.Ngay lập tức số học sinh lưu ban và nghỉ học tăng vọt do bị Huy từ chối. Huy quan niệm còn trẻ đẹp thì không việc gì phải vội. Những ngày hội có Huy đến dự, sinh viên nữ ít tới dự. Từ khi Huy chuyển giới, những nhà buôn khăn mùi xoa phụ nữ ở Hà Nội hầu hết đã mua được Ôtô. Số lượng các phụ nữ ế chồng, số lượng đàn ông chán vợ tăng đột biến. Nhiều khả năng Huy sẽ phải thanh minh với họ ở tòa án.

Hôm trận trung kết Agribank Cup, có tin Huy cũng đến cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Hơn 40 ngàn người đến sân Mỹ Đình để được thấy Huy dù chỉ thoáng qua.Hàng ngàn người đã đứng chật đường về mong được thấy Huy. Đám đông náo loạn la hét, tranh giành chỗ. Một số người còn kiếm được bội tiền nhờ bán lại chỗ đẹp. Nghe đâu một số fan hâm mộ do tắc đường muốn đến kịp để đón Huy đã phải phóng như đua xe. Một số người phải đón Huy trong bệnh viện. Có người phóng nhanh quá sang tận thế giới bên kia để chào các cụ của Huy. Các xe buýt đông nghẹt vì những người hi vọng gặp Huy không chịu xuống bến.

Ngày ngày tại những đoạn đường Huy đi về, luôn có cảnh tắc đường, xe nọ chen xe kia để tới ngắm Huy. Vào mùa đông số tai nạn giảm hẳn do Huy ăn mặc bớt hở hang so với mùa hè. Nơi nào Huy đến ở thì giá đất ở đó sốt chóng mặt. Giá đất ở Tp Hà Nội tăng gấp 5 lần khi được tin Huy ra HN học.

Wiliam Cường: “Gà đã gáy hay sự trả thù của những gã khờ”


Bị ám ảm bởi lời sấm của thầy Phu:”Những thằng cao to,đẹp trai là những thằng đần”. Cường thì không đẹp trai nhưng lại cao to nên sợ đúng một nửa.Anh nghĩ”Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”.Anh quyết định đi ngược số phận của mình. Cường là người đầu tiên có những luận điểm mới lạ,cao siêu khó hiểu trong bài luận Cemina khiến thầy Lê Cường phải đích thân mời đi giảng lại. Nhưng phải bắt đầu từ đâu.Cường bỗng nhớ lại lời giảng của thầy Maketing:”Thương hiệu là chìa khóa thành công trong kinh doanh”. Cường bèn tới cục bản quyền đăng kí bản quyền thương hiệu “WC” của mình. Văn phòng đại diện của Cường mọc ra khắp nơi.Anh có phòng phục vụ riêng biệt .Dự định của anh là khai trương tiếp dịch vụ dành riêng cho hoạn quan va pêđê. Hiện tại biểu tưởng WC được biết đến toàn cầu, trị giá hàng tỉ đô chỉ sau CocaCola, IBM, Samsung,LG…Giờ đây Cường có thể ngẩng cao đầu khi ngồi,đứng làm viêc tại những văn phòng rộng vài chục m2 .Anh chính là tấm gương vượt qua số phận. Từ một ngườI được điều trị miễn phí ở châu Quỳ đến một doanh nhân thành đạt, anh đang đi đúng đường để khẳng định mình.


Nghiệp Gà: sống để maketting


Luôn xuất hiện với nụ cười tự tin suốt cả ngày, bộ ngực quảng cáo cho hãng màn hình phẳng LG.Còn bộ xương sườn lại để dành cho hãng lạp sườn ViFood. Đôi mắt cân đối không lác là nhờ tomicom. Trước đây, anh có biệt tài dậy những con chuột trong nhà đi bằng 3 chân… còn một chân thì bịt mũi. Chính Juchi dạng xịt đã tước đi biệt tài đó của anh. Ngoài ra, thân hình anh thật lí tưởng khi làm hình ảnh minh cho sp của công ty đối thủ. Mỗi cm2 trên người anh trị giá 1$.Hiện tại nhờ kinh nghiệm da liễu của bản thân, anh được một hãng mời làm cộng tác viên với mức thu nhập cao.


Tùng “cave”: Sinh nghề tử nghiệp

Tùng “cave”-một biệt danh trìu mến của đồng đội trong ban chống tệ nạn xã hội dành cho anh. Trong vòng 3 năm trở về trước, những địa bàn như “Thanh Xuân, Thanh Nhàn, đường Bưởi…’ trở thành những địa điểm nhức nhối của thành phố.Mọi việc đã khác đi khi Tùng về nhận nhiệm vụ.”Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp to”. Tùng đã không quản khó khăn cải trang hành nghề để làm nhiệm vụ. Chỉ trong một tuần, hơn 30% đối tượng tự nguyện hoàn lương vì không cạnh tranh nổi với Tùng. Anh xóa tan những địa danh nổi tiếng một thời như “Thanh Xuân, đường Bưởi…” đã không còn là một trong bốn đường truyền HIV của Việt Nam. Địa bàn hoạt động của xã hội đen giờ đây đã phải nhường lại cho Tùng. Sắp tới Tùng được thành phố và TW cử đi học ở Hà Lan để học tập mô hình ưu việt của bạn. Ước mơ của Tùng là đưa Hà Nội tiến kịp Amstecdam. Nhiều đêm làm việc vất vả, trong đầu anh đã có lúc lóe lên một câu hỏi.Xin nghỉ ngơi hay tiếp tục quên mình cống hiến cho xã hội.Nhưng hình ảnh Bác trong những tờ polime xanh đỏ đã động viên Tùng quyết theo con đường đã chọn. Tùng quan niệm “sống là để phục vụ xã hội”.



Thông tin pháp luật


Ø Thịnh eg chuyển nhà làm mẹ Tư giảm 30% thu nhập. Hiện mẹ đang kiện đòi Thịnh bồi thường thiệt hại

Ø Hơn ba trăm người dân quận Thanh Xuân đã kiện Tùng cave làm họ thấp nghiệp

Ø Tập đoàn quốc tế khổng lồ Gillette đã kiện cộng đồng hoạn quan, trong đó có Thế hâm và Hiền công công, là nguyên nhân khiến họ thiệt hại hàng tỉ đô.

Ø Nhóm con trai độc thân lớp TinQL đang đự định kiện Huy ra tòa vì chuyện mập mờ giới tính của Huy khiến họ phải đợi chờ không tìm được bạn gái khác.



Thông tin khoa học
Ngày xưa, sau khi lấy nhau phải đợi tới 9 tháng 10 ngày các cặp vợ chồng trẻ mới có con.Ngày nay, dưới tiến bộ khoa học thời gian đó đã giảm được còn 6 tháng, thậm chí 3,4 tháng.Nếu những ngườI mẹ đó mang thai đủ 9 tháng 10 ngày có lẽ con họ sẽ nặng tới 15 cân. Có thể có bé còn biết nói, biết đọc trở thành những thần đồng nổi tiếng của thế giới

-------------------------------------------------------
Hoặc kích vào liên kết: http://tinqlk47.good.to/
 
chịu !sao nó nhàn nhạt ấy ! hihihi bỏ cả giới thiệu đi thì hay hơn !
 
Rất không thích đọc những bài cười kiểu như thế này.
 
Ngáp phát...
Cái này gọi là truyện cười ??? :| :)|
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
chịu !sao nó nhàn nhạt ấy ! hihihi bỏ cả giới thiệu đi thì hay hơn !
Bài này là hot của lớp mình đó. Có lẽ phải là thành viên của lớp mới thấy buồn cười. Mình viết theo kiểu "cười ngầm" nên có thể bạn không hợp
 
Đã ko thấy buồn cười lại còn sai chính tả nữa bác ạ
 
hi` ! truyện cười nó còn tùy khung cảnh kể truyện nữa ! nhiều khi xem trực tiếp thì mới hay ! còn kể lại nó nhạt đi ! bỏ qua đi !
 
Đã ko thấy buồn cười lại còn sai chính tả nữa bác ạ
Mình rút kinh nghiệm vậy. Có lẽ post bài hơi dài. Nên chia nhỏ ra cho dễ đọc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay đấy chứ! Mình rất thích đọc những truyện cười kiểu này. Không bỉ - nhưng mà hay! :D
 
Đọc cũng hay. Chuyện thứ nhất là thấy ấn tượng nhất.

Hay nhất là không có Sex, mấy chuyện có đọc mãi cũng nhàm.

Xin hỏi bác Thành đấy là Nhật Kí Lớp hay bác ngẫu hững ngồi bịa ra???
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Đọc cũng hay. Chuyện thứ nhất là thấy ấn tượng nhất.

Hay nhất là không có Sex, mấy chuyện có đọc mãi cũng nhàm.

Xin hỏi bác Thành đấy là Nhật Kí Lớp hay bác ngẫu hững ngồi bịa ra???

Do mình ngẫu hứng thôi :)) . Tất nhiên phải co chút thật trong đó chứ.
 
Tui lại thích đọc bài này. Được đấy chứ.
 
Back
Bên trên