Mến tặng em Thanh Thủy!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Em Thanh Thủy SG nghe tin đồn về ông chủ board vườn cười và các cây cối trong board đã lâu nên nhân dịp chị Vân đi vắng, em lọ mọ chui vào board này, quyết tâm rung ,cưa, chặt , phá...gì đó 1 vài cây cổ thụ. Em post bài mãi, mãi mà rốt cuộc các cây trong vườn vẫn chê bài em giông giống nước ốc. Vậy là , 1 hôm, nhất định ko vào HAO, em bò ra sáng tác một câu chuyện cười mà theo em rõ là sâu sắc, rõ là dí dỏm, phen này á, kể cả là lão chủ Tống nhá, biết tay em. Em mang bài tới cho Chủ Tống duyệt trước, xem xong, Tống gật gù:
- uh, bài em lần này công nhận có nhiều cái hay và mới!
Em Thủy sướng phổng cả mũi, có thế chứ. Em e thẹn hỏi Tống:
- Anh ko đùa em đấy chứ?
Tống : Anh ko đùa đâu, anh nói thật mà. CHỉ tiếc, chỉ tiếc,chỗ nào hay thì...ko mới, còn chỗ nào mới thì ...ko hay!:mrgreen:
 
Hì hì hì. Chính là câu truyện cười này vừa có cái hay và cái mới chứ đâu :). Và cái hay duy nhất của câu truyện lại chính là một cái ... cũ :D
 
Mô tuyp này hình như hơi bị lạc hậu rùi chị Vân ơi
Với lại Mr Tống của chị cũng chưa đủ bản lĩnh đâu;)
 
hừm , công nhận con gái Sài Gòn hơi bị nhạt
mừ , nha , nghen ... -> ẽo ợt
 
Mọi người làm gì mà phân biệt ghê thế! Miền Nam và miền Bắc mỗi miền có cách sống và cách suy nghĩ khác nhau. Miền bắc sâu sắc --> hơi bị thâm! :)) miên nam thi xuề xòa tôt bụng. Hơn nữa không thể vơ đũa cả nắm được. Có đi ra học ở nước ngoài mới thấy quý bạn bè! Chị Vân viết bài này không có ý như em nói đâu Phương ạ; chị chỉ đùa trêu chút thôi ấy mà, đúng không chị Vân? ;)
 
chuyện này chị post vớ vẩn trêu em Thủy chút thôi mà!Lên board này trêu nhau vui vẻ là chính chứ cãi cọ căng thẳng thì còn cười sao đựơc phải ko?
 
Tran Thuy Tien đã viết:
Mọi người làm gì mà phân biệt ghê thế! Miền Nam và miền Bắc mỗi miền có cách sống và cách suy nghĩ khác nhau. Miền bắc sâu sắc --> hơi bị thâm! :)) miên nam thi xuề xòa tôt bụng. Hơn nữa không thể vơ đũa cả nắm được. Có đi ra học ở nước ngoài mới thấy quý bạn bè! Chị Vân viết bài này không có ý như em nói đâu Phương ạ; chị chỉ đùa trêu chút thôi ấy mà, đúng không chị Vân? ;)
Thương hoàn toàn đồng ý với chị Thủy Tiên đấy
 
Chỉ là dzui dzẻ thui , Thủy kô chấp đâu cái chính là mọi người thỏa thích ý mà;)
 

Minh nghi Thuy, Thuong va chi Thuy Tien noi dung day mong cac ban dung co phan biet nhu Phuong. Khong phai truyen cuoi mien Nam do ma tai day la ban chat cua nguoi mien Nam : an ngay noi thang. Nen cac ban khi doc truyen cuoi thi nen hieu chut it ve phong tuc va tap quan cua nhau de minh co the hoa dong va vui ve.
 
ko ai giận dỗi gì đâu, khỏi lo! nữ sinh MK TpHCM la hiền nhất trên đời đó!
 
Tối nay để kết thúc cả chục chuyện cười của mình cho HAO mình phải làm một chuyện về em Thanh Thủy mới được. Hi vọng mọi người sẽ cảm thấy hay và mới, và không nhạt nữa:
Analu về nước sau qua trình học tập lâu năm bên Mĩ, giờ có nhiều tiền, Analu vào SG chơi. Gặp một em gái vô cùng dễ thương trên đường(em Thanh Thủy). Analu chợt nổi máu Mùi, vốn thông minh và nhanh trí Analu hỏi:
-Em gì ơi, em có chịu qua đêm với anh không, anh trả em 1 triệu đô?
Em Thủy trả lời:
-Một triệu đô, được ngay.
Analu:
-Anh đổi ý rồi em có chịu đi với 1 đô không
Em Thủy đổi giọng:
-Ông điên à, ông tưởng tôi rẻ tiền như thế thôi sao.
Analu:
-He, he anh biết được giá trị thực của em ngay từ lúc em trả lời anh mà.
 
nhưng ông khách đó phải chịu thêm một điều kiện nữa đó;)
 
Phải cho Thủy thêm 1 cái kẹo dồi chó nữa thì THủy mới chịu
 
Dồi chó là đặc sản ở HÀ nội đấy. Ăn vào thì có 10 Analu cũng không chịu nổi đâu.
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
Thịt chó thì có gì là hay ho chứ;)

Thịt chó thì ko hay lắm nhưng mà Thủy trả lời xong câu này thì thấy con gái Sài Gòn cực hay :mrgreen:
 
Back
Bên trên