Mặc cái gì

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Lần nọ, trước toàn bộ thủy thủ đoàn, vị thuyền trưởng trịnh trọng mặc chiếc áo sơ-mi màu đỏ vào người. Vài giờ sau, chiến thuyền của ông giành chiến thắng vẻ vang trước một tàu hải tặc
Lần khác, từ cánh buồm vọng gác trên cao, một thủy thủ hét vang:
-Báo động, báo động, hai tàu hải tặc xuất hiện mạn sườn phải. 25 phút nữa sẽ đến gần ta.
Thuyền trưởng phản ứng ngay:
-Đem cho tac chiếc áo sơ mi màu đỏ!
Sau cuộc chiến khốc liẹt, một lần nữa chiến thuyền của thuyền trưởng lại chiến thắng. Quân hải tặc chạy tan tác. Chiếc áo sơ-mi màu đỏ trở nên một bí ẩn. Ngày nọ, thuyền phó mạo muội hỏi ông:
-Thưa htuyền trưởng, tại sao trước mỗi lần đụng dọ với hải tặc ông đều bảo đem đến chiếc áo đỏ
Thuyền trưởng kiêu hãnh trả lời:
-Vì khi chiến đấu, nếu ta có bị thương, binh lónh dưới quyền sẽ không phát hiện được, vẫn giữ tinh thần chiến đấu cao.
Đoàn thủy thủ vỗ tay khen ngợi. Bỗng nhiên lúc đó lại có tiéng hét vang lên từ vọng gác:
-Báo động, 12 tàu địch bên mạn sườn trái. 10 phút nữa chúng sẽ đến gần ta.
Thuyền trưởng anh hùng vội đứng lên khỏi bàn thét lơn, mặt tái xanh:
-Mau đem cái quần màu vàng cho ta!
 
khà khà em chăm post bài nhi eheeeeeeeee cũng hàng vn chất lượng tây rồi heeeeeeee
chị mà ko fai thi đh học năm nay thì cũng fai vài sao rồi heeeeeeeeeeeee
 
Back
Bên trên