Mẫu người lý tưởng trong mắt mỗi người

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ah tán trai xong tán gái rồi chúng nó quay ra tán nhau bỏ rơi đức :)):))

E chỉ biết a chăn mỗi 1 ng mà ko xong thôi :)) mà a giỏi a chăn e coi xem nào ;;)

slytherin-ecomotion.gif
 
Um.... okay..... :)
Họ và tên: Tôn Hồng Đức
Giới Tính: Bi-Sexual
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: hổ lốn :))
SN: 25-5-1988 (đứa nào đọc rồi thì ngày đó phải tặng quà :)) )
Err.... rồi gì nữa nhỉ.... à à......

Like:
Màu sắc: Deep Sky Blue, Black, White
Món ăn:..... *Drools* sường xào chua ngọt, nem chua rán, đùi gà rán, chân gà nướng, cua/ghẹ/tôm hấp bia, snack cua+gà....
Thích nhưng người lịch sự, ăn nói có học thức.
....kém thể thao..... >_<
Thích chơi RPG....

Dislike:
Ko tiện nói ra vì e sẽ gây phản cảm với thí sinh :)



Sơ qua là thế :)


My: Tán em á.... :-?
Ờ nghe cũng được đấy :))
....wait.... tán em tốn tiền lắm >_<
leona.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)):)):)):)) tôn chỉ của e là cưa zai cướp đồ, lấy chồng cuỗm tiền, gít con tranh bảo hiểm :)):)):)):))

A vẫn chưa chừa cái vụ hóa đơn Peperonies đúng ko ;;)

slytherin-ecomotion.gif
 
Thường thôi thường thôi :))
Anh đi với bạn đốt tiền thế là còn bt chán :)) :p
Giỏi làm anh phải đặt quần lại xem nào :p
leona.jpg
 
Đừng có thách e /:) a chưa thấy sức mạnh chưa bộc phát của e đâu :)) a đặt quần lại còn là ít đấy ./:)

Mai chiến dịch đi quẩy Tônnie 8-| mà mình thế này quẩy các a khác cũng đc 8-| Tônnie quẩy chán lắm, mình biết hết cả rồi mà :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Ôi, em còn nhiều điều chưa biết lắm
AVAVT = Man of Mysteries b-)
Mà.... đặt quần gì mới là vấn đề
71.gif

leona.jpg
 
8-| ko ấy ạ :)) chơi mãi 1 ng chán lắm phải thay đổi thì mới thấy đc niềm vui thú của cuộc sống :)):)):))

nếu tớ ban giám khảo tớ sẽ yêu cầu phải là đồ mới lạ :)):)):))

slytherin-ecomotion.gif
 
Đúng ý anh :))
All: anh tán thì nhiều lắm đâu phải mỗi em My đâu :))
Còn có Long Sex, Khưu Trí Trung :)-&), ect :))
 
Uh a e mình giống nhau, trái tim e tạm thời xẻ 19 mảnh, 6 vợ, 3 a y, 1 e y, 9 chồng, chưa tính các azai, tỉ tỉ, chị, ....

Năng suất tự thấy là chưa đạt đến tầm nở hoa nên vẫn tiếp tục phấn đấu và cố gắng ko ngừng :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Đúng ý anh :))
All: anh tán thì nhiều lắm đâu phải mỗi em My đâu :))
Còn có Long Sex, Khưu Trí Trung :)-&), ect :))
Có em ko? Dễ thương lắm.;;)
 
À, có chứ :x :*
Ai anh cũng để dành 1 chỗ hết :*
mà dễ thương ntn? :-?
 
Này này đừng có lôi em vô máy cái này nhá/:), thế là không tốt đâu:))
Nghe cứ như anh Đức là siêu sao đang tuyển người ý nhỉ:))
 
Bao giờ gặp là anh biết liền hà:))
Em chỉ không xinh thui(và không giỏi ăn nói)
 
Đến lượt em tự giới thiệu:
Tên: Nguyễn Hoài Anh
Ngày sinh: 13/7/1989
Nickname: Mèo con(vì dễ thương, bạn bè đặt đấy), hoặc axitsunphuric
Giới tính:nữ
Dân tộc: kinh
Sở thích:
-màu sắc: xanh biển, xanh trời, trắng, tím
-các loại sách văn học và khoa học
-yêu mèo(có nuôi mấy con liền, xinh lắm:) )
-thích học toán và lí(thông minh đấy. IQ: 128), yêu văn
-thích những người đàng hoàng, không nói năng thiếu lịch sự, dễ có cảm tình và có duyên với những ai đeo kính giống mình.
Sức khỏe: dưới trung bình
Dễ tính, thật thà, ngoan.
Nói hơi nhiều.
Ghét sự thiếu công bằng.
Có chính kiến.
Em khá bạo dạn(hơi thui), dễ làm quen, đôi khi lại quá e dè nhút nhát(nhất là khi đối diện với người em thích)
Em vừa là giám khảo vừa là thí sinh(của anh Đức và bạn Trung)
Mẫu người(đã từng nói):học giỏi hơn em, không nhỏ tuổi hơn, cao hơn(em lùn nên chắc ai cũng qua được cái này), tốt bụng và đàng hoàng, thế thôi.Không cần đẹp giai.
Được chưa?:)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi thế là anh đủ cả đấy :* XD
Mà.... IQ 130 mới xếp vào hạn thông minh :-&
 
Ai bảo anh thế?
IQ của con người thông thường là từ 90->120, còn 70->90 là hơi kém thông minh, và 120->140 là thông minh. Trên nữa thì chắc chắn là rất xuất chúng.
Vả lại anh đã nói thì em khai thật luôn IQ:142:-? (sẵn sàng cho anh kiểm tra), người ta cố tình giảm 1 tẹo cho số đẹp rùi anh lại còn bắt bẻ.:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đùa..... anh cũng 142..... giống đến từng chữ số, hay nhỉ? :eek:
Mà 128 thì đẹp chỗ nào? :-?
Nhân tiện..... giảm khảo giám khiếc nhưng mà thi kiểu gì đây? :-?
 
Anh cũng 142 ah?
Trẻ mồ côi làm giám khảo, cứ ra yêu cầu hay câu hỏi cho thí sinh của mình đi, rùi chấm điểm=>tự thông báo hàng tuần nha
Ai được anh cho điểm cao nhất thì ok(thang điểm tùy giám khảo), chỉ sợ chưa chấm xong anh đã rủ đứa anh ưng đi chơi rùi(tán nó:D)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên