Mấy truyện cũ cũ lắm rồi - nhẹ nhàng thui :)

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Anh Dũng nhà ta có 6 dứa con, luôn rất lấy làm tự hào với khả năng sinh đẻ của mình :>. Anh suót ngày gọi vợ của mình là em (em nào bây giờ nhỉ em Big Thủy nhé) "mẹ của 6 đứa trẻ" mọi lúc mọi nơi bất chấp sự khó chịu của em này :|
Một lần nhân lúc VC offline, vốn tính hay khoe :D anh Dũng gọi em TCC rất to: "Mẹ của 6 đứa trẻ ơi, ra anh bảo cái này!"
Em CC ngọt ngào: "Chờ em 1 chút nhé, bố của 4 đứa trẻ!"
 
Nhìn em CC vợ mình quằn quại đau đớn bên giường bệnh chuẩn bị sinh nở, anh Dũng ko khỏi đau lòng: "Ôi, em yêu, anh vô cùng xin lỗi, tất cả là do lỗi của anh..." :((
Em CC nói qua hàng nước mắt: "Ko, anh yêu, anh ko có lỗi gì cả!" :eek::| :)>-
 
Trên máy bay em Hoa bỗng nhiên nói với anh Dũng cha xứ: "Cha có thể đút hộ con lọ nước hoa nhỏ này vào trong áo để qua cửa hải quan được ko ạ?" B-)
Cha: "CŨng được thôi nhưng ta nói trc' là nếu có ai hỏi thì ta ko biết nói dối đâu đấy" :|
Cửa hải quan. "Cha có gì cần khai báo ko?" Anh nhân viên hải quan láu lỉnh hỏi
"Tù đầu đến thắt lưng thì ta chẳng có gì để khai báo cả" :|
"Thế còn từ thắt lưng trở xuống?" :-?
"Ôi, chỉ có 1 vật nho nhỏ thôi, vật này rất quan trọng đối với các quí bà và chưa bao giờ được sử dụng cả" :-$
 
Nhìn em CC vợ mình quằn quại đau đớn bên giường bệnh chuẩn bị sinh nở, anh Dũng ko khỏi đau lòng: "Ôi, em yêu, anh vô cùng xin lỗi, tất cả là do lỗi của anh..."
Em CC nói qua hàng nước mắt: "Ko, anh yêu, anh ko có lỗi gì cả!"
:)) :)) Thế là lỗi của ai vậy ;;)
 
:))
đùa sao lại có em H ở đây :|
 
Em Vân giải thích hộ anh cái tên TCC là gì nhé, anh đoán mãi mà ko ra :D

Tran Hoang Van đã viết:
Ôi, chỉ có 1 vật nho nhỏ thôi, vật này rất quan trọng đối với các quí bà và chưa bao giờ được sử dụng cả" :-$
:)) :)) :)) , nhỏ nhỏ thì đúng là chưa bao giờ được sử dụng là đúng rồi :))
 
Tran Hoang Van đã viết:
Trên máy bay em Hoa bỗng nhiên nói với anh Dũng cha xứ: "Cha có thể đút hộ con lọ nước hoa nhỏ này vào trong áo để qua cửa hải quan được ko ạ?" B-)
Cha: "CŨng được thôi nhưng ta nói trc' là nếu có ai hỏi thì ta ko biết nói dối đâu đấy" :|
Cửa hải quan. "Cha có gì cần khai báo ko?" Anh nhân viên hải quan láu lỉnh hỏi
"Tù đầu đến thắt lưng thì ta chẳng có gì để khai báo cả" :|
"Thế còn từ thắt lưng trở xuống?" :-?
"Ôi, chỉ có 1 vật nho nhỏ thôi, vật này rất quan trọng đối với các quí bà và chưa bao giờ được sử dụng cả" :-$
:)):)):))
Anh Dũng đi cha đạo :)):)):)) Cha kiểu dễ này léng phéng con chiên lắm ;;);;)
:)):)):))
 
:))


anh Dzung nói thật mà :((

sao cứ nghi cho anh ý thế
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Em Vân giải thích hộ anh cái tên TCC là gì nhé, anh đoán mãi mà ko ra :D

Ơ tại vì em nghĩ mãi ko biết chọn tên em nào giữa một rừng hoa nên lấy tạm tên em Big Thủy hay còn gọi là Thủy Chân Cong ạ :)
 
anh dũng là ranphơ brixcaxa rồi chết em mechghi nào nhé :D
 
Back
Bên trên