Mất ngủ (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Chị N đi hỏi ý kiến bác sĩ:
- Mỗi lần vợ chồng em làm chuyện "...@#$%&*...", ông xã của em mắc cái tật thích la hét thiệt lớn, "I'm Coming, I'm Coming, I'M COMING", mỗi lần ổng kết thúc "...". Ổng có mắc bịnh loạn dâm hông vậy, bác sĩ?
Ông bác sĩ cười cười, thong thả trả lời bệnh nhân:
- Chị đừng lo, ông nhà "enjoy your sex live" hơi quá trớn thôi đó mà. Bộ ổng làm phiền chị hay sao?
Bà vợ đáp lời ngay lập tức:
- Dạ, dạ, bác sĩ đoán đúng đó. Em thấy rất là bực tức mỗi lần em phải nghe ổng gào thét.
- Tại sao vậy?
- Tại vì ổng ... đánh thức em dậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Em N công nhận giỏi thật... :>
Đến lúc đấy mới chịu thức giấc cơ mà :)>-
 
Vì đang làm, làm nhiều quá, thế là ngủ quên chứ sao nứa :)) :)) Một lúc sau ông chồng ổng gào lên mới thức giấc :)) :p
 
làm nhiều ban ngày quá ! đêm mệt !thôi kệ bay , muốn gì thì muốn bà đi ngủ đã :))
 
Vậy là giữa 2 sự sung sướng thì em N chọn giấc ngủ à :p :mrgreen:
 
Ko phải, sướng quá nên ngủ thiếp đi đấy :D
 
chài,chắc thằng chồng này bất lực quá,làm em Nhung chán mà ngủ mie nó mất,chả có cảm giác j` cả:biggrin::D
 
[-x[-x[-x uầy b-)
ai baot các bác thế >:)>:)>:)
khi nào mệt quá thì ngủ mới ..say giấc :>:>:>
[-x các bác chả biết gì cả b-)
>:)
 
Chắc là muốn pha trộn 2 cái sự shung shướng xem cảm giác ló thế lào :mrgreen:
 
trần hồng nhung đã viết:
khổ :( trong đời nhiều lúc cũng..ngu ngu :)):)):))
đành chấp nhận vậy :(:(
:)):)):)):)):))
:p:p:p:p:p:p:p:p
Anh chồng ý bán trà sữa cả ngày, nên quen miệng lúc khách gọi và chắc cầm đá nhiều quá lạnh nên tìm hơi ấm từ vợ ;;);;)
còn chị n thì chiều chồng nhảy :D:)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oài :(

tội nghiệpa anh bán trà sữa trân châu :((
 
sao anh Ngọc cứ thích đánh thức Nhung dậy giữa đêm giữa hôm thế nhở?:D
 
em Giao mắc cái gì mà cứ nhè anh ra mà kêu thế ! có ai nói anh là chồng cái Nhung đâu ! trước giờ vẫn anh Tâm mà !
 
Back
Bên trên