Mùa thu ...

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Cái này post lâu lắm rồi, em post lại cho mọi người xem :D

Tâm và Hiếu Minh cùng nhóm khách du lịch đi vào viện bảo tàng Louvre. Tâm sững sờ trước tượng một cô gái khoả thân chỉ được che bằng một chiếc lá nho. Anh ta đứng rất lâu đến nỗi Hiếu Minh hỏi:
- Cậu chờ gì đấy? Chờ mùa thu đến à? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái này hình như là truyện về 2 vợ chồng mà :>
 
đúng rồi ! mới lại người chồng tự trả lời cơ ! mà cũng phình phường thôi !
 
Linh ơi còn mấy truyện nữa cơ mà :D post nốt đi em :D mà lá rụng rồi thì nó thô quá :"> còn gì là nghệ thuật :"> :))
 
Mình có một thắc mắc nhỏ là: cái lá dùng để... che cái gì vậy :p
 
kiểu như là " khi anh đi rừng chưa thay lá, khi anh về rừng lá thay chưa?" đi 1 vòng rồi hãy quay lại xem mùa thu anh Tâm ạ....;)):))
 
Anh Tấm thấy chị Giao giảng giải cho đã hiểu đuợc chưa :)) Thế anh muốn che cái gì :))
 
:))

bạn H thấy mùa hè lá còn rụng nhiều hơn :|
 
;;)

anh toàn thik cổ tích ah ;;)

khi nào em hoa cho mượn nhá :D
 
:))

thì thấy bảo thik cổ tích :))

thôi
bạn N cho mượn đi :D
 
Chị N thuộc nhiều truyện lắm, kể thôi cũng được, cho nó hay, nghe có hứng hơn là đọc :D :p
 
;;)

bạn N khai trương mục đọc truyện đêm khuya đi :D
 
thế thôi nhường bạn H vậy ;;)

:D

bạn H hay thức khuya

dễ hoạt động
 
Back
Bên trên