Món quà đẹp nhất

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Một chàng trai muốn mua 1 món quà sinh nhật tặng cô bạn gái mới quen.Sau khi suy nghĩ kỹ anh ta quyết dịnh mua 1 đôi găng tay, một thứ đảm bảo được cả 2 điều kiện anh ta muốn : lãng amnj và ko quá riêng tư.Và anh ta đi cùng em gái tới 1 siêu thị.Anh ta mua 1 đôi găng tay còn cô em gái chọn 1 đôi quần underwer.Khi gói quà,người nhân viên đã gói nhầm.Chàng trai không kiểm tra lại đã gửi gói quà của cô em cho cô bạn gái với 1 bức thư :
" Anh chọn món quà này vì anh nhận thấy em thường ko dùng nó trong những lần chúng ta đi chơi.Lúc đầu anh đã định chọn 1 đôi dài có cúc, nhưng anh thấy cô em gái dùng loại ngắn thuận tiện hơn rất nhiều.Ở đây có 1 đôi màu tối trông rất sang trọng,mà cô bán hàng dùng,cô ấy đã cởi nó ra và cho anh xem cái này cô ấy đã dùng được 3 tuần,màu nó rất dễ bị bẩn.Anh đã nhờ cô ấy thử đôi này và trông cô ấy dễ thương lên rất nhiều,anh hi vọng em cũng hợp với nó.Anh ước gì anh có mặt ở đó để thử nó vào cho em và anh hi vọng là sẽ ko có ai chạm vào nó trước anh .Anh hi vọng em sẽ dùng nó trong buổi hẹn ngày thứ 6 tới của chúng ta."
yêu em !!!!!!!!!!!!!!!!
 
:D.....:D......:D......:D.......:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehehe. chuyện này hay thật......anh Khôi hôm nào học tập thằng trong chuyện,bảo đảm người yêu sẽ....:D
 
Chuyện của họ
Một người đàn ông phàn nàn với bạn là bác sĩ khoa tâm lí học :
_ Tớ đến khổ vì con Vợ tớ , lúc nào nó cũng chê bai tớ ,hết chuyện nọ đến chuyện kia . Và cô ta chì chiết suốt ngày ,từ sáng sớm đến tối mịt.
_Vậy cậu hãy thử làm chuyện ấy thật nhiều lần với cô ta xem sao,mỗi ngày 5 lần chẳng hạn ,cứ thế thì chỉ 2 tuần là cô ta gục luôn
Muơi hôm sau,2 người bạn gặp nhau
_kết quả thế nào ?
_Tớ đang mệt lử cò bợ đây,con vợ tớ nó ngốc lắm cậu ạ,cứ suốt ngày tủm tỉm cười.Cô ta ko biết rằng chỉ hai ba ngày nữa cô ta sẽ gục....
 
thằng này khoẻ nhỉ?????????????
 
thì 5 lần 1 ngày , mươi ngày là 50 lần .......!!!trâu vãi !!!! :D
 
oái,hơn cả con ga trống cơ ah,1 ngày con gà trống nó cũng chỉ đạp mái 3 lần là cùng....hic
 
còn phải cố 4 ngày nữa cơ,cho tròn 2 tuần 14 x 5 là ........... nếu ông này mà là gà trống thì cai quản cả trại gà mái luôn !!!!!! :D
 
hehe nhưng đây ông ý chỉ có 1 con gà mái thôi em ah :D
 
thế nên mới phải "bù"......mà khi đã bù thì........thẩm nào cô vợ cứ tủm tỉm.........chắc điên rồi cũng nên !!!!!! :D
 
bù nhiều quá thì o tủm tỉm dc nữa đâu,cái gì cũng phải có mức độ thui
 
Một chàng trai sống ở sa mạc với một con lạc đà cái. Chàng thấy cô đơn nên rất hay “quấy rối” nàng lạc đà. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy lồng lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường trong sa mạc với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
- Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự, chàng chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
- A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
 
Back
Bên trên