Mình phải làm sao????????

Nguyễn thị Hoàng Anh
(NHA)

New Member
Thế này,HA có 1 người bạn tên C hơn HA 3 t, quen cũng được 1 năm rồi,cũng khá thân,anh ấy hay chọc tức HA lắm,nên nhiều khi thấy ghét ảnh kinh khủng,rồi 1 lần tình cờ nhỏ ban HA ten la B gặp ảnh.B kết luận ảnh giống bạn trai cũ của B và cá với HA chỉ trong 3 tháng sẽ cưa đổ C.HA đã nhận lời cá với B. HA đã tạo khá nhiều cơ hội cho 2 người đi chơi chung vì nghĩ là nếu mình thua mà làm mai được 1 cặp đẹp đôi thì cũng đáng.Rồi V&H,2 người ban của HA và C cũng là bạn củaB nhất quyết khẳng định rằng người C thích là HA cơ.HA cho là họ suy nghĩ lung tung.Nhưng 1 lần đi chơi chung cả nhóm,HA bắt ảnh chở B,lúc ngồi ăn,ảnh uống rất nhiều bia,chưa bao giờ HA thấy ảnh mất bình tĩnh như vậy,ảnh nhìn HA bằng 1 ánh mắt vừa như trách móc vừa như giận hờn,lại vừa tha thiết nữa,ánh mắt đó đã ám ảnh HA từ hôm đó đến giờ.HA phát hiện ra mình cũng buồn khi ảnh đi chơi với B.Trong khi đó B vẫn rất tự tin là mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.Bây giờ HA phải làm sao?
 
Thì chính HA đã muốn "liên kết" B và C với nhau còn gì. Nhưng giờ có lẽ chính HA cũng có tình cảm với anh C rồi.
Trong chuyện tình cảm bạn bè đan xen với tình cảm.. "ngớ ngẩn", tức là 2 người bạn cùng có tình cảm với 1 người thứ 3, thì phải hết sức cẩn thận để không bị rạn nứt tình bạn.
Bản thân HA bây giờ thấy thế nào ? nếu tiếp tục giúp B "tấn công" C thì liệu có thấy tâm hồn thanh thản không ?
Nếu HA thấy có gì đó với anh C rồi, nhưng lại không muốn trực tiếp "cướp" C từ tay B thì có lẽ là nên ngồi im nhìn, đừng làm gì nữa!
À tất nhiên, nếu HA đủ dũng cảm để nói ra điều cần nói, và để vượt qua "chướng ngại vật" - tức tình bạn giữa HA và B - thì cứ "nhằm đúng hướng xông vào", cướp C đi ;) (không khuyên HA làm cách này :p)
 
Hehe, nói với B, bảo "tao vẫn định giúp mày nhưng tự nhiên thấy quí ổng quá, nên từ nay tao sẽ ko giúp mày nữa :D, thấy cứ khó chịu thế nào í :))". Đùa thôi, nếu chưa đến mức để sẵn sàng cướp C từ B thì hãy cứ đứng nhìn vậy, nhưng cũng đừng cố giúp vì mình vừa khó chịu mà lại vừa dễ gây hiểu lầm. Vì nếu bạn của C đã nói C thích HA thì cô bạn B kia cũng có thể nghĩ như vậy. Và nếu B thích C thực sự, thì việc B giận HA, nghĩ HA ko giúp mà lại cản trở cũng có thể xảy ra (HA đã cá với B) --> NÊN CẨN THẬN :d
 
HA đã cố gắng ko tiếp xúc nhiều với ổng,nhưng sao mà khó quá.Vấn đề là ở chỗ B ko thích C,chỉ cưa C vì nổi hứng cá cược thôi,Nhưng HA ko thể nói ra điều đó được.
 
Trời, thế thì tai hại đấy!
Nếu thế, việc đầu tiên là HA phải nói thẳng với B đi, bảo là HA không khoái chơi trò đó nữa, bảo B đừng làm thế nữa! Ngay cái việc nói ra điều ấy đã có thể hơi hơi làm cho B nghĩ rằng HA cũng thích C rồi :) --> sẽ có lợi cho HA về mọi mặt. Không phải có lợi về việc "cướp" được C hay không, nhưng ít nhất thì:
1. HA không phải tiếp tục "nối giáo cho giặc" --> đỡ mệt thần kinh.
2. Có thể B sẽ stop (hoặc không --> tùy B), nhưng mà B sẽ biết là không có sự ủng hộ của HA nữa --> có lẽ sẽ chán trò này, nếu thực sự không thích C.

Tại sao lại phải thôi tiếp xúc với C hử ?
Thôi, nói với B đi, kết thúc nhanh cho sướng :)
 
Nếu B ko thích C thì còn ngại cái gì nữa :)), nói thắng với B đi, đỡ mệt cho cả mình luôn. Còn nếu B lại nổi hứng sĩ diện hão lên, vẫn muốn cưa tiếp thì ít nhất C cũng đã biết rõ là HA ko giúp ủng hộ nữa :D, cố lên nào
 
Nói với B ư?HA phải nói thế nào bi giờ ?Nói là HA thích C,nói B nhường C lại sao?(vì lúc này B vẫn khẳng định là C thích B mà).Mấy hôm nay HA đã để mọi chuyện tự nhiên xảy ra,HA ko cản cũng ko tạo cơ hội cho 2 người nữa,nếu C xoay qua thích B, HA đành chịu
 
Thì cũng đành để thế thôi HA ạ, biết làm thế nào được, phải chờ thôi :)
 
hic, khổ thân C quá, mọi người coi C là cái gì vậy?Thể nào ông ấy giận là phải.Mà nếu ông ấy biết B cưa ông ấy vì cá cược với HA thì còn tệ hơn.Khuyên HA là để mọi cái tự nhiên.Nếu B ko cưa đổ C chán bỏ đi thì HA có cơ hội tiếp tục.Nếu B cưa đổ thật nhưng mà ko thích C thật lòng thì HA sẽ ở bên an ủi C khi C phát hiện ra điều đó.Nếu B và C thành một đôi thật thì HA rút lui êm ả, lòng có nuối tiếc một chút nhưng ít nhất tình bạn chả bị sứt mẻ gì.
 
HA ơi sao HA ngốc vậy
C đã có cảm tình với HA ,mà HA cũng có cảm tình với C thế thì tội gì mà không xúc tiến :D.HA cứ mạnh dạn lên kẻo cơ hội đi qua thì người khác sẽ chộp mất đấy :mrgreen:
Theo mình nghĩ thì HA nên nói chuyện với B ,kể cho B biết rằng HA thực sự thích C ,mình nghĩ B sẽ hiểu cho HA ,thêm nữa là vì B không thích C mà chỉ cưa đểu C thui .
HA hãy thử tạo cơ hội cho C ,để nhận định 1 lần nữa xem tình cảm của C thế nào với HA vào lúc này ,sau đó lên đây post tiếp tình hình chiến sự thế nào cho mọi người hay :mrgreen:

Còn về chuyện B bảo là C thích B thì mình nghĩ :
1. có thể B ăn dưa bở vì 2 người bạn của HA cũng khẳng định là C thích HA rùi
2. hoặc là B không muốn mình thua trong vụ cá cược với HA nên nói thế

Thế nhé ,hy vọng HA tìm được 1 giải pháp tốt cho mình
Chúc mọi chuyện của HA tốt đẹp ...
 
HA đang chờ đợi 1 dịp tốt để xác định lại tình cảm của cả 3 người,bởi vì theo cảm nhận riêng của HA thì B cũng bắt đầu thích C rồi dù ngoài miệng vẫn nói ko thích.CN này cả nhóm rủ nhau đi bơi.HA sẽ tường thuật lại để mọi người cùng suy nghĩ giup nha,đúng là người trong cuộc nên càng lúc càng rối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đã hết sức bình tĩnh và chờ đợi,kết quả thế này đây: BA-người mà em cho là bạn thân,đã nói xấu sau lưng em và C nguơif mà em tin tưởng thì lại tin BA hơn em,vì em ko giải thích,nhưng em ko muon giải thích,bây giờ mỗi lần gặp nhau khoảng cách giữa tụi em cứ xa dần,em đã sai lầm khi chơi trò này,nhưng em phải chấp nhận là mình đã mất cả 2 người
 
Một kết quả thật buồn, nhưng lại ko quá khó dự đoạn mấy thì phải.
Nếu bạn thân mà nói xấu sau lưng nhau như thế thì chịu rồi, chả nên níu kéo làm gì. Nhưng viẹc bị nói xấu mà ko giải thích rõ ràng thì cũng ko hay lắm. Mọi người cho ý kiến khoản này cái :D, tại cách nghĩ của em có thể kahcs :)), bị nói xấu là phải làm rõ ràng vấn đề ngay :))
 
Ừ củ chuối vậy đó ,vậy CLC ý kiến làm gì????????????
Biết Hoài Anh nghĩ gì? Nhưng HA thấy ko cần phải giải thích làm gì,nếu nguời ta đã tin người kia thì đành chịu,điều HA tức nhất ko phải là bị nói xấu ,mà là tình bạn 7nam trời giữa HA và BA ko bằng 1 thằng con trai BA mới gặp vài lần;còn nữa,ko ngờ hơn 1 năm trời quen biết,C tự cho là rất hiểu HA ,vậy mà lại tin lời BA.
Bó tay!!!!!Thôi coi như mất 2 người bạn nhưng mà có 1 bài học.
 
Có thêm được nhiều kinh nghiệm đấy bạn nhỉ ;)
 
7 năm chứ lâu nữa thì cũng ko nên tiếc làm gì. Nếu vì C (người mà BA cũng chỉ mới quen, và coi như la có thích) mà BA nói xấu HA thì thôi, chả đáng tiếc đâu :)). Ít ra cũng biết được để ko còn tin tưởng nữa. Đời là vậy mà :D, phải mất cái gì mới biết được đứa bạn có thật lòng hay ko.
Thằng Chu đừng xí xớn, chú định làm tâm lý học, ko phát biểu ý kiến mà nói linh tinh thế ah? Có ý kiến gì thử để xuất xem :)), đừng có phá đám,hehe :D
 
Chú Hoài nói cứ như chuyên gia tâm lý ý nhỉ :))...Tại đọc kiểu chuyện này trên báo HHT nhiều quá, nên thấy chán thồi....Buồn ngủ quá :mrgreen:

To Hoài : Tao sắp viết 1 topic " Em đã xa anh part II "...Mày thấy thế nào ? Có nên ko ?
 
Đấy là góp ý, mỗi người một cách nghĩ, đâu phải ai cũng hợp được. Nhưng mà mày định làm chuyên gia tâm lý thì phải lên tiếng tí chứ :)), sao mà chưa gì đã kêu mệt :))
Chú đừng có xa anh xa em nữa, tao đọc cái bên đấy thấy chán lắm rồi.
Mà ko chat chit ở đây nhé :D, làm bạn i ko viết được thêm thì chít
 
Back
Bên trên