Mình đi lạc chủ đề 1 tẹo nhá :D

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
"em hoi anh, anh co thich em ko, anh noi ko,em hoi anh,em co dang yeu ko, anh noi ko,em hoi anh em co o trong tim cua anh ko, anh noi ko, em hoi anh em bo di anh co khoc ko,anh noi ko vi the em da bo di, anh keo tay em lai va anh noi,anh ko thich em vi anh yeu em, em ko dang yeu vi em rat dep,em ko o trong trai tim anh vi em chinh la trai tim cua anh,em bo di anh se ko khoc vi anh se chet "
chẳng hiểu con bạn mình lấy ở đâu ra mà hay vật vã! :)>- :)>- :)>- :)>-
 
hic , hôm nào thực hành phát ---> đi kiếm bạn gái thôi !
 
kiếm là 1 chuyện nhưng quan trọng là chị í có thực hiện đúng kịch bản không
 
cái đó , bắt nó đọc trước kịch bản là xong ! :p
 
Con gái bây giờ cả tin quá nhỉ :D Mình cũng thử học thuộc xem sao :D
 
thôi xin bố!1 kịch bản chỉ là kịch bản mà thôi!! ai cũng thực hiện đc thì còn gì bằng nữa... ước gì mình thực hiện đc...:D
 
Chỉ sợ cô ý chưa hỏi "anh có yêu em không" thì em nào em đấy đã chạy mất dép rồi... :((
 
hờ , em sẽ đi giầy ! Ko mất dép được chị ạ !
 
Back
Bên trên