Máy móc hiện đại [s]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Trong giờ tự động hoá, giáo sư Big CC thuyết trình:
- Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoá hoàn hảom chỉ cần nhét con bò vào một đầu, đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.
- Thế cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò có không a. ? - SV Bùi Hiếu hỏi
- Thế anh bào nhiêu tuổi ?
- 19
- 20 năm trước có một cái máy như vậy
;;) :)) :)) :))
 
hóa ra bố mẹ ấy con giỏi hơn cả nhà khoa học hiên đại
chết thật
 
20 năm trước bố anh đã đút 1 cái xúc xích vào 1 cái mày và đẻ ra con bò
 
trần hồng nhung đã viết:
post rồi :)):)):)):)):))
>:) chết chưa b-) ai bảo lôi chị ra trêu cho lắm vào :))>:)
;;);;);;) có quý thì mới ưu tiên chị mà ;;)
:)):)):))
 
Chuyện này lấy bản quyền trên báo hoặc đâu đó rồi bạn Quân ạ! :D:D:D
Tớ đọc truyện này mới đây thôi!:D:D:D:D
 
Huy chả biết gì phong cách VC cả ! VC là xào nấu , thêm mắm muối , đổi nguyên liệu ( tên nhân vật ) :))
 
nhưng truyện của anh Dung thì chắc ko phải là chuyện xào nấu đâu:D
đọc truyện thấy nó có cái kiểu đặc trưng của anh ấy:mrgreen:
 
hehe làm thế quái nào mà đút đầu này lại ra đầu kia đc nhỉ :))
cái máy 20 năm trc có mỗi 1 cửa vừa entry vừa exit chứ :))
 
đúng đúng:D nhưng máy hơi cũ,sản xuất hơi lâu,mà thỉnh thoảng tự dưng lại bị lỗi sản phẩm nữa chứ:D
 
Cái này post cách đây khoảng mấy tháng :p :D Nhưng bây giờ post cho bà con mới vào xem lại :) :p
 
Tran Hoang Van đã viết:
hehe làm thế quái nào mà đút đầu này lại ra đầu kia đc nhỉ :))
cái máy 20 năm trc có mỗi 1 cửa vừa entry vừa exit chứ :))
Như thế mới là máy xịn em nhỉ :)) :)) :)) :p
 
hix :)):)) máy hiện đại thì càng hại điện, tuy nhiên, ko hiện đại lắm, máy chạy lâu qua, 9 tháng mới thành phẩm :)):))
 
mà có khi sản phẩm lại bị cháy:biggrin: như kiểu nướng quá lửa ấy:biggrin: chẳng hạn chú Quân đang trắng lại đc thằng con đen xì xì :))
 
Thế giải thích thế nào trong trường hợp ngược lại :)) :)) :))
 
Back
Bên trên