Ly1 03-06,hãy tham gia vào đây!

  • Bắt đầu Bắt đầu ldat
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đểu gì. Anh em mình thân nhau ai lại nói đểu bao giờ. Chú thế nào thì anh nói thế nấy. :D
 
Có khi anh em được đi thăm quan luôn tuần sau ! |-)
Nhg nghĩ thương thằng Hà qua' ! :(
Chẵng nhẽ đi mà không có nó ? [-x
 
thằng hà lốn ko được đi à :)) sao thế

thằng sơn hôm nay chém anh 1 quả đau điéng nhé :D
 
Lớp em có 2 thằng Hà !
Sao anh nhìn đâu cũng ra Hà lốn thê' ? :-/
À em biết rồi anh yêu nó rồi hả ? :))
[-x [-x [-x [-x
 
Uh, tao cũng chẳng biết nữa. Nghe Tâm nói nếu lần sau mới đi lúc thi thì khối đứa không được đi. Đến chán.
 
các anh ơi cho em hỏi cái làm sao ấy dc cái dánh giá cái topic có 5 *
cam ơn rất nhieu
 
bé Vân thấy cái đánh giá ở cái thanh công cụ trên đầu ngay dưới số trang phía trên ko ?
đấy ấn vào đấy ^_^
 
Bọn mày ơi, bọn mày có công nhận với tao là lớp mình có cái gì xấu xa và thô bỉ đều có mặt thằng LĐ không? Bạn ngã gãy cả răng, nguy cơ không được tham quan với lớp được thì cười; chat với ai mà moi được cái gì thì cứ bô bô ra lỗ mồm; nhận vơ, nói xấu đủ kiểu.
Tuần sau lớp mình đi cũng ổn, tao kết đi 3 ngày lắm rồi. Đi với lớp nào cũng được, mặc cho muốn ra sao thì ra, miễn là anh em bên nhau.
 
Sáng nay, sau tháng không được trở lại mặt sân đất thân yêu, anh đã lập công đầu, mở tỉ số và kiến thiết 2 quả giúp đội AC 11L chiến thắng đội "hổ lốn" với tỉ số đậm đà 5-1. Thế mới biết cứ trận nào thắng là đều có mặt mình.

(Em hôm nay lỡ dại nói thế này các anh có giận thì mai đừng ăn hiếp em nhé)
 
thịt thằng Boa đê B-) :D mầy thấy quả chân trái của anh có rùa ko :)) thánh đỡ :))
 
:)) theo breaking news mới nhất thì bố Trung Anh phải vào Play CU cùng Liên đoàn Bóng đá => lớp ta được ở nhà :))
 
Bad news mà mày còn cười được hả Dương. Thôi đằng nào thằng Hà cũng không đi được. Để lần sau cho nó đi với.
 
hehe thói quen rồi bài nào cũng phải có 1 cái mặt cười mới chịu được :D
 
Bác Hiệp cứ bắt đi Ba Vì, chán quá. Không đi Sapa, cũng không đi Cúc Phương. Anh em ta đốt cỏ thay rừng vậy. Khổ thân mấy con bò hết cái mà măm.
 
Chu Ngọc Trung đã viết:
Bác Hiệp cứ bắt đi Ba Vì, chán quá. Không đi Sapa, cũng không đi Cúc Phương. Anh em ta đốt cỏ thay rừng vậy. Khổ thân mấy con bò hết cái mà măm.

bò không ăn cỏ thì mình cũng hết thịt bò mà ăn :(( :))
 
Nghe nói khu đấy là khu mới, sạch sẽ, có bểbơi miễn phí, khăn bông phục vụ xả láng:D
 
Đùa, đang 3 ngày đẹp thế mà bây giờ són đi còn có 2 ngày. Thế 2 ngày nghỉ còn lại anh em mình biết làm gì? Ngồi nhà xem hội nghị ASEM à?
Không biết lớp mình thứ 5 đi luôn hay để dành đến thứ 6 nhỉ. Hà cu bình phục để đi với cả lớp rồi, mọi người cùng tặng bạn 1 tràng pháo tay thật tooooo, thật giònnnnn nào!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên