Bài như shit. Bước ngay!!!
Hehe, sáng nay nghỉ tiết Anh nhắng nhỉ? Anh em xuống sân chơi BR rồi Trung Anh bị mình cho làm người Xay Da, kính vỡ làm 2, trông rất tội nghiệp.
Chiều nay 1 cơ số thằng do bùng học đã bị Đệ cho lên sổ đẹp. Khổ thân 2 chú Lỳ với Trung Anh bị ông ấy nhàu nhĩ, riêng Trung Anh cuối giờ thêm bà Thiện làm nhục, đáng thương thay...
Làm nhục gì thế Boa. Chiều nay bố bùng có giấy phép hẳn hoi. Lại còn phải viết là bị ốm từ sáng. Mệt thật. Tao phải bảo bố mẹ tao phô tô mẫu viết, sau chỉ việc kí, 2 tuần nộp 1 bản cho Mr Đệ.
Chúng mày ơi hôm nào có dịp tao kể chuyện thằng Boa nó cứ thích xem ... của 1 con ngồi cạnh tao lúc tao đang viết bài ở ngoài hàng net làm tao cứ phải xoay cái cam như chong chóng,mãi mớí thấy được mà nó cần thấy chúng mày ạ! Mệt thế!
Anh em cứ bôi bác nhau)) ko tốt ko tốt :nono:
Trung ơi tao chịu mày rồi đấy , cái bài thơ thô bỉ của mày(
Hôm nay thấy Bíh Tâm bảo đang xin đi Sapa 3 ngày, nhưng hình như đang có ai phản đói vì muốn đi 2 ngày còn 2 ngày ở nhà học.Mệt thât!
Đề nghị chú nào lên viết bài ở hao thi cũng đừng quên vào yahoo mesenger nhé để tui còn biết đường mà nói chuyện, chứ chỉ nói chuyện trên hao không thì mất thời gian lắm+chẳng riêng tư nữa,cụ thể là chú +,ol cùng giờ với tui mà lại không liên lạc được, chán thật.À mà mọi người ơi add nik mới của tui vào này: toi_yeu_vietnam1988
Dạo qua khóa 03-06 mớí thấy chủ đề do mình lập ra đúng là nổi bật hơn cả.Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, những người đã cùng tôi tạo nên một chủ đề thật ấn tượng chỉ có ở lớp Lý!
À còn chuyện chú Thái Hà bị ngã xe gãy mất 2 chiếc răng thỏ nghe sao vừa thương nó lại vừa buồn cười quá đi mất.Đúng là cú ngã xe mang phong cách Lý!
Ca ngợi Sơn cu quên mất thằng LĐ. Cười thì phải có chỗ chứ. Mày thấy bạn bè ngã xe thì sướng lắm hả.
Mà có phải nó ngã xe đâu. Nó chỉ là ngã xe thì anh em mình đã không tức tối như thế này, phải không Sơn cu.