Ly1 03-06,hãy tham gia vào đây!

  • Bắt đầu Bắt đầu ldat
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bọn Lớp em định xiết anh Cường nếu anh vào 4r lớp em tiếp. Tốt nhất là anh đừng nên tham gia nữa anh ạ.
 
Ặc ông ấy có làm gì đâu mà chúng mày máu chiến thế 8-}
Sáng nay các bạn lớp mình tinh thật, tia đc 1 em bên P1:D. Tớ biết tên em ấy đấy:P

Tập quân sự mệt vật, thế mà nhà trường còn bắt lớp mình lao động khổ sai:((Chắc nghĩ lớp đông con trai

Trung ơi mày gửi cho tao cái file zip ấy làm gi`/:)tao del rồi:))
 
Trung nào ?
Mà có ai bảo anh Cường làm gì đâu, chỉ tội nghe mấy bài ảnh ziết không được có cảm hứng cho lém.
 
Ặc thế ko phải có cái địa chỉ [email protected] gừi cho tao cái file zip.(đoán là có virus:D) a`?

Mà Trung ơi mày ko thấy box chúnh nó doạ mang cả dao ra chém ng` ta thế a`:D
 
Trời ơi là trời. Sao mọi người nói chuyện kinh dị thế????
Nếu là nói chuyện phiếm thì đến lớp nói có lẽ ít tồn tiền hơn và cũng bớt thô hơn đấy.
 
Một câu chuyện mà tớ mong mọi người sẽ đọc:


Những người thích nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ được luyện tập bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọn bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.
Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập vào cái nắp, dần dần bạn sẽ thấy bọn bọ không nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ ràng, đập vào nắp hộp thì khá là đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên chỉ thế thôi.

Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy nhưng không hề nhảy ra ngoài hộp. Vì sao? lý do rất đơn giản, chúng chỉ đặt ra cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến đó thôi.

Khi con người tự ràng buộc mình bởi ý kiến số đông ,không tận dụn hết khả năng của mình và cuốn theo những trào lưu hay những thứ vui chơi vô bổ ,họ đang phí phạm thời gian, tuổi trẻ của mình. Họ sợ đau và không dám vượt qua cái giới hạn vô hình đó. Họ không thể nhảy cao hơn.
Và khi có một ai đó mở nắp, đánh thức họ rằng họ có thể làm hơn được thế, một số sẽ cố gắng. Còn một số lại tự bằng lòng với những khả năng của mình vì họ vẫn còn có số đông. Họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì họ có thể rồi. Và đúng là như thế thật....



yêu lớp mình nhiều. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết thật chết thật, mới có 2 hôm không vào viết bài mà topic lớp mình đã thành cái hổ lốn gì thế này? Cứ hở cái mặt mình ra là y như rằng...
Ông T. Anh Tuấn thích làm phản hử? Lớp mình có độc 1 cái topic để túm tụm với nhau khi không ở lớp thì lại thích khoá. Hâm à?
Về cái vụ làm web, tôi thấy không cần thiết 1 tẹo nào cả. Lớp mình ông thử đếm xem có bao nhiêu thằng lên net để viết bài, để cùng nhau thảo luận hay chỉ chat không để tìm gái xinh? Tôi nhớ hồi trong năm vừa rồi lớp mình rủ nhau làm 1 tờ báo, thấy bảo làm từ khưa mươi năm rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu? Đến huy động vốn liếng cũng chẳng có ma nào góp nữa là goép với chả ghiếc.
Mà hồi trước có đứa nào bảo viêt nhật kí lớp ấy nhẩy? Sao không thấy có tin tức gì cả?
Sáng nay các chú lao động chắc là khoẻ lắm. Tinh thần như thế là rất tốt, rất đáng hoan nghênh. Anh định bụng dậy sớm để đến để chỉ cho các chú làm nhưng cái đông hồ nó đếch chịu kêu nên đến hơi muộn, thông cảm nhe.
Mấy hôm tập quân sự vừa qua tôi thấy rất bổ ích và lí thú. Anh em vừa được hiểu biết về súng đạn lại vừa có thời gian để tâm sự. Thích thế còn gì.
 
Bài viết của Tâm rất hay và hợp người hợp cảnh.

Lúc này anh rất buồn và hoàn toàn thất vọng.
Thật không ngờ các em không những không có thái độ xây dựng mà một số còn tỏ ra du côn như vậy, không thể tin được là những ý tưởng đó lại có thể xuất phát từ những học sinh chuyên lý hệ 1 của Ams. Các em cư xử không khác nào học sinh của các trường dân lập.
Sau khi anh viết những bài đó tưởng như anh đã làm được chút gì đó cho trường, cho các em nhưng sự thật thì không phải như thế mà hoàn toàn ngược lại. Các em - thế hệ chuyên lý đi sau - đã thực sự làm những người đi trước như anh phải ngạc nhiên và thất vọng vô cùng.
Các em chẳng cần phải đuổi đâu, không phải vì anh ngán các chú thịt anh mà vì anh cũng chẳng muốn vào đây làm gì nữa, mà có vào cũng chẳng làm được gì vì đến nước này thì chẳng còn gì để mà nói với nhau nữa.
Còn chú nào muốn xiết anh thì cứ việc, vé máy bay 2 chiều Hà Nội - Singapore của Vietnam Airlines là khoảng 350 USD thì phải, của Singapore Airlines thì đắt hơn một chút nhưng mà nếu đi đông thì được giảm giá đấy.

Các chú làm anh buồn thật sự.
 
Lâu lắm tôi mới online.Hơi bị nhiều chuyện xảy ra đấy.Xin mọi người hãy đọc hết bài viết này.Tôi sẽ cố viết ngắn. [-x
Thứ nhất là chuyện trang Web cho lớp mình.Tôi cho rằng chưa phải lúc.Hiện giờ các thành viên của lớp vẫn còn cãi nhau um lên thì chưa nên và cũng chưa thể làm được.Hỡi Lý 03-06,hãy đoàn kết lại để hiểu nhau hơn để sống tốt với nhau hơn.Hãy dành thời gian cho việc đó,vì nó thiết thực hơn. :x
Thứ hai là chuyện của anh Cường.Forum của lớp Lý ko chỉ dành cho lớp Lý.Hãy chào đón những người bạn từ mọi tầng lớp.Có thể cách viết của anh ấy ko làm nhiều người thích thú vì nó ko thú vị lắm nhưng nếu ko thích thì các bạn đừng đọc nữa ,thế thôi.Anh ấy có làm gì đâu. ;;)
Thứ ba,các bạn hãy thoả mái khi vào forum nhưng đừng quá đà.Chẳng có cái gì quá mức mà lại tốt cả. ;)
Thứ tư là thằng LDA Tuấn nói là :"Tiền không là tất cả nhưng tất cả lại là tiền ".Hãy rút lại câu nói sai lầm của mày đi. :)>-
Thứ năm là thằng TA Tuấn nói:"Với thế giới ta chỉ là một người.Với một người ta là cả thế giới ".Tao rất thích câu đó.Nhưng ta chỉ là cả thế giới đối với 1 số ít người thôi chứ ko thể là tất cả mọi ngườ..Thậm chí có khi mình coi người ta là cả thế giới nhưng người ta thì lại ko đáp lại.Thế mới đau em
Thứ sáu ,thằng Minh Hải là ai vậy mà lại biết tao là Tùng buôi?Hôm nào anh em mình gặp nhau làm quen đê.A!Có phải Hải dớ ko?Đúng rồi.Tại tao ko biết tên thật của mày mà. :))

Cám ơn các bạn rất nhiều đã đọc hết bài viết của tôi

something is nothing
something is all
something is nothing with you but it is all with me
for example:C2

I am complex,always that
heeeeeee

M2
 
:)) loạn hết rồi có vẻ anh Cường đã hơi quan trọng hoá vấn đề,thực ra thằng Trung Anh là 1 thằng nhóc cao có hơn 1m5 rất thích lên mạng trọc ngoáy người khác,chứ ngoài đời thực thì:anh đã thấy ai như nó chưa,đi chơi Đà Nẵng cùng cả nhà 4ngày,khi về đã luyện thêm được 30 bài dao động đủ loại :D chắc chỉ kém anh hải lớp anh học cả lý với anh vào tối mùng 1 tết
chẳng bù mình,lười quá :((
 
To Tuyền : Đúng địa chỉ của tao thật, nhưng tao có gửi cho mày đâu, địa chỉ meo của mày tao cũng không biết. Mà phải 3 tháng nay tao không dùng gửi mail nữa thì phải. Chỉ lên check thôi. Đến mệt thật. Hòm của mình thì phải đến mấy chục cái thư khỉ gì, lần nào lên cũng phải xoá. Chắc là bị hack tung toé rồi.
 
Xin chào các bạn.
Các bạn có biết mình là ai không nhỉ, chủ hội tới bến đây mà. :))
Sau 1 thời gian nghỉ dưỡng sức . Giờ đây tôi hân hạnh báo 1 tin vui :Thanh Sơn đã trở lại :))
từ nay tôi sẽ ko rời xa các bạn
tôi sẽ chiến đấu hết mình vì sư nghiệp của hội tới bến
1 tràng pháo tay =D> =D> =D> =D> =D>
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
 
Chú Sơn lập bõ cho hội tới bến đê. Mày mà không lập nhanh thì để tao lập vậy.
 
Cậu Sơn đã vào đâu mà trở lại, phải nói là "Thanh Sơn đã xuất hiện" mới đúng chứ.
2 cậu Trung với Sơn hâm mộ Binlađen đến thế cơ à? chẳng hẹn mà cùng nhau để avatar đến là chuối.
Chúng mày ơi, tao vẫn chưa rõ lớp mình ngày mai học phòng nào cả. Phòng TH hay phòng họp của lớp 11L1 năm ngoái? Học 2 phòng này chán chết, biệt lập với xã hội xung quanh, giờ ra chơi lại chẳng được phóng tầm mắt đi đâu hay hay cả.
 
Thèng Long Boa có cần tao khuyến mãi cho vài cái Binladen hay G. Bush để làm avatar không.
Bọn mày cho ý kiến đê : lập box cho hội tới bến. Anh em lớp Lý có thêm chỗ post bài khi lên. Lưu ý : dành cho thành ziên hội tới bến và ai ủng hộ hội. Chi em phụ nữ thì lập hội " dời bến " đi cho có nhiều chỗ ziết bài.
 
các bạn lớp lí mà cũng lắm chuyện rắc rối thế? Thế mà tớ cứ nghĩ lớp này vui lắm, hơn hẳn lớp tớ. Thực ra lại có nhiều chuyện mất đoàn kết... ko tốt.
cái chuyện lập web <mà có thể chỉ là 1 cái forum riêng> tớ nghĩ là nên làm. Có rất nhiều địa chỉ cung cấp free domain mà, đâu cần tiền. Tất cả những gì cần chỉ là 1 admin nhiệt tình, có kinh nghiệm, cộng với 1 đội mod có trách nhiệm và thời gian là ổn thôi. Với cả, đâu phải 4rum chỉ để cho mỗi L1 vào đâu? Có thể cả guest nữa chứ. Như thế 4rum mới có nhiều bài và phát triển được. Như lớp tớ, viết nhật kí trên 4rum, và chỉ để cho những thành viên trong lớp đọc được. Nt vừa tiện <ko cần người giữ>, lại đảm bảo bí mật, ko sợ gv nào phát hiện.
To boa: Đã có sơ đồ lớp học từ hôm thứ 5 rồi mà? L1 hình như ở phòng 414 thì phải. Năm nay khổ khối 11, tất cả đều phải học trên tầng 4. Trời nắng thì cứ gọi là nóng chảy mỡ.
 
Bức xúc quá, bức xúc quá. Mới đi học buổi đầu đã nghe Mr Thạo giảng đạo, Sơn ơi, phen này anh em xuống Lý 2 mất thôi.
 
An Hoá2 đâu ? :-/
Ra nghe Sơn nói ne` ! :)
Thực ra lớp tui chẳng co' chuyện đoàn kết ko tốt đâu ! Chẳng qua chỉ mỗi người một y' kiến khác nhau thôi . Đến lớp vẫn cười đùa vui vẻ ma`.
Còn lớp ly' vui thì lúc nào chả như chảy hội b-)
 
Thằng Sơn chưa trả lời tao. Mày có lập box tới bến không. Chủ hội không làm để tao làm vậy.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên