Ly1 03-06,hãy tham gia vào đây!

  • Bắt đầu Bắt đầu ldat
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hóa ra là thế à. Thế là hội tới bến của anh em mình lại có việc rồi.
 
Chán thế, lâu lắm rồi hội anh em lớp mình chưa được hành nghề, khi nào phải mở hàng 1 bữa ra trò, nhẩy?
Tao thấy năm nay môn nào cũng có nguy cơ ăn điểm kém chúng mày ạ, chả bù cho năm ngoái, học cứ sướng sướng là... Có lẽ năm ngoái anh em mình sướng rồi thì năm nay phải chịu khổ thôi, đời nó là thế, "thế sự cứ xoay vần", đổi thay liên tục, khó mà lường trước được.
To Sơn n Trung Anh: 2 ông này viết chữ có dấu đi, đọc cứ phải căng hết mắt ra dịch.
 
Môn sử năm là thâm nhất. Năm ngoái thầy Huy sướng phải biết. Không có kiểm tra miệng, kiểm tra 15' báo trước, có mỗi tô vẽ bản đồ hơi mệt nhưng cả năm được có 2 lần. Đến tiết toàn ngồi nghe thầy kể. Năm nay không biết học bạ anh em thế nào đây.
 
Thằng con con cướp đâu ra bài thơ chuối thế?
Cứ tưởng lớp mình hôm nay được nghỉ cả tiết hóa ai dè được nghỉ mỗi tiết sinh, tiếc ơi là tiếc.
Các chú ơi, thử nghĩ xem năm nay đi tham quan ở đâu nào.Theo tui thì đi lên núi là hay nhất vì bây giờ trên núi không khí trong lành, phong cảnh khoáng đạt rất thích hợp với lớp mình.Ở trên ấy ít người nhỡ đứa nào bị tới bến thì cũng đỡ ngượng có phải hay không nào?
 
Chú nào dạy anh cách post ảnh đại diện lên với!
 
Lê Đức Anh Tuấn đã viết:
Thằng con con cướp đâu ra bài thơ chuối thế?
Cứ tưởng lớp mình hôm nay được nghỉ cả tiết hóa ai dè được nghỉ mỗi tiết sinh, tiếc ơi là tiếc.
Các chú ơi, thử nghĩ xem năm nay đi tham quan ở đâu nào.Theo tui thì đi lên núi là hay nhất vì bây giờ trên núi không khí trong lành, phong cảnh khoáng đạt rất thích hợp với lớp mình.Ở trên ấy ít người nhỡ đứa nào bị tới bến thì cũng đỡ ngượng có phải hay không nào?

"Thằng con con" của mày áo phải là ám chỉ tao phải không hả thằng khốn kia?
Nói năng cho cẩn thạn nha cu. [-x b-) :)) :) |-)
 
Cứ được đi thăm quan là sướng rồi :))
Tao nghĩ nếu ko đi xuống biển được thì chắc phải lên núi .
Cái quan trọng là phải rủ được lớp nào đi cùng cho no' zui . :)
Để anh em ta "còn giao lưu văn hóa" với các "nước láng giềng" . :D
Khi đó đồng bào ta co' cơ hội thể hiện bản sắc "tới bến" với thê' giới ! :>
Thây' thê' nào ? :)>-
 
Tới bến ai thì tới. Đừng tới bến tao là được. :))
Tao nghĩ là nếu đi tham quan thì nên đi núi (cao cỡ Himalaya là được) :))
 
2! Không nói mọi người cũng biết em ở 10L1, em tham gia vào đây được ko ạ. Lớp em thầy Nghĩa dạy: ko còn gì để nói! Mọi người có ý kiến gì ko?
 
Được chứ . Ai tham gia chẳng được .:D
Miễn em đừng có giảng đạo là được . [-x
Còn thầy Nghĩa thì anh chưa học bao giờ nên đúng là ko còn gì để nói ! :))
b-)
 
Sơn cu nói đúng đó, chào mừng mọi người nhưng đừng vào giảng đạo là được. Thấy bảo thầy Nghĩa hay có câu : " Chúng mày muốn sống hay chết ". Nếu muốn chết là thầy xuống chơi bia luôn.
 
Em Lan có cái avarta giống chị H. Tâm ghê, lúc đầu nhìn cứ tưởng...
Chúng mày đừng chê thầy Nghĩa nhé, tổ trưởng tổ lý trường Ams đó. Thầy này hồi lớp 9 tao học được đúng 1 buổi rồi bỏ chạy thẳng cánh cò bay. Ai đời dạy HS mà dạy cái ma cái quỷ gì, chẳng ăn nhập gì với chủ đề cả. Thầy này rất khoái gọi HS bằng mày còn xưng là tao. Tao nhớ nhất ở thầy câu nói: "Chỉ có thằng ngu mới ngửa cổ lên trời nhổ nước bọt". Buồn cười nhỉ?
Tham quan thì đi đâu mà chẳng được, miễn là xa xa 1 tí, có cây cỏ hoa lá chim chóc + không khí trong lành là được; nhưng tiêu chuẩn phải là 2 ngày đổ lên. Tao thèm thức trắng đêm với anh em lắm rồi!
Cu Sơn nói đúng, đi với lớp khác cũng hay, nhưng chỉ 1 lớp thôi, đi đông không có đất mà đứng thì khổ. Chúng mày chọn lớp nào có nhiều girls 1 tí cho đổi món, xung quanh toàn boys rồi (nhưng phải chất lượng).
 
Đúng là 1 bọn mê gái.
Theo tao đi với lớp nào cũng được, nhưng cái chính là phải vui vui 1 chút. Như lớp hóa chẳng hạn. :-? :)) |-)
 
Thẳng Tùng con noi' lạ ! :-/
Mày nhỏ con nhất ko tới bến mày thì ai bi h ? Tùng Anh chắc ?? :))
Còn thằng Boa , mày bảo đi với lớp girls xinh nhg co' cái mẹt của mày thì chắc lớp mình hết muốn giao lưu qua' ! :D
ĐẾN LỚP ĐỪNG ĐÁNH TAO NGHENNN ! :)) 8-}
CHẠY THÔI ! =;
 
Sao em thấy các anh thui nhỉ, con gái lớp 03-06 hẻo thế cơ ạ, hay các anh nói gì làm các chị ấy ko dám lên?
 
uh
tao thay thang Son noi co ly day
di choi 2 ngay fai co cac ban gai thi no moi vui
tao nghi de thu 2 tao bao BAC Hiep cho bon minh di choi cung cac ban 11A1
tao nghi anh 1 nhieu con gai
di choi cho suong
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
hôm nay Long boa có câu the body is hot vui vãi :))
Sơn lên thì Ladies and Gentlements :)) còn ông Vũ thì :My Friends,i'm here with u cứ như sao =))
 
Lan oi là Lan .
Em viết "thui" làm anh cứ tưởng là thối . :-/
Bảo quái lạ , sao lại chửi bọn anh thối ? [-x
Hóa ra là "thôi". :D
Còn con gái lớp anh chăm học lắm.Chứ ko như bọn anh suốt ngày lên mạng !
Nên các chị ko thể hiện mình đó em !
:D:D:D:D:D
 
Tao chỉ thích lớp mình đi toàn con trai, đi với mấy lớp có lắm con gai cũng chán. Chơi không được tự do thoải mái. Đi chơi toàn con trai tha hồ mà nghịch. Như cái trò thức đêm om ba cây búng tai năm ngoái. Ôm nhau ngủ vì rét kéo chăn kéo chiếu tha hồ, đến vui.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên