Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)
New Member
ai cũng động não, đóng góp nhưng mà nói xong rồi bỏ đấy, bảo ko có ý định bảo vệ tính khả thi thì nói ra làm gì nhỉ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
vậy thì cần gì phải có biện phápNói như chị Giao thì chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ai cũng ý thức được những điều này,
và tại sao lại nói là+ Kêu gọi, vận động nhân dân nâng cao tinh thần tự giác, tôn trọng, tuân theo và thi hành những luật lệ chính phủ ban hành về việc đi bộ trong lòng đường giành cho người đi bộ
Còn nếu vì<== giải pháp này đã và đang được thực thi song không thu được kết quả như mong đợi, không cải thiện được tình hình.
thì không thể nào đổ lỗi cho đội ngũ công an cảnh sát làm việc không nghiêm túc và chuyển sang dùng biện pháp mạnh nhưhiện trạng thực tế bây giờ là người dân VN KHÔNG CÓ ý thức TỰ GIÁC và tôn trọng đối với Luật lệ giành cho người đi bộ
+ Tăng sử phạt hành chính đồng thời kết hợp với đội ngũ cán bộ công an, cảnh sát đẩy mạnh tăng cường sát sao, làm chặt hơn công tác xử lí các trường hợp vi phạm luật giành cho người đi bộ. Họ chính là những người khiến nhân dân phải dần dần tập làm quen và đi vào khuôn khổ xây dựng ý thức tự giác.
- Chị không có ý định đưa ra các biện pháp hành chính vì có đưa ra thì mình cũng không phải là mấy ông đảng ủy cán bộ kí giấy, ra lệnh nên có nói cũng không có tác dụng gì.Còn chị Giao thử đưa ra giải pháp của riêng chị đi?!?
Chị không dám vặn vẹo chữ nghĩa vì bản thân cũng có lúc mình dùng không đúng từ. Còn ý của chị là nói đến cái gì, em cũng chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu, vào lỗi của người khác. Ít nhất trong bài này, khi nói đến lỗi của người đi bộ, nếu em muốn chỉ giữ đúng đề tài của topic cho khỏi đi off toipic thì ít nhất phải là nhận xét và bàn luận về việc ý thức thực hiện an toàn giao thông của người đi bộ, cách giải quyết làm sao cho người đi bộ nâng cao ý thức, chứ không phải lại quay ra chỉ trích công an cảnh sát.Chắc ý chị Giao là phiến diện phải không
Song xét riêng trường hợp các đối tượng vi phạm luật mà công an nhận tiền, chị nghĩ ai sai hơn ai đây???
+ thứ 1: Công an, cảnh sát là người đại diện và thi hành luật pháp, vậy mà dung túng và nhận hối lộ của đối tượng vi phạm???
+ thứ 2: Tại sao các đối tượng vi phạm lại phải dại gì chịu nộp tiền phạt đắt đỏ trong khi họ chỉ cần tốn 1, 2 chục lót tay cho công an, cảnh sát là xong chuyện??? Chẳng phải chính công an, cảnh sát là những người tiếp tay cho người dân tở ra xem thường luật pháp và tiếp tục tái phạm các lần sau nữa???
Câu hỏi của em chị cũng đã trả lời rồi. Em không đọc hay sao lại hỏi lại?Tố Giao đã viết:Nhưng sao không đặt vào tình huống rằng chính những người vi phạm luật lại không đòang hòang khi bị bắt, sai thì nhận phạt, bao nhiêu cũng chịu phạt, yêu cầu giấy tờ biên nhận đầy đủ thì liệu công an cảnh sát họ cũng có dám làm tàng không?
Hoàng Mạnh Khải đã viết:)
ai cũng động não, đóng góp nhưng mà nói xong rồi bỏ đấy, bảo ko có ý định bảo vệ tính khả thi thì nói ra làm gì nhỉ?
Càng nói, càng thấy em chạy vòng quanh.
vậy thì cần gì phải có biện pháp
Nói như chị Giao thì chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ai cũng ý thức được những điều này, đây là đang bàn để đi tới có 1 giải pháp để khắc phục được vấn đề đối với hiện trạng thực tế bây giờ là người dân VN KHÔNG CÓ ý thức TỰ GIÁC và tôn trọng đối với Luật lệ giành cho người đi bộ, có 2 khả năng:
Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, không đem lại hiệu quả lâu dài vì nếu điều 1 - ý thức của người dân không được thay đổi thì nhà nước sẽ biến thành nhà tù. Em đã hiểu ý chưa?
Chị không dám vặn vẹo chữ nghĩa vì bản thân cũng có lúc mình dùng không đúng từ. Còn ý của chị là nói đến cái gì, em cũng chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu, vào lỗi của người khác. Ít nhất trong bài này, khi nói đến lỗi của người đi bộ, nếu em muốn chỉ giữ đúng đề tài của topic cho khỏi đi off toipic thì ít nhất phải là nhận xét và bàn luận về việc ý thức thực hiện an toàn giao thông của người đi bộ, cách giải quyết làm sao cho người đi bộ nâng cao ý thức, chứ không phải lại quay ra chỉ trích công an cảnh sát.
Chị chưa trả lời, chị đọc lại những dòng dưới chị viết đi:Câu hỏi của em chị cũng đã trả lời rồi. Em không đọc hay sao lại hỏi lại?
Bản thân mỗi con người dù là người dân hay là công an cảnh sát thì cũng cần phải có ý thức tự giác và tự sửa sai ở chính bản thân mình. Nếu cứ đổ lỗi nhau vòng quanh - dân bảo tại công an, công an bảo tại dân thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được cả.
To em Trang: Nhìn vào ý kiến của Trang thì thấy em Trang hay nói đến "Phương Tây" và "Mỹ". Anh trộm nghĩ phải chăng em đang "ngụy biện" khi "đánh đồng" Phương Tây với Việt Nam - rõ ràng so sánh VN với Phương Tây là khập khiễng. Ngoài ra em có thể cho anh biết là nhũng lúc đó em định "đánh lạc hướng" bọn anh đến chỗ nào ko?
Ở đây em đồng ý với chị Giao, anh Trung ở điểm tranh luận có thể dùng những cái tương đương để so sánh, có thể dùng vì dụ để minh họa cho lời nói của mình. Để dẫn chứng cho lời nói này thì em chỉ biết lấy cái thời thày giáo dạy em các làm luận văn, cho mỗi lý lẽ phải đưa ra dẫn chứng để giải thích. Đấy em chỉ có thô sơ thế thôi![]()
Cái chuyện bắt người đi bộ, như anh Khải đã nói ra, quả là rất khó khăn. Vì người ta mà cứ "trì" ra kêu "tôi không có tiền" thì không lẽ điều người đến bắt về đồn?
Đoàn Trang đã viết:Em không đánh đồng Phương Tây với Mỹ đâu anh ạ. Để em giải thích rõ hơn cho anh được tỏ tường. Hợp pháp hóa các casino, các thể loại giải trí giành cho người lớn, mại dâm, hợp pháp hóa hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái không chỉ riêng Mỹ trong 1 số bang mà còn ở 1 số các nước khác thuộc nhóm Châu Âu, và Nam Phi. Và em cũng đã nói ngay từ đầu là off topic để bàn về mục đích pháp luật được đặt ra cùng với chị Giao mà, có cần trích dẫn không anh :>
Vì đang bàn về luật đi bộ cho người Việt Nam mà em lại mang chuyện Phương Tây với Mỹ vào để nói. Hơn nữa chữ "đánh đồng" ở đây là chữ của em dùng để chỉ trích những người nói ví dụ nhé - trong đó có chính em.To em Trang: Nhìn vào ý kiến của Trang thì thấy em Trang hay nói đến "Phương Tây" và "Mỹ". Anh trộm nghĩ phải chăng em đang "ngụy biện" khi "đánh đồng" Phương Tây với Việt Nam - rõ ràng so sánh VN với Phương Tây là khập khiễng
Vì đang bàn về luật đi bộ cho người Việt Nam mà em lại mang chuyện Phương Tây với Mỹ vào để nói. Hơn nữa chữ "đánh đồng" ở đây là chữ của em dùng để chỉ trích những người nói ví dụ nhé - trong đó có chính em.
Song xét riêng trường hợp các đối tượng vi phạm luật mà công an nhận tiền, chị nghĩ ai sai hơn ai đây???
+ thứ 1: Công an, cảnh sát là người đại diện và thi hành luật pháp, vậy mà dung túng và nhận hối lộ của đối tượng vi phạm???
+ thứ 2: Tại sao các đối tượng vi phạm lại phải dại gì chịu nộp tiền phạt đắt đỏ trong khi họ chỉ cần tốn 1, 2 chục lót tay cho công an, cảnh sát là xong chuyện??? Chẳng phải chính công an, cảnh sát là những người tiếp tay cho người dân tở ra xem thường luật pháp và tiếp tục tái phạm các lần sau nữa???
Originally Posted by Tố Giao
Nhưng sao không đặt vào tình huống rằng chính những người vi phạm luật lại không đòang hòang khi bị bắt, sai thì nhận phạt, bao nhiêu cũng chịu phạt, yêu cầu giấy tờ biên nhận đầy đủ thì liệu công an cảnh sát họ cũng có dám làm tàng không?
hài
tớ là chủ trương ko dính dáng vào mấy cái bài trên nhưng mà đọc xong thì thấy là có vẻ 3 người trên ko ai biết đọc cảai cũng quote 1 đống rồi bảo thấy chưa, rõ ràng chưa xong rồi người được hỏi bảo hơ hơ chả thấy gì cả, đ/c hiểu nhầm rồi, rồi lại quote tiếp, rồi lại chưa thấy, rồi lại quote ...
)
giải pháp gì ở đây nhỉ? ít ra cũng phải đọc hiểu rồi mới nói tiếp đến truyện tranh luận chứ nhảy?
tại người nói phát biểu tối quá???
tại người đọc đầu óc ???
em Trang có nên thử nhìn lại mình 1 chút ko nhỉ? ko nói đến chuyện đúng hay sai, cứ thử nhìn vào kết quả thôi: từ trước đến nay đa số những topic có em tham gia đều xảy ra tình trạng này, nói người này người kia đúng sai, quote từng câu, tô đậm từng chữ, lặp lại vài lần mà ko ai hiểu, hết lần này đến lần khác, vậy vấn đề tại đâu?
mọi người quá dốt, ko hiểu được lời em nói??? hay???
anh biết em giỏi, em được tiếp xúc học hỏi nhiều thứ hay, mới, sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai, thế là tốt. thế nhưng có nên xem lại cách nói, cách diễn đạt của mình có vấn đề gì ko mà tại sao đi đến đâu mình cũng bị như thế?
tất nhiên là cứ tiếp tục thế thì chả sao cả, mình là mình, chả ai làm gì được, nhưng sống trong cuộc sống cũng nên nhìn xung quanh 1 chút chứ?
làm sao để mọi người đọc bài mình xong thấy ừ, hay, đúng đấy mới giỏi chứ chứng tỏ mình là giỏi, mình là đúng nhưng rồi mọi người đọc xong rồi cười khẩy bảo vớ vẩn, linh tinh ...