Lich sử Việt Nam

Sử có bảo ngày xưa thời An Dương Vương có ông nào người Âu Lạc sang đánh hung nô hộ chú Doanh Chính, xong về thì chú hung nô lại sang đánh, thế ông Chính mang người sang hỏi ông Thục Phán bảo cho ông kia sang đánh hung nô, ông kia ko muốn xa quê nên tự tử...

Việc ít sử có lẽ do mất sử thôi chứ miềng tin là dân VN có nhiều sử liệu lắm. Cơ mà 1000 năm văn vật, may ra có mấy ông chết oan thì vong linh mới còn vất vưởng nơi trần thế mà gọi về kiểm chứng(hi vọng trong số đó có ông Đinh Tiên Hoàng, ngay gần quê nhà của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng luôn, hôm nào hội sử học tổ chức gọi lên hỏi cái xem ai giết)

Ông Lê Hoàn ngày xưa nghe thằng nào nó đồn bảo là chỉ huy cấm quân, ở cung vua, thế rồi thằng đó nó đồn tiếp thằng nào ở trong cung cũng là hoạn quan cả, chả biết đầu cua tai nheo thế nào.

Vụ anh Hoàn lên ngôi chắc cũng phải cúng dữ dội lắm mới bình đc các anh Bặc, anh Hạp chứ các anh ấy đem quân lên núi luyện, đợi anh gì đi Chăm Pa mang thủy quân sang (gặp bão đắm bố nó hết) rồi cùng xông vào thì anh Hoàn cũng là người có tội với non sông rồi chứ đâu mang danh Lê Đại Hành.
 
Hic, Triệu Đà sau cả Chiến Quốc ý, vào thời Tần rồi.
ADV chả đánh 20 vạn quân Tần còn gì.

:-/ Ơ thế Tần không phải chiến quốc à??? :-?? Nó là một trong 7 nước của thời chiến quốc, chính nó chấm dứt thời chiến quốc, chuyển từ bộ Đông Chu Liệt Quốc sang bộ Hán Sở trang hùng :D
 
Vụ anh Hoàn lên ngôi chắc cũng phải cúng dữ dội lắm mới bình đc các anh Bặc, anh Hạp chứ các anh ấy đem quân lên núi luyện, đợi anh gì đi Chăm Pa mang thủy quân sang (gặp bão đắm bố nó hết) rồi cùng xông vào thì anh Hoàn cũng là người có tội với non sông rồi chứ đâu mang danh Lê Đại Hành.

Vụ anh Đinh Bộ Lĩnh bị ám sát thì coi như đã tìm ra hung thủ :D
Thế còn đoạn này của anh Hoàn chú viết thế này anh hổng có hiểu nói cái zề?????
 
Đánh anh Hoàn có 4 anh chính, 1 ành là Đinh gì đó quên rồi, anh Nguyễn Bặc và anh Hạp, còn 1 anh con rể của Đinh Tiên Hoàng đi sang Chăm Pa cầu thủy quân, thủy quân đi nhưng ko đến nơi vì bị bão. Thế em mới bạo là anh Hoàn ắt phải cúng nhiều lắm chứ 1 phát chống 4 anh kia sao chống nổi.
 
Đánh anh Hoàn có 4 anh chính, 1 ành là Đinh gì đó quên rồi, anh Nguyễn Bặc và anh Hạp, còn 1 anh con rể của Đinh Tiên Hoàng đi sang Chăm Pa cầu thủy quân, thủy quân đi nhưng ko đến nơi vì bị bão. Thế em mới bạo là anh Hoàn ắt phải cúng nhiều lắm chứ 1 phát chống 4 anh kia sao chống nổi.

Ok, hiểu rùi :D , nhưng thằng con rể nó có đi giúp bố vợ đâu, mà thế kỷ thứ X Phật giáo phát triển mạnh nhất, nên cúng bái gọi hồn chắc phát triển=))
VN mình có câu: "Số đâu có số lạ đời, con vua mà lại hai đời chồng vua" Ai mà sướng thế nhỉ, đời dễ có mấy tay :D , câu này không dành cho bà Dương thái hậu, dù Dương Vân Nga lấy anh Lĩnh và anh Hoàn, đủ tiêu chuẩn hai chồng vua :D nhưng có là con vua hay không thì anh em cho ý kiến????? Bởi trong đời này mấy họ Dương (Dương Đình Nghệ, Dương Tam Kha), Ngô (Ngô Quyền và 2 con, Ngô Nhật Khánh) và Đinh (Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn) cứ dâu rể loạn hết cả lên :-j
 
Khó nói có phải Lê Văn Hưu là người soạn bộ quốc sử đầu tiên ko. Ai biết Triệu Đà sang đô hộ Âu Lạc có đốt hết sách vở của Âu Lạc đi ko. Rồi ai biết Tần Thủy Hoàng đập chú Triệu Đà có đốt hết sách vở chú Triệu Đà đi ko. Biết đâu trước Lê Văn Hưu ta cũng có bộ sử ký nào đó nhưng bọn mông cổ nó vào nó đốt mất rồi, có rất nhiều sử liệu mà cần phải nhờ đến... ngoại cảm mới biết.

Nói thế này thì nên tranh luận với mấy bác viện Sử, các bác ý khóc liền :(( Theo mình, trước thế kỷ thứ X, nước ta bị đô hộ, có mấy cuộc khởi nghĩa chỉ thòi gian ngắn, kể cá lập nước Vạn Xuân thời anh Lý Bí vào thời loạn nhà Lương Trung Quốc có giỏi lắm cũng chỉ được coi là một nước chư hầu nhỏ trong rất nhiều chư hầu thời đó. Thứ hai giữ được độc lập không lâu, kể cả các thời Ngô Đinh Tiền Lê sau này, tồn tại vài chục năm lo tranh giành ngôi báu như anh em tranh luận trên, lấy đâu ra mà ngồi viết sử. Việc học vô bờ, có thể trong dân gian viết sách là có, nhưng đã gọi quốc sử thì phải do vua chỉ đạo và một nhóm làm, chỉ có bắt đầu từ nhà Lý của anh Lê Văn Hưu nền đọc lập được thừa nhận và lâu dài là chính xác. Từ nhà Lý bắt đầu chú ý đến cuộc sống (vua đi tịch điền cùng dân), có thực mới vực được đạo, nên bắt đàu học hành thi cử, (năm 1069 lập Văn Miếu) và khoa thi đầu tiên 1 năm sau đó 1070 đã tìm ra nhân tài, anh Lê Văn Hưu đỗ Bảng Nhãn là người được giao viết sử. Quyển An Nam Chí lược và rất nhiều quyển khác cũng ra cung thời gian này với quyển Đại Việt Sử ký. Tuy bộ sử này nghe nói thất lạc thời nhà Minh, nhưng các anh em thấy một khi đã viết thành sách, hằng năm được biên chép và việc học, thi Trạng Nguyên diễn ra đều đặn, thì kiến thức không bao giờ mất đi. Anh em đừng nghĩ anh Hưu anh viết xong là xong, mà khi anh ý không còn Sử ký vẫn được các đời sau viết tiếp cho đến đời nhà Hồ, Hồ Quý Ly rất trọng việc học (Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh thời nhà Hồ) cho nên việc 20 năm gián đoạn giữa Hồ với Lê Lợi, không mấy ảnh hưởng đến việc viết sử. Chẳng qua là đến thời Lê Thánh Tông, phát triển nhất phong kiến VN, viết văn viết sử lại càng được trân trọng, nên mới viết lại thành quyển Toàn Thư, thời này còn ra bộ luật Hồng Đức đầu tiên. Mấy ý kiến cá nhân tranh luận cùng anh em về quyển sử đầu tiên
 
Sử có bảo ngày xưa thời An Dương Vương có ông nào người Âu Lạc sang đánh hung nô hộ chú Doanh Chính, xong về thì chú hung nô lại sang đánh, thế ông Chính mang người sang hỏi ông Thục Phán bảo cho ông kia sang đánh hung nô, ông kia ko muốn xa quê nên tự tử...
Anh này là Lý Ông Trọng, hiện được thờ ở Đình Chèm í.
Mà em nghe nói cô Bích Hằng gọi được cả hồn Phan Bội Châu.^:)^
:-/ Ơ thế Tần không phải chiến quốc à??? :-?? Nó là một trong 7 nước của thời chiến quốc, chính nó chấm dứt thời chiến quốc, chuyển từ bộ Đông Chu Liệt Quốc sang bộ Hán Sở trang hùng :D
Anh lại đọc tiểu thuyết nói thành lịch sử rồi.:)|
Ku Chính đủ tiềm lực thuê được anh Trọng nước mình thì tức là đã thống nhất xừ nó TQ rồi. Tại vì từ Tần sang đến Bách Việt phải qua 1 nước Sở hùng mạnh, không diệt xong nước này thì sang đây niềm tin.:))
Đánh anh Hoàn có 4 anh chính, 1 ành là Đinh gì đó quên rồi, anh Nguyễn Bặc và anh Hạp, còn 1 anh con rể của Đinh Tiên Hoàng đi sang Chăm Pa cầu thủy quân, thủy quân đi nhưng ko đến nơi vì bị bão. Thế em mới bạo là anh Hoàn ắt phải cúng nhiều lắm chứ 1 phát chống 4 anh kia sao chống nổi.
Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú = Tứ trụ nhà Đinh :)>-
 
Đúng là anh có đọc quyển sách lịch sử Trung Quốc nào đâu:"> toàn truyện luyện không à. Vậy theo sử Trung Quốc sắp xếp cac truyện theo lịch sử như sau, giành cho anh em thích đọc truyện lười học sử như mình :D, còn quyển nào hay chưa có, anh em signal mình dọc với
Phong Thần diễn nghĩa: cuối nhà Thương đầu nhà Chu (Tây Chu)
Đông Chu Liệt Quốc: cuối thời Chu (Đông Chu) chia hai giai doan Xuân Thu (từ đầu Đông Chu đến khi dứt nhà Chu) Chiến Quốc (7 nước tranh bá và Tần thống nhất Trung Hoa)
Hán Sở Tranh Hùng: Cuối thời Tần, chư hầu nổi lên, hai ông mãnh hổ: Hán Vương Lưu Bang thắng Sở Vương Hạng Vũ, lập nên nhà Hán.
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Cuối thời Hán, loạn từ giặc Khăn Vàng, rốt cục là 3 ông đánh nhau là Ngụy Vương Tào Tháo, Thục Vương Lưu Bị và Ngô Vương Tôn Quyền. Kết thúc cháu Tư Mã Ý là Viêm lập nên nhà Tấn
Tùy Đường Diễn Nghĩa: Sau Tấn lại loạn chư hầu, đến thời Tùy và Đường
Thủy Hử: Thời nhà Tống
Nhạc Phi Diễn Nghĩa Cuối Tống đầu Nguyên
Thanh Cung mười ba triều, Hồng Lâu Mộng nhà Thanh
 
Anh mua tạm mấy quyển tóm tắt Sử Trung Quốc đi chứ đọc thế này chả liền mạch gì cả.
 
cho em hỏi :trong lịch sử việt nam thì ai là người vĩ đại nhất
đừng nói là bác hồ đấy nhé8-> 8-> 8->
 
cho em hỏi :trong lịch sử việt nam thì ai là người vĩ đại nhất
đừng nói là bác hồ đấy nhé8-> 8-> 8->

Hồi xưa hình như bọn Pháp cũng đặt câu hỏi như vậy, thăm dò với nhân dân Pháp, kết quả tướng Charles de Gaulle đứng đầu. Ở Anh thì la Churchill.
Ở Vn nếu được bầu như vậy, tớ bầu cho Trần Hưng Đạo. Về tài: hồi xưa khi vó ngựa quân Mông Nguyên tràn xuống phía Nam, từ nước lớn như Đại Tống đến các nước nhỏ như Tây hạ, Tây Tạng, Đại Kim, Đại Lý đều sát nhập vào Nguyên, đến Đại Việt thì phái dừng. Về đức: Lê lợi còn giết trung thần, Quang Trung còn hiềm khích đánh anh, Hưng Đạo đã bỏ thù riêng vì đất nước, thời Trần không thiếu nhân tài như Quang Khải, Nhật Duật... cũng phải cúi đầu trước ông, 3 đời vua Trần dựa cả vào ông. Ông không dành ngôi vua (theo ý nguyện của cha) nhưng có thể nói uy tín của ông trong lòng dân còn hơn bất cứ vị vua Trần nào
 
theo e thì vua hùng vi đại nhất
đẻ là cả một dân tộc vn=)) =))
 
Theo em thì k thể so sánh đc ai vĩ đại nhất, vĩ mỗi thời điểm lịch sử lại có những đặc điểm khác nhau, giống như k thể so sánh maradonna với pélé ai vĩ đại hơn
 
Đúng quá đi chứ. Chả thế so sánh ai với ai hơn cả. Thời thế tạo anh hùng kia mà. Chẳng có thời kì nào lại vĩ đại hơn thời kì nào cả. Không thể so sánh các anh hùng như thế được. Còn như nếu bảo thích ai nhất, thì em thích nhất là Trần Hưng Đạo, một con người vĩ đại ( nghe các cụ trong họ nhà mình nói mình là con cháu Thánh Trần, chả biết có tin được không 8-| )
 
Ngày xưa, Lê Lợi mở hội thề Lũng Nhai có 19 người. Mà 600 năm sau người ta cũng chỉ biết có Lê Lợi với Nguyễn Trãi. Các ông khác không đọc thì đi qua cái phố có tên may ra mới biết.
Bây h người ta còn biết đến Bác Hồ, Võ Nguyên Giáp,Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, v.v... Chắc mấy trăm năm nữa người ta cũng chỉ biết có Bác Hồ với ông Giáp, chứ phố tên mấy ông kia chắc cũng đổi tên hết rồi.=))
Vĩ đại hay không phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử. Nếu bảo Lê Lợi đánh giặc Minh là vĩ đại thì Lê Thành Tông cai trị đất nước vĩ đại kém gì. Đấy mới chỉ cách nhau có vài chục năm thôi đấy.
 
nhưng nếu không thể chứng minh đc ai là người vĩ đại nhất thì mỗi người nên tự đặt ra một tiên đề về người nào là người vĩ đại nhất
vì tiên đề chẳng cần phải chứng mình mà=)) =)) =)) =))
 
Có nhiều nhân vật lịch sử không được sách báo nhắc tới thì cũng chẳng ai nhớ cả.
 
Back
Bên trên