Liệu có còn tình bạn?

  • Bắt đầu Bắt đầu TDHLCF
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hehe cám ơn Long đã luôn giữ một hình ảnh đẹp về tớ :x Giờ tớ mới biết hình ảnh tớ trong Long luôn đc đẹp như thế :x
Cảm động quá:x
À cái ảnh ý hả, cái ảnh ý là chị em sinh đôi mới tìm đc của tớ đấy. ; )) Đc thế này là đc thế nào?? Tớ thì lúc nào cũng đề cao vẻ đẹp tâm hồn nên hình thức cũng phiên phiến ; ))
Mong là lần này gặp lại hình ảnh tớ trong mắt Long sẽ đẹp hơn lúc trc hehe
Tròn nói là rất nhớ Long, hình như trc khi đi nó còn vài điều chưa nói hết với Long, nó bảo bao giờ về tớ nói hộ nó ; )) Có gì hè về tớ sẽ truyền đạt ; )) Trên này đông người ko tiện ;;) hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Trang đã viết:
đây là bạn Toàn á??? Có thật là Toàn đó ko?? Toàn đó ư?? Toàn ơi sao ấy lại biến thái như thế này??
Từ một chàng trai nhút nhát, hiền lành, yêu sự chân thật, ghét giả dối sao giờ ấy thay đổi thế???
Đổi trắng thay đen, ghét ánh sáng yêu bóng tối, run rẩy trc sự thật. Quay đầu lại đi trước khi quá muộn, mọi người chỉ đánh kẻ chạy đi, chứ ai nỡ đánh "thằng" quay lại :D
Bốc phét bôi nhọ anh em ít thôi :D Viết đùa nâng cao hình ảnh còn đc :D Sao lại hạ thấp nhau thế này sao cười nổi?? Đọc bài ấy tớ chỉ biết khóc mà thôi :((

Gì mà phải khóc ??? Bôi nhọ cái gì??? Sao lại nghĩ vấn đề thành 1 khía cạnh khác thế :))
Mà thằng Toàn từ trước dến h nổi tiếng cục súc và thô lỗ chứ hiền lành nhút nhát quái gì?:))
Nó viết thế cũng có cái gì đâu funny thôi mà sao bạn Vuông lại nghĩ sang kiểu khác thế ?
 
chán thật :D đang đùa thôi mà, bạn Hiếu làm tớ mất cả hứng :D bạn Hiếu thật nghiêm túc và thật thà quá nhé :nono:
Hiếu mới làm tớ phải khóc thật :(( chứ Toàn tớ chỉ khóc giả vờ thôi :))
 
Pó tay bạn Trang :))
Lần đầu tiên có người khen mình hiền lành thật thà
 
ặc hiền như Hiếu thì gái thiên hạ ko ai còn virgin ...
 
Các bạn, thực ra thì mọi chuyện chẳng có gì cả, đơn giản chỉ là đùa cho vui. Vì đúng là hôm nọ thằng Bình Bìu nó có nói đôi chút xúc phạm, cộng với mấy ngày hè học hành chán chết, viết vài dòng bản thảo để thử phản ứng mọi người thôi. Nhưng đúng vào chiều ngày 13/6, tức chiều thứ ba vừa rồi, tớ có cuộc trao đổi với '' người có quyền cộng điểm'' Đ.Đ.M của lớp ta và anh ấy bảo tớ hãy tiếp tục sáng tác các phần tiếp theo của câu chuyện, bù lại anh ấy sẽ cộng điểm cho tớ. Nội dung chủ yếu là xoay quanh vấn đề nói tình bạn sau khi chia tay cấp ba. M đã đưa cho tớ một danh sách đen với đủ các thành phần đã từng gây hấn với anh ấy. Về cơ bản ý tưởng là của M, tớ chỉ đắp thêm phần da thịt cho các câu chuyện cho thêm phần sinh động. Mấy ngày qua, do phản ứng không được tích cực của số đông, tớ quyết định sẽ không viết tiếp. Nhưng kế hoạch là sau khi thi đại học, dù đỗ hay không đỡ tớ sẽ tiếp tục việc post bài của mình. Nếu không muốn là nhân vật của các câu chuyện, quý vị hãy liên hệ với Đ.Đ.M để xóa tên mình khỏi danh sách đen.Bye Bye...
 
Hải Đức, thằng bạn tốt của tao. Tao biết mày ghét tao lắm! Nhưng phải báo với mày tao không có em ruột, tao là út. Bố mẹ tao đã ngoài năm mươi, gắng nặn ra tao là đã vỡ kế hoạch, không có ý định đẻ tiếp. Mấy hôm vừa rồi tao mới đăng kí lên HAO, tao đọc được mấy bài mày post sao mà dở tệ quá! Nó khăm khắm và không đúng với phong cách bốc mùi của mày. Lại được thằng Mạnh nó yêu cầu tao viết bài về mày nên tao mới làm thế. Cười một chút, dù sao mày cũng định sỉ nhục tao, có đi có lại, hy vọng như thế thì anh em mình sẽ không quên nhau, Đức nhỉ!!..
 
Các bạn, thực ra thì mọi chuyện chẳng có gì cả, đơn giản chỉ là đùa cho vui. Vì đúng là hôm nọ thằng Bình Bìu nó có nói đôi chút xúc phạm, cộng với mấy ngày hè học hành chán chết, viết vài dòng bản thảo để thử phản ứng mọi người thôi. Nhưng đúng vào chiều ngày 13/6, tức chiều thứ ba vừa rồi, tớ có cuộc trao đổi với '' người có quyền cộng điểm'' Đ.Đ.M của lớp ta và anh ấy bảo tớ hãy tiếp tục sáng tác các phần tiếp theo của câu chuyện, bù lại anh ấy sẽ cộng điểm cho tớ. Nội dung chủ yếu là xoay quanh vấn đề nói tình bạn sau khi chia tay cấp ba. M đã đưa cho tớ một danh sách đen với đủ các thành phần đã từng gây hấn với anh ấy. Về cơ bản ý tưởng là của M, tớ chỉ đắp thêm phần da thịt cho các câu chuyện cho thêm phần sinh động. Mấy ngày qua, do phản ứng không được tích cực của số đông, tớ quyết định sẽ không viết tiếp. Nhưng kế hoạch là sau khi thi đại học, dù đỗ hay không đỡ tớ sẽ tiếp tục việc post bài của mình. Nếu không muốn là nhân vật của các câu chuyện, quý vị hãy liên hệ với Đ.Đ.M để xóa tên mình khỏi danh sách đen.Bye Bye...
Thật lòng mà nói chứ mấy anh toàn là con trai cả với nhau mà làm gì mà đàn bà thế? [-x Thằng Toàn viết hay mà? Nói thật lòng chứ nếu nó viết từ đầu đến cuối lấy chủ đề là tao thì tao cũng chỉ cười chứ chẳng làm gì đâu. Cái này để góp vui thôi mà? Đừng quan trọng hóa vấn đề thế, học tập bạn tao này:
guest đã viết:
forum gi nhu shit, all members are son of bitch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mãnh Thú đã viết:
sao nó biết nhỉ...? :-?
See? [-x
Mà nó còn là con gái đấy?
 
tao biết ngay thằng Toàn kiểu gì cũng đổ tại tao :))
Mẹ cái thằng [-x định gây chia rẽ nội bộ à? Tao copy cái archive hôm nọ cho cả lớp xem bây giờ :))
 
Bá toàn :(
Các bạn, thực ra thì mọi chuyện chẳng có gì cả, đơn giản chỉ là đùa cho vui. Vì đúng là hôm nọ thằng Bình Bìu nó có nói đôi chút xúc phạm, cộng với mấy ngày hè học hành chán chết, viết vài dòng bản thảo để thử phản ứng mọi người thôi. Nhưng đúng vào chiều ngày 13/6, tức chiều thứ ba vừa rồi, tớ có cuộc trao đổi với '' người có quyền cộng điểm'' Đ.Đ.M của lớp ta và anh ấy bảo tớ hãy tiếp tục sáng tác các phần tiếp theo của câu chuyện, bù lại anh ấy sẽ cộng điểm cho tớ. Nội dung chủ yếu là xoay quanh vấn đề nói tình bạn sau khi chia tay cấp ba. M đã đưa cho tớ một danh sách đen với đủ các thành phần đã từng gây hấn với anh ấy. Về cơ bản ý tưởng là của M, tớ chỉ đắp thêm phần da thịt cho các câu chuyện cho thêm phần sinh động. Mấy ngày qua, do phản ứng không được tích cực của số đông, tớ quyết định sẽ không viết tiếp. Nhưng kế hoạch là sau khi thi đại học, dù đỗ hay không đỡ tớ sẽ tiếp tục việc post bài của mình. Nếu không muốn là nhân vật của các câu chuyện, quý vị hãy liên hệ với Đ.Đ.M để xóa tên mình khỏi danh sách đen.Bye Bye...

Hải đức :(
Chẹp có 15' sao nặn được bài hay.1 bài chứ mấy gì mà mấy.Mà tao cũng chỉ reply lại bài của mày thôi.Mày tìm xem quanh nhà tao có cái xích lô nào ko??.Chẹp.Mày ko coi nó là em mày nữa thì thôi tao cũng chịu,có lẽ tao hiểu tại sao bố mày và mày ko chấp nhận nó rồi.Ờ,tao cũng hy vọng vào ĐH mày sẽ "có ích" hơn 1 chút
Mà...thằng MẠnh cộng được điểm cho ai nhỉ

bố mún đấm cho mỗi th 1 cái cho tỉnh ra
đàn bà vừa thôi, về nhà mà sáng tác tiểu thuyết viễn tưởng, đừng lôi anh em ly2 vào, biết chưa
 
Thôi quay lại chủ đề tình bạn hoặc là lock luôn topic đi. Có gì cãi nhau về topic lớp làm.... mẹ.... lớp mình sao năm cuối lại cãi nhau nhiều thế này nhỉ? >_<
Bớt nóng đi bớt nóng đi :(
 
Thôi được rồi,tao đồng ý,xóa bài trên rồi đấy.
Mod ơi xóa topic đi.
Thằng Toàn,lớp trưởng mà cứ thik gây sự làm gì?Chia rẽ anh em làm gì??
 
Chậc ..đọc topic này xong có 3 điều bức xúc ...
thứ nhất ..thg Thành lừa tao bảo chúng mài chửi Bình ghê lắm ...
thứ hai ..chúng mài ko nên đùa với Hải Đức ...có vấn đề đấy..đọc topic này hỉu liền ..
thứ 3 là ...sao thg Mạnh có quyền cộng điêm ..mà zzz thg Toàn mới có 10 bài mà điểm chất lượng đã hơn mình :(
 
Bọn mày ơi nói xấu thằng Mạnh ý toàn chọc gậy bánh xe :))

Mà Toàn ở trên này ăn nói khác hẳn ngoài đời :))
 
Thôi đc rồi thế này nhé, giờ để tránh gây xích mích và cũng để tránh lãng phí 1 tài năng văn học hiện thực phê phán sau Cách Mạng mới nởm tốt nhất là Toàn cứ viết tiếp lấy chủ đề là tôi nhé, tôi cũng đang muốn đọc tiếp :) (viết hay thật mà? :()
 
Tao thấy thằng Toàn viết hay (tuy sai chính tả nhiều vãi đái) phải ủng hộ nó tích cực để mai sau nó nổi tiếng thì mình còn nhờ cậy
 
Toàn ơi !!!
MÀY ko được 8.5 văn hơi phí !!!
Bây giờ tao mới thấy trình độ của mày :d

ps: sửa lỗi chính tả 1 tí là ok thành nhà văn liền hi`hi` :D

----------

Trần Tuấn Anh đã viết:
Ôi trời ơi anh Đức đi đạp xích lô hả anh Đức, sao anh khổ sở thế này :)) :)) :)) :))
Đek đỡ được :)) :)) =))

HAHAH thằng T ác wa sao lôi cả thằng đức vô đây !!!!
 
Xin sẵn chứ ký đi không mai sau chờ xếp hàng đến lượt mình hết ngày chúng mày ạ :-&
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Chậc ..đọc topic này xong có 3 điều bức xúc ...
thứ nhất ..thg Thành lừa tao bảo chúng mài chửi Bình ghê lắm ...
thứ hai ..chúng mài ko nên đùa với Hải Đức ...có vấn đề đấy..đọc topic này hỉu liền ..
thứ 3 là ...sao thg Mạnh có quyền cộng điêm ..mà zzz thg Toàn mới có 10 bài mà điểm chất lượng đã hơn mình :(


Chief ới điểm chief đúng là nhất team rồi he he he :d
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên