Liên hệ

câu của anh còn chưa xong mà :D.

3. Nagasawa

mình tưởng mọi người đọc hết rồi chứ :(. chưa đọc thì hơi khó đoán thật :-s.
 
phim Blood Diamond ah :-ss

----------

ẹc
đề của bạn Dương hơi khó quá :-ss
tớ đọc lâu rồi cũng chẳng nhớ được :-ss
 
thế thì thêm gợi ý nhé :D.
4. tác phẩm văn học.

mà tại sao Blood Diamond lại có 3.C? :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
C là Cacbon :-<

cái đề bạn Dương tớ vẫn chưa nghĩ ra :-ss
tự nhiên có cái Nagasawa vào :-ss
nếu chỉ có thế thì tớ đoán là Gatsby vĩ đại
nhưng mà lại có Jazz :-ss
chắc là cuốn tiểu thuyết này cũng mang văn phong kiểu nhạc Jazz như các cuốn của HM ah ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"The great Gatsby". đúng rồi :D.

cuốn này của F.Scott Fitzgerald, viết về thời đại mà tác giả gọi là jazz age ở US, là sách tủ của Toru và Nagasawa :D. vừa rồi đc dịch lại ở VN, mình đang định đọc :D.

mà hình như chỉ có 2 bọn mình đọc Rừng Nauy, hỏi câu này rồi tích bài cho nhau kiểu như đang tâng bốc nhau ý :)).
 
cũng chả cần đọc đâu
search Google cũng ra mah
đang định trả lời thì thấy đã có người trả lời rồi nên thôi.
 
xin lỗi nhưng mình ko hiểu em Hùng nói gì :-ss
gần ra đáp án là sao ??

hôm nay nhìn thấy em Hùng ở ngoài - trông cao ráo đẹp trai ghê =P~
mà sao mấy bạn lớp em hung hãn ghê thế
hỏi là: "lớp 10 Lý phải ko ?"
thế mà chúng nó đã: "thế anh cần đánh nhau với ai ah ?" :-ss :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ L1 đánh nhau nhiều mà:-j
nhiều nhất ý chứ
nhưng mà đc cái các bạn L1 khá là tốt bụng:x
ít nhất là mấy bạn tới giao lưu:">

Hôm trước cũng mới nhìn thấy bạn Hùng:P nhìn từ hàng photo mà mắt mình hơi toét nên chả biết có " cao ráo đẹp trai " như lời anh Dương ko;))


Đọc đề bạn Hùng ko hiểu j luôn:))
Hy vọng ko phải là đáp án kiểu như " trà xanh ko độ" lần trước;))
 
tranh thủ lúc em Hùng ko có ở đây post tạm một cái đề nhá :D

1. người Do Thái
2. nam diễn viên
3. con bò
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao các bạn đều nhìn 1 lần và biết đó là bạn Hùng? :|
 
Ngày xưa anh em mình gặp nhau thế nào í nhở Duơng nhở?=))
 
em ko nhớ mới chết chứ :-ss
em chỉ nhớ có 1 lần em đi học thêm ông Hà - thấy anh với Sơn nói nói gì đó - chạy ra nhoi nhoi rồi lại lon ton chạy về :-j
 
Back
Bên trên