Liên hệ

1.truyện
2.in

câu con đường tơ lụa dễ lắm mà, ờ nhưng nhỡ mà k phải thì:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1.truyện
2.in

câu con đường tơ lụa dễ lắm mà, ờ nhưng nhỡ mà k phải thì:))

Mỗi lần ra đề nên ra từ 3 gợi ý trở lên chứ ko khó lắm, với cả 2 gợi ý giống giống nhau thế này thì làm sao đoán được :D Truyện nào mà chả phải in ra mới đọc được, trừ truyện dân gian hoặc là "Đọc chuyện đêm khuya" =))

Câu Carbon có ai có đáp án nữa ko đoán mãi ko ra :((

Chị Thương ơi thế cuối cùng gãi lưng là sao ạ??? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e sửa là máy in nhé, chú ý tên thôi
câu cacbon là câu nào thế ạ
câu chị thương hài thật
kiểu dùng google tra xem google là cái j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đầu tiên (1996) Google là một công trình nghiên cứu của Larry Page và Sergey Brin, hai nghiên cứu sinh tại trường Đại học Stanford. Họ có giả thuyết cho rằng một công cụ tìm kiếm dựa vào phân tích các liên hệ giữa các website sẽ đem lại kết quả tốt hơn cách đang được hiện hành lúc bấy giờ (1996). Đầu tiên nó được gọi là BackRub (Gãi lưng) tại vì hệ thống này dùng các liên kết đến để ước tính tầm quan trọng của trang.
Hic, công nghệ thông tin vũ bão, nó còn sinh ra sau cả mình.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì trong truyện chỉ thấy có mỗi tình huống và chi tiết thôi chứ còn gì
in = trong
 
đề mới, kéo 2pic lên

1. phát xít
2. tên lửa
3. ICBM

câu này dễ
 
Back
Bên trên