Lan Anh thi hoa hậu (just for man only)

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Đỗ Lan Anh là người duyên dáng nhất HAO, vừa được ban đại diện cử đi thi hoa hậu. Ban giám khảo ngạc nhiên khi thấy cô đã qua 4 đời chồng, mà vẫn dự thi, liền hỏi:
- em làm sao hay vậy?
LA trả lời..
* Đời em khồ lắm, toàn vớ phải mấy thằng chồng gì đâu không hàaaaa.
- thằng chồng đầu tiên làm ờ viện bảo tàng, trong đêm tân hôn, cứ mãi huyên thuyên: CẤM SỜ VÀ HIỆN VẬT, chẳng biết làm gì cả...thế là..LI DỊ
- thằng chồng THỨ 2 làm ờ sở xét hỏi điều tra, trong đêm tân hôn, cứ mãi huyên thuyên: GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, chẳng biết làm gì cả...thế là..LI DỊ
- thằng chồng THỨ 3 làm trưởng phòng kế hoạch, trong đêm tân hôn, cứ mãi lên kế hoạch nhưng chẳng bao giờ thực hiện, chẳng biết làm gì được luôn...thế là..LI DỊ
- thằng chồng THỨ 4 là 1 HÙNG BIỆN GIA, nó thì hay , chứ không làm được, ...thế là..LI DỊ
* đến đây vi nữ GK hỏi, "Thế nếu lấy chồng thứ` 5 thì em se chọn chồng làm nghề gì?"
LA cười bẽn lẽn nói..."dạ, em về VN lấy ...chồng chạy XÍCH LÔ cho xong...."
* vi nữ GK hỏi, "tai sao?...."
LA lại cười bẽn lẽn nói: "...thì cứ leo lên....là ĐẠP a........." :D
 
...em không định vào nhưng thấy tên em đành phải ngó qua cái...

Chuyện hay lắm,em đọc cũng phải phì cười nhưng em vẫn phải phê bình bác Tuấn nhé,sắp nhận giải "Thành viên nam gương mấu" của HAO mà chẳng làm gương gì cả.

Ai lại...cho tên em vào những cái truyện kiểu này bi giờ(cho em vào truyện kiểu ăn cỏ thì hổng sao)...hmm, người ta đường đường là nữ nhi, phải tế nhị một chút chứ :nono:

Thôi tha lỗi cho bác lần đầu dại dột ;) ,lần sau mà còn làm thế nữa là em giận thiệt đấy,em không vào đây post truyện cười nữa đâu..khì
 
:D biết nỗi rồi
Nan Anh càng giận càng đáng yêu ghê, thôi bây giờ anh cho Nan Anh là thiên thần trong mỗi câu chuyện nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ ,em trai mình không hiểu giận anh Tuấn hay đang tức chị cái gì mà phang cho 1 câu tưng hửng rồi biến.

...anh Tuấn như người trong nhà cả thôi,có trêu em mấy cái cũng là cho vui thôi muh, đừng có" lục đục nội bộ" thế nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ hay, Việt Anh vừa đi đạp xichlô, vừa là bí thư Đoàn trường à? Giỏi thật đấy. Mà không phải thế này :kiss1: đâu nhé, thế này cơ :remykiss:
 
hmm bây giờ thì vừa giận thiệt rùi ,ko vào đây nữa đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thề là em sẽ phá cái box này ... !!!

Và chẳng bao giờ vào nữa !!!!
 
Phan Việt Anh đã viết:
Em thề là em sẽ phá cái box này ... !!!

Và chẳng bao giờ vào nữa !!!!
hê hê,không vào càng tốt.Ăn mừng đi bà con ơi!
 
Back
Bên trên