La LIGA

...huhu tội nghiệp Ronie quá, dính chấn thương không đâu vào đâu, chấn thương mà nặng thì rách việc.Nhưng Ronie mà chấn thương thì Robinho có nhiều cơ hội thể hiện...
 
...Lượt đấu đêm quá kết thúc đã đánh dấu sự trở lại của Real ở ngôi đầu bảng sau khoảng 1 năm( :(( lâu quá...) , đêm qua bất ngờ lớn nhất của các vòng đấu trước là Getafe đã gục ngã trước Betis và 1 bất ngờ không kém là Celta vigo đã thua trận 0-2 trước Osasuna (Osasuna cũng được 15 điểm và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Real hiệu số bàn thắng...)...Barca đang biến cơn khủng hoảng nhỏ thành cơn khủng hoảng kha khá với trận hòa với Deportivo, sau 7 trận chỉ được 10 điểm (1 con số quá kém), Valencia đã có trận thắng 2-1 và âm thâm tiến lên vượt qua Barca chiếm vị trí thứ 5...
 
Xếp hạng Primera Liga (sau 15/10)

TT Đội Trận T H B Điểm HS
1 Real 7 5 0 2 15 +11
2 Getafe 6 4 2 0 14 +5
3 Celta 6 4 1 1 13 +4
4 Osasuna 6 4 0 2 12 +2
5 Barcelona 7 2 4 1 10 +4
6 Deportivo 7 2 4 1 10 +1
7 Valencia 6 2 3 1 9 +1
8 Villarreal 7 2 3 2 9 +1
9 Zaragoza 6 1 5 0 8 +2
10 Malaga 6 2 1 3 7 -1
11 Santander 6 2 1 3 7 -1
12 Espanyol 6 2 1 3 7 -2
13 Atletico 7 2 1 4 7 -3
14 Sociedad 6 2 1 3 7 -5
15 Sevilla 6 1 3 2 6 -1
16 Cadiz 6 1 3 2 6 -2
17 Betis 6 1 3 2 6 -3
18 Alaves 7 1 3 3 6 -4
19 Bilbao 6 1 2 3 5 -2
20 Mallorca 6 1 1 4 4 -7
 
Bảng xếp hạng sau vòng 7
Đội Trận Thắng Hoà Thua h/s Điểm
1 Real Madrid 7 5 0 2 17/6 15
2 Osasuna 7 5 0 2 9/5 15
3 Getafe 7 4 2 1 11/7 14
4 Celta Vigo 7 4 1 2 10/8 13
5 Valencia 7 3 3 1 12/10 12
6 Barcelona 7 2 4 1 14/10 10
7 Deportivo 7 2 4 1 9/8 10
8 Real Sociedad 7 3 1 3 10/14 10
9 Villarreal 7 2 3 2 10/9 9
10 Cadiz CF 7 2 3 2 6/6 9
11 Sevilla 7 2 3 2 5/5 9
12 Real Betis 7 2 3 2 5/7 9
13 Real Zaragoza 7 1 5 1 8/7 8
14 Santander 7 2 2 3 3/4 8
15 Malaga 7 2 1 4 8/10 7
16 Atletico Madrid 7 2 1 4 6/9 7
17 Espanyol 7 2 1 4 5/9 7
18 Alaves 7 1 3 3 7/11 6
19 Athletic Bilbao 7 1 2 4 7/10 5
20 Mallorca 7 1 2 4 7/14 5
 
barca đá lởm thế nhỉ. bao nhiêu bài bị bắt hết rồi mà không chịu đổi mới
 
...Chắc nó tinh vi tưởng mình là nhất nên khinh thường đối thủ, người ta thường nói đội nào đá với Real cũng đá với hơn 100% thực lực, bây giờ phải chuyển sang cho Barca, các cầu thủ barca sau 1 mùa bóng có thể coi là thành công đã không còn đoàn kết như xưa, đó là hậu quả của khả năng điều hành yếu kém của Laporta, khi mà Ronaldinho lương cao ngất ngưởng 12,5 triệu/ năm thì các cầu thủ trụ cột khác cộng lại mới bằng anh, thử hỏi không có Eto'o thì ai ghi bàn quyết định trong nhiều trận, cả Deco, puyol hay Xavi...Messi đã làm được gì cho Barca mà lương cao hơn cả Deco, Xavi, Puyol... Laporta đã để chuyện bên ngoài tấn công đội bóng và kia là hậu quả...Mất điểm vì thiếu gắn kết...
 
Barca thế nào cũng ko vượt qua Real được đâu. Sau thời kì hưng thịnh, thể nào chẳng suy thoái (Barca thì thời gian hưng thịnh quá ngắn trong khi Real lại suy thoái quá lâu, chẹp). Real đang vùng lên mạnh mẽ, chứng tỏ 1 thời kì hoàng kim mới lại bắt đầu. Bằng chứng là 4 trận thắng liên tiếp với số bàn thắng ghi được đáng nể. Hôm nay ko có Ronaldo, Real vẫn dễ dàng thắng 4-1 (mặc dù bi dẫn 0-1 trong hiệp đầu) ở C1 (nhưng nếu nó đá được vẫn ngon hơn, mình khoái Raul đá cặp cùng Ronaldo)
 
...Robinho phối hợp với Raul khá tốt, tuy nhiên khả năng dứt điểm chưa tốt bằng chuyền bóng và đi bóng, nhưng chơi cạnh Ronaldo với Raul 2 cầu thủ săn bàn hàng đầu (1 là người phá kỉ lục ghi bàn C1 rồi ở đội tuyển... người là tiền đạo 3 lần đạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" ) chắc chắn Robinho sẽ ngày 1 tiến bộ, Robinho linh hồn của Real trong tương lại mấy năm tiếp theo: Thử hình dung đội hình Real trong 5 năm nữa với: Robinho, Ramos, Baptista, woodgate, Cicinho, soldado(cầu thủ trẻ đá khá hay), Casillas, Diogo...Và 1 số cầu thủ nữa sẽ được mua về trong tương lai...Chính sách mua bán của Perez đã có vẻ thông thoáng hơn...
 
...Hừm, barca đã dành thắng lợi trước osasuna 3-0, ghét quá, nhưng Real sẽ lại nới rộng khoảng cách dù đối thủ đêm nay là Valencia, với phong độ hiện nay thì 1 chiến thắng là không khó...Híc Ronaldo phải nghỉ 1 tháng lận, huhu... Zidane ơi là Zidane, đá hỏng phạt đền làm cục diện trận đấu thay đổi, chán thật, lại còn 2 cái thẻ đỏ...:(( thôi được cái Raul lại có thêm 1 bàn thắng đẹp, phong độ cao đã trở lại, đây chỉ là 1 tai nạn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( merde, shit, thua mới đau chứ, hic, Raul ghi bàn mà lại ko thắng, đúng tiếc :((. Lại còn 2 phát thẻ đỏ, thế là T4 này ko có Ronaldo, Batista, Graversen, Becks, chẹp, đang nghĩ ko biết Luxa bố trí đội hình thế nào đây. TM chắc chắn vẫn là Casilas.
HV: Carlos, Woodgate, Ramos, Diogo.
TV: Zidane, Garcia, Ivan Hel, Guti (thiếu mất tận 3 tiền vệ, chắc phải đôn Ivan lên đá tiền vệ phòng ngự cùng Garcia, cánh trái là Zidane, cánh phải thế nào ?? chẳng nhẽ Guti, chưa thấy thế bao giờ, bài toán khó đây).
TD: Raul, Robinho.
Nhưng thế này ko ổn lắm, hay cũng có thể đá 4-2-3-1 chăng.
HV vẫn thế, tiền vệ phòng ngự cũng vẫn thế, Ivan và Garcia, tiền vệ công là Zidane lệch về trái, Guti ở giữa, Robinho chếch sang phải, Raul là tiền đạo cắm duy nhất. Thế này có vẻ hợp lý hơn.
Anyway, trận tới gặp Depor ở Riazo rõ ràng là rất khó khăn với lực lượng sứt mẻ thế này. Hope ....
 
...Híc, thua tiếp 3-1 Depor rùi, đau thiệt, Raul lại ghi bàn, 1 bàn thắng đẹp như hồi đỉnh cao, nhưng đó là Raul chứ không phải Real híc híc...
...Hèm, rất tốt là Real đã tìm được trận thắng trước 1 Betis tuột dốc ko thể phanh với tỉ số 2-0. Cả 2 đội ra sân với đội hình quá chắp vá và trận đấu diễn ra với đúng sự có mặt của các cầu thủ, điểm sáng nhất là 2 bàn thắng của robinho sau đường chuyền của Raul và bàn thắng của Mejia sau đường chuyền của Guti, thôi ko bàn đến diễn biến, thắng là tốt, nhưng chắc ngôi đầu bảng sau trận này ko giữ nổi qua đêm nay híc... Sắp tới gặp Barca rùi, trận super classics này ko thể bỏ qua, đội nào thua chắc quay lại chuỗi trận khủng hoảng...:))
 
trận derby siêu kinh điển đã kết thúc với thắng lợi 3-0 của Barca ngay trên sân Real hehe

Ronaldinho ghi 2 bàn, với phong độ xuất sắc thế này nhiều khả năng Ronaldinho sẽ đoạt quả bóng vàng
 
Messi đá quá hay,Eto'o quá nhậy,Ronaldinho quá suất sắc,quá tuyệt vời


hàng thủ chơi như đi trên mây,tấn công ko có 1 vị gì luôn,đó là tình hình bên Real
 
...barca đá vãi đái quá, đúng là vũ điệu samba, Real đá quá thiếu gắn kết không có đường nét rõ ràng, phối hợp thì lẻ tẻ không chắc, 1 phần vì nhiều cầu thủ trụ cột mới trở lại, 1 phần vì trình độ có hạn, rõ ràng lối đá của mấy thằng như beck là quá cứng không hợp với lối đá truyền thống của Real, vì thế Real không còn bay bướm như trước nữa, 1 phần vì Ronaldinho đá quá điên, không khác gì henry lúc sung sức và hưng phấn. Lúc Ronaldinho ghi bàn, khán giả Real cũng phải vỗ tay, bởi vì barca đá quá hay, có lẽ đội nào đá với Barca với phong độ này đều thảm bại...
 
Barca đá thì cũng hay nhưng nhìn ấn tuợng đc thế cũng là vì Real quá dở, quá rệu rã với toàn các sao đã xa thời đỉnh cao và không còn ý chí quyết đấu. Ko cần gặp 1 đội mạnh với lối chơi chặt chẽ kiểu Chel, Juve, chỉ cần 1 đối thủ hạng vừa nhưng tỉnh táo, quyết tâm hay cộng 1 chút cù nhầy là Barca thành gà mắc tóc ngay, 2 trận gặp Bremen với Panathinaikos cho thấy rõ như vậy.
 
...nhưng công nhận thằng Ronaldinho đúng là quá hay, đúng là "chơi bóng" chứ không phải đá bóng... Ngoài ronaldinho thì có lẽ chỉ có henry cũng đang "chơi bóng"...
 
Ronaldinho - Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2005
Tiền vệ đang chơi cho CLB Barcelona và Đội tuyển Braxin Ronaldinho đã lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA.


Cầu thủ người Braxin này đã đạt 960 điểm do các huấn luyện viên và các đội trưởng của 159 đội tuyển quốc gia trên thế giới bầu chọn.

Trung vệ của CLB Chelsea và Đội tuyển Anh đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc bầu chọn đêm qua với 429 điểm, đồng đội của Ronaldinho ở CLB Barca và Đội tuyển Cameroon, Samuen Eto's đứng ở vị trí thứ 3 chỉ với 190 điểm.

Ronaldinho, cầu thủ hay nhất Châu âu của năm phát biểu: “Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả các đồng đội của tôi, với tất cả những ai không có mặt ở đây”.

Anh còn phát biểu thêm: "Tôi còn muốn chia sẻ giải thưởng này với gia đình, với Chúa bởi tất cả họ đã cho tôi sức khoẻ để tôi chơi bóng - niềm đam mê lớn nhất của đời tôi".

Nhớ lại các cuộc bầu chọn vào các năm 1996, 1997 và 2002, Ronaldinho chỉ đứng thứ ba trong lịch sử hơn một lần được nhận vinh quang này sau người đồng hương Ronaldo, và tiền vệ người Pháp Zinedine Zidance vào các năm 1998, 2000, 2003.

Về phía Lampard đây là lần thứ hai liên tiếp trong năm anh chỉ về sau Ronaldinho giành các danh hiệu cá nhân, anh tâm sự: “Tôi rất vinh dự khi được bầu chọn vào top 3 người. Tôi mong muốn đứng đầu trong cuộc bình chọn này, tuy nhiên tôi còn trẻ và sẽ còn cơ hội ” - Lampard nói.

Chỉ đứng ở vị trí thứ ba trong cuộc bình chọn, Eto's cho biết: “Được có mặt ở đây bên cạnh những cầu thủ vĩ đại như Ronaldinho và Frank, những thần tượng của hàng nghìn thanh niên Châu phi, đã là một vinh dự lớn đối với tôi. Mới vài năm trước đây thôi tôi vẫn còn chơi bóng trên đường phố Cameroon”.

Cũng trong cuộc bình chọn này danh hiệu Nữ cầu thủ hay nhất trong năm đã thuộc về Birgit Prinz (Đức).

Cựu trọng tài FIFA người Thuỵ Điển, Andrers Frisk đã được Chủ tịch FIFA Sepp Blalter trao tặng Kỷ niệm chương vì những đóng góp của ông cho bóng đá.
 
...Barca đang thể hiện phong độ siêu đẳng trong đó Ronaldinho là 1 phần ko thể thiếu, khoảng cách của Barca với siêu kinh địch Real đã là 11 điểm, chức vô địch liệu có thể thoát khỏi tay Barca, chỉ có điểu thần kì...:)
 
Giờ thì Barca đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 40 năm của Real , 16 trận thắng liên tiếp , mà chắc gì đã dừng ở đó . Barca vô địch , real tàn đời rồi . Oasuna chắc gì đã bám kịp ?
 
Back
Bên trên