La LIGA

hehe, 3-1 và mình chính là người ghi bàn gỡ hòa. RAUL & REAL 4EVER !!!
đau thật, Valen thì hòa nhưng Barca lại thắng, đau thật
 
Barcelona viết tắt thành Barce không đúng hả , có cần bắt bẻ những cái vấn đề baby thế không .
Cu Torres dạo này xịt ngòi rồi , không biết mấy vòng tới có tiến triển gì không .
 
La Liga 2005-2006 đã khởi động với trận Siêu cúp TBN giữa Real Betis và Barcelona, kết quả các nhà ĐKVD đã đè bẹp đội giành cúp nhà vua 3-0 với các bàn thắng của Giuly, E'to và Ronaldinho. Một khởi đầu không thể tốt hơn, Barca vẫn là ứng cử viên số một cho mùa này, Real không biết có theo kịp không.
 
Betis bất ngờ giành được chiến thắng 2-1 trên sân Nou Camp đêm qua. Nhưng kết quả 3-0 ở lượt đi cũng quá đủ để Barca kết thúc cuộc tranh tài với tổng tỷ số 4-2 và nâng cao Siêu Cup Tây Ban Nha.


Đội chủ sân Nou Camp ra quân với đội hình mạnh và sớm vươn lên dẫn bàn ngay ở phút 15. Samuel Eto'o cướp được bóng từ vạch giữa sân rồi dẫn bóng thẳng về khung thành đối phương, không mấy khó khăn để hạ gục thủ môn Pedro Contreras.

Tuy nhiên, sau khi đã nâng tỷ số hai lượt lên 4-0, Barca đột ngột thi đấu có phần lỏng chân, và không thể kiểm soát nổi đội hình phụ của Betis đang chơi với tâm lý thoải mái. Liên tục ở các phút 23 và 30, tiền đạo trẻ Dani Martin ghi liền hai bàn, đem về kết quả 2-1 cho đội khách trong trận lượt về.

Trong phần thời gian còn lại, nhà quán quân Liga chơi với tinh thần "giữ chân" là chủ yếu, nên chẳng có được nỗ lực gỡ hoà đáng kể nào, dù Ronaldinho và Eto'o cũng tạo được một số pha bóng đáng xem. Tỷ số chung cuộc 4-2 cũng quá đủ để Barcelona đoạt danh hiệu đầu tiên của mùa bóng một cách thành công.

Tuy vậy, tan trận, HLV Rijkaard cũng lên tiếng cảnh báo các học trò: "Điều quan trọng là Barca đã đoạt Cup nhưng quả là đáng xấu hổ khi không giành thắng lợi trước CĐV nhà. Thất bại này nhắc nhở chúng tôi không bao giờ được phép hài lòng với chính mình".


Đêm thứ tư tới, đội chủ sân Nou Camp sẽ tiếp Juventus trong khuôn khổ Cup giao hữu Joan Gamper. Còn với Betis, trận thắng đêm qua là liều thuốc tinh thần quý báu cho họ trước trận lượt về sơ loại thứ ba Champions League, trên sân Monaco.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: thủ môn Valdes; hậu vệ Belletti (Marquez, 45'), Puyol, Oleguer, Sylvinho; tiền vệ Edmilson, Xavi, Deco (Gabri, 80'); tiền đạo Giuly (Larsson, 84'), Ronaldinho, Eto'o.

Betis: thủ môn Contreras; hậu vệ Oscar Lopez (Lembo, 80'), Nano, Melli, Castellini; tiền vệ Arzu (Rivera, 72') Miguel Angel, Varela (Israel, 68'), Xisco; tiền đạo Dani, Fernando
 
La Liga mở màn
trận khai mạc, Dưong kim vô địch Barca bị cầm chân 0-0 bởi Alaves
Deportivo Alaves [0 - 0] Barcelona

65' Oleguer thẻ vàng


ah thêm cựu vô địch valen vào nữa vậy
Valencia [1 - 0] Real Betis

49' R. Oliveira thẻ vàng

53' [1 - 0] P.C. Aimar

65' V.R. Nano thẻ vàng

74' D. Albelda Joaquin thẻ vàng

80' S. Canizares thẻ vàng
 
kết quả vòng 1 La Liga 05-06

Alaves 0-0 Barcelona
Bilbao 3-0 Sociedad
Valencia 1-0 Betis
Atletico 0-0 Zaragoza
Celta Vigo 2-0 Malaga
Espanyol 0-2 Getafe
Sevilla 1-0 Racing
Mallorca 0-1 Deportivo
Osasuna 2-1 Villarreal
Cadiz 1-2 Real Madrid

xếp hạng sau vòng 1

1 Bilbao 1 1 0 0 3 0 3
2 Celta 1 1 0 0 2 0 3
3 Getafe 1 1 0 0 2 0 3
4 Osasuna 1 1 0 0 2 1 3
5 Real 1 1 0 0 2 1 3
6 Deportivo 1 1 0 0 1 0 3
7 Sevilla 1 1 0 0 1 0 3
8 Valencia 1 1 0 0 1 0 3
9 Atlético 1 0 1 0 0 0 1
10 Barcelona 1 0 1 0 0 0 1
11 Alavés 1 0 1 0 0 0 1
12 Zaragoza 1 0 1 0 0 0 1
13 Cádiz 1 0 0 1 1 2 0
14 Villarreal 1 0 0 1 1 2 0
15 Mallorca 1 0 0 1 0 1 0
16 Racing 1 0 0 1 0 1 0
17 Betis 1 0 0 1 0 1 0
18 Espanyol 1 0 0 1 0 2 0
19 Malaga 1 0 0 1 0 2 0
20 Sociedad 1 0 0 1 0 3 0
 
Real Madrid dùng tiền bán Owen để mua hậu vệ hiện được coi là tài năng nhất Tây Ban Nha, Sergio Ramos, từ Sevilla. Như vậy, tổng số tiền đầu tư trong mùa hè của Chủ tịch Perez lên tới 86 triệu euro, cho 5 cầu thủ.

Hậu vệ 19 tuổi này sẽ ký hợp đồng có thời hạn lên tới.....8 năm, và là cầu thủ đắt giá thứ 6 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia (sau Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, Anelka), nhưng mới chỉ là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên tới sân Bernabeu, kể từ khi chủ tịch Perez lên nắm quyền.

Ramos cũng trở thành hợp đồng đắt nhất của Real trong mùa hè này (27 triệu euro tương ứng 33 triệu USD, hơn Robinho 3 triệu USD), chỉ sau hai ngôi sao mới của Chelsea là Essien và Wright Phillips.

Đặc biệt, vụ chuyển nhượng Ramos chỉ kết thúc trước thời hạn cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khoảng 10 phút. Trước đó, Sevilla nhất quyết không chịu nhả tài năng của mình nếu không nhận đủ tiền phá vỡ hợp đồng cũ. Và Real phải chờ đến sau khi bán được Owen mới tập hợp đủ tài chính để nghiến răng chi mạnh thêm một lần nữa. Chính xác là 23h 45 phút giờ Tây Ban Nha đêm qua, ban lãnh đạo sân Bernabeu mới có thể hoan hỉ ăn mừng.

Mùa bóng trước, trên sân nhà của Sevilla, Ramos từng sút một quả "như tên lửa" từ 35 m, làm tung lưới Casillas. Còn bây giờ anh sẽ đá cặp cùng Helguera hay Woodgate để bảo vệ mành lưới của thủ môn này.

Cũng theo tin từ Tây Ban Nha, Barcelona vừa gia hạn hợp đồng với Ronaldinho đến 2010 (thêm 2 năm nữa). Khoản tiền để phá vỡ hợp lên tới 125 triệu euro. Kết quả này kém hơn nhiều so với dự kiến ban đầu là thời hạn hợp đồng tới 2014. Nhưng dù sao, đội chủ sân Nou Camp cũng thành công trong việc giữ lại hầu hết ngôi sao, sau những lần gia hạn với Eto'o, Xavi, Deco, Valdes, Larsson.
 
Màn ra mắt khán giả nhà của Robinho, Baptista và Ramos đã bị làm hỏng khi Real bất ngờ thất thủ 2-3 trước Celta. Bàn thắng quyết định của đội khách có phần gây tranh cãi, vì bóng đập xà dội xuống chưa qua vạch vôi nhưng vẫn được công nhận.

Celta Vigo dẫn trước, nhưng Ronaldo và Baptista nhanh chóng lấy lại ưu thế cho đội chủ nhà. Bước ngoặt xảy ra ở phút cuối hiệp một khi Antonio Nunez, cựu cầu thủ của Real, ghi bàn gỡ hòa 2-2. Khi trận đấu chỉ còn 14 phút, Canobbio tung cú sút cực mạnh đập trúng xà ngang Real dội xuống và trọng tài quyết định công nhận bàn thắng, dù pha quay chậm cho thấy bóng chưa qua vạch vôi.

Quay trở lại với những diễn biến chính, HLV Luxemburgo làm ngạc nhiên tất cả khi quyết định bỏ rơi Raul trên ghế dự bị và sử dụng bộ đôi tiền đạo Robinho - Ronaldo, trong sơ đồ 4-2-2-2. Phía sau hai chân sút Brazil là Guti (thay Zidane bị chấn thương) và Baptista, đá trụ là Gravesen, Beckham hơi chếch sang phải. Trung vệ đắt nhất mùa hè 2005, Sergio Ramos, vẫn được để ngoài sân, nhường chỗ cho cặp trung vệ Pavon - Helguera. Tuy nhiên, khi chưa thực sự ổn định thế công thì lưới của Real đã bị rung lên ở ngay phút thứ 8. Fernando Baiano dứt điểm dội xà ngang sau quả phạt góc của Canobbio, nhưng Contreras kịp lao vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Celta Vigo.

Có bàn thắng cũng đồng nghĩa với việc các cầu thủ khách buộc phải lui về bảo vệ cấm địa đội nhà trong suốt khoảng thời gian sau đó bởi sự "quấy rối" liên tục của bộ ba Robinho - Baptista - Ronaldo. Tuy nhiên, cũng phải mãi tới phút 37, "kền kền trắng" mới có câu trả lời. Baptista bị Sebastian Mendez phạm lỗi trong vòng cấm, và Ronaldo thực hiện thành công quả 11 m, san bằng tỷ số 1-1. Được lợi thế tâm lý, Real lại có bàn thứ hai, chỉ sau đó 7 phút. Lần này, Baptista bay người dũng mãnh đánh đầu tung lưới Celta từ quả tạt của Ivan Helguera, nâng tỷ số lên 2-1, khiến gần 80.000 khán giả có mặt tại sân Bernabeu hò reo không ngớt.

Tuy vậy, đúng vào lúc hưng phấn nhất, một "tai nạn" đã xảy cho đội chủ nhà. Hậu vệ Pavon để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Celta được hưởng quả phạt đền ở phút 45 (1 phút sau bàn của Baptista). Thủ môn Casillas xuất sắc đẩy được cú sút đầu tiên của Canobbio, nhưng bất lực nhìn đồng đội cũ Antonio Nunez lao tới dùng đầu đưa bóng vào lưới trống, san bằng cách biệt 2-2 ngay trước khi kết thúc hiệp một.

Hậu quả của pha "chơi bóng rổ" là Pavon bị Luxa thay ngay sau giờ nghỉ giải lao bằng Sergio Ramos. Tuy nhiên, chính hàng công của đội bóng áo trắng gặp nhiều vấn đề trong hiệp hai khi bế tắc hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự đối phương. Raul được tung vào sân phút 68 để Real chơi gần như với 4 tiền đạo cùng một lúc, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện nhiều. Bất ngờ ở phút 76, tiền đạo Celta, Fernando Baiano dẫn bóng bên cánh rồi chuyền lại cho Canobbio để tiền vệ người Uruguay tung cú sút cực mạnh khiến bóng đập xà dội xuống, rồi nảy ra ngoài. Sau khi hội ý với trợ lý, trọng tài Dominguez quyết định công nhận bàn thắng của Celta, dù pha quay chậm cho thấy rõ bóng chưa qua vạch vôi.

Trong những phút cuối, toàn bộ cầu thủ chủ nhà dồn lên hòng kiếm bàn gỡ, nhưng nỗ lực bất thành. Đáng chú ý nhất là cú đánh đầu đập xà của Sergio Ramos, suýt đem về 1 điểm cho Real, khép lại ngày ra mắt kém vui của các tân binh thành Madrid.
 
đau quá, sao lại thế, thua đội mới lên hạng kìa, nhục thật :(( Biết ngay mà, ko cho Raul vào thì sao mà thắng được. Hic, chắc là Luxa giữ sức Raul cho trận gặp Lyon T3 tới, :D
 
Barcelona 2-2 Valencia
Deportivo 1-1 Betis
Racing 1-0 Espanyol
Sociedad 3-2 Atletico
Sevilla 0-0 Cadiz
Zaragoza 3-1 Osasuna
Getafe 1-1 Mallorca
Villarreal 1-2 Celta Vigo
Malaga 0-0 Alaves
Real Madrid 3-1 Bilbao


Xếp hạng
1 Celta 4 3 0 1 9
2 Getafe 4 2 2 0 8
3 Deportivo 4 2 2 0 8
4 Zaragoza 4 1 3 0 6
5 Real 4 2 0 2 6
6 Valencia 4 1 3 0 6
7 Racing 4 2 0 2 6
8 Espanyol 4 2 0 2 6
9 Osasuna 4 2 0 2 6
10 Sociedad 4 2 0 2 6
11 Barcelona 4 1 2 1 5
12 Cádiz 4 1 2 1 5
13 Sevilla 4 1 2 1 5
14 Betis 4 1 2 1 5
15 Athletic 4 1 1 2 4
16 Mallorca 4 1 1 2 4
17 Atlético 4 1 1 2 4
18 Málaga 4 1 1 2 4
19 Alavés 4 0 2 2 2
20 Villarreal 4 0 2 2 2
 
Ôi Barca,sao giờ đá tệ thế nhỉ.Tiên sư cái thằng Edmilson....
 
...Không thể tin nổi và cũng thực sự là ở châu âu còn có giải bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ và giầu cảm xúc như La liga, getafe đang trở thành hiện tượng thực sự , barca và real đang chao đảo, Tàu ngầm vàng cũng không khá hơn nhưng cũng đã có trận thắng vào sáng nay , barca cũng có chiến thắng bất ngờ trước betis, mong rằng đêm nay Real thắng đậm Alaves...
 
...Chel thống lĩnh ngoại hạng Anh, Juve cũng đang làm được điều tương tự ở seria, còn ở La liga, hoàn toàn khác khi Real đang đứng thứ 3, barca đứng thứ 6 còn đứng đầu là getafe, tuy nhiên mới chỉ có 6 vòng đấu, chờ xem đội nào sẽ vượt lên, hồi hộp...
 
Bằng mặt mà không bằng lòng

Sự ra đi của Phó Chủ tịch Sandro Rosell cũng đồng nghĩa với việc chính sách tiết giảm chi tiêu đã bị Laporta và Berigistain vứt vào sọt rác. Theo suy nghĩ của Laporta, cách đầu tiên và duy nhất để giữ chân các ngôi sao của CLB, nhất là sau một mùa giải 04/05 đại thành công là ký hợp đồng mới, là trao tặng những khoản lương khổng lồ. Kế hoạch Gran Plan được ấp ủ từ tháng 7 và cho đến nay, tức tháng 10 đã kịp hoàn tất: ký hợp đồng mới với Ronaldinho, Deco, Eto’o, Xavi, Puyol, Messi cũng như Frank Rijkaard. Gran Plan đã thành công mỹ mãn, thế nhưng chỉ ở một khía cạnh, đó là giữ được chân các trụ cột trước sự lôi kéo của các CLB khác, còn trên thực tế thì không hẳn như vậy. Bầu không khí tại Nou Camp hiện đang bị đầu độc bởi những ghen tị, đố kỵ xung quanh vấn đề tiền bạc. Khoản lương khổng lồ 8,5 triệu euro/năm cùng với hàng loạt khoản thưởng khác khiến tổng thu nhập của Ronaldinho lên tới gần 12,6 triệu/năm đã khiến tất cả những kẻ khác phải cảm thấy ngột ngạt. Deco dù đã được tăng lương gấp 4 lần trong hè vừa qua nhưng anh cũng chỉ kiếm được có 4,8 triệu/năm, những bàn thắng của Eto’o dù đã đưa Barca tới danh hiệu vô địch Liga đầu tiên sau 6 năm nhưng anh cũng chỉ được Laporta trả lương 4 triệu, Xavi thậm chí còn ít hơn nữa, chỉ 2,8 triệu, Puyol cũng chỉ có 2,8 triệu, thậm chí lời đề nghị ban đầu của Berigistain chỉ là 1,8 triệu. Trong khi đó, bản HĐ mới nhất vừa được ký đã biến Messi trở thành cầu thủ 18 tuổi được trả lương cao thứ nhì thế giới (sau Rooney), tới 5 triệu euro/năm.

Deco hay Ronaldinho quan trọng hơn. Messi có tài nhưng liệu đóng góp có nhiều bằng Eto’o, Xavi và Puyol là 2 cầu thủ Tây Ban Nha được hưởng lương cao nhất nhưng vẫn ít hơn 4,5 lần so với Ronaldinho. Iniesta cũng tài năng đâu có kém Messi nhưng cầu thủ này vẫn buộc phải hài lòng với khoản tiền “chết đói” 200.000 euro/năm.

Đã lâu rồi Deco không còn ôm mừng mỗi khi Ronaldinho ghi bàn, Eto’o hiếm khi nhận được những đường chuyền đẹp từ Giuly. Điều gì cũng cần có lý do.

Cruyff, Laporta, ai làm Chủ tịch?

Joan Laporta đã hỏi ý kiến Johan Cruyff về chuyện ra tranh cử chức Chủ tịch Barca vào năm 2003, đã yêu cầu “vua Johan” đứng ra lấy uy tín của mình bảo trợ cho cuộc chạy đua tranh cử với Lluis Bassat. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Laporta cũng thường đến căn hộ tuyệt đẹp nhìn ra bến cảng Barcelona của Johan Cruyff để nghỉ ngơi và nhận sự chỉ giáo từ “thần tượng” của mình. Thế nhưng chính sự thân mật thái quá này đang khiến dư luận phải băn khoăn, liệu Cruyff hay Laporta đang thực sự điều hành Barcelona. Có tin khẳng định rằng Van Bommel đã được Laporta mua về - nhưng rồi bị Rijkaard bỏ xó - là theo gợi ý của Cruyff, Rosell ra đi cũng chỉ vì vị Phó Chủ tịch này đã dám một lần nói thẳng với Cruyff rằng: “Thứ bóng đá đẹp mắt bất kể kết quả của ngài đã thuộc về thiên niên kỷ trước”, Rijkaard khăng khăng đòi đưa vào điều khoản cho phép ra đi ngay khi Milan mời gọi cũng chỉ vì không muốn có một ông thầy thích đưa ra lời chỉ dạy dù không được yêu cầu.
Đúng là Nou Camp không hề yên tĩnh!
...Barca đang đi chệch hướng cả trong và ngoài sân cỏ???
 
Êu mọi người ơi cho hỏi chút, sắp sinh nhật đứa bạn. Nó thích Barca thì nên mua cái gì và ở đâu? Tầm khoảng 100k thì vừa túi tiền :D Ai biết chỉ giùm tui với nhé, sớm 1 chút ko qua SN nó thì toi.
Cám ơn nhiều :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...100 k con giai thì mua cái áo với cái móc có logo barca, hay huy hiệu Barca, thêm mấy cái ảnh A4 nữa...
...con gái thì hơi khó, mua cái khăn chăng( sắp lạnh rồi, mà vòa shop thì 100k được 1 món thui):)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp, Real đại thắng 3-0 ngay trên sân Valeron (viết thế có đúng ko nhỉ :-?). Sức mạnh thật sự của đội bóng hoàng gia đang trở lại, ko ai có thể phủ nhận, ngôi đầu Liga đang nắm chắc trong tay và Real đang có 1 đội ngũ tuyệt hơn bao giờ hết. 3 năm trắng tay, thế là quá đủ, REAL ROCKS !!!
 
ai thích mua đồ lưu niệm của đội bóng thì vào Donal mà mua, ngay trước cổng trường Ams ý, vô số thứ để chọn, mà rẻ nữa. 100k thì có thể mua được 1 cái đồng hồ đẹp mỹ mãn (80k) + 2 cái móc chìa khóa khác loại (1 cái <10k), hoặc cũng có thể là 1 cái thùng khác (20k thì phải), hay 1 cái dây deo di động (tầm dưới 20k), à, còn có ví nữa thì phải, dưới 100k là sure, cốc 35k nữa chứ, xem nào, đúng rồi, vô số đề can, 5k 1 bảng, rồi có cả cái huy hiệu móc vào cặp nữa, nhiều lắm. Độc hơn thì vào Bangkoc (ko nhớ rõ tên lắm), ở gần chỗ quá ăn Good friends ấy, hàng độc mà xịn hơn nhiều, nhưng tất nhiên giá cũng khó nuốt hơn. Đấy là những chỗ bán đồ lưu niệm của các đội bóng nhiều nhất HN mà anh biết.
 
Bình Dương đã viết:
chẹp, Real đại thắng 3-0 ngay trên sân Valeron (viết thế có đúng ko nhỉ :-?). Sức mạnh thật sự của đội bóng hoàng gia đang trở lại, ko ai có thể phủ nhận, ngôi đầu Liga đang nắm chắc trong tay và Real đang có 1 đội ngũ tuyệt hơn bao giờ hết. 3 năm trắng tay, thế là quá đủ, REAL ROCKS !!!
sân Vicente Calderon mày...Real thắng nhưng mà ông Ronaldo chắc lại nằm ngoài mấy ngày nữa quá...hic, khi bàn thứ 3 xong...tưởng ông nằm luôn để ăn mừng...ai dè nằm ăn cỏ...
 
Back
Bên trên