Ha ha . Bây giờ Barca hơn 2 thằng nhì & ba những 10 điểm rồi , năm nay mọi thứ đều suôn sẻ wa . 18 trận thắng liên tiếp , cứ thế này thì khéo 100 năm nữa mới có thằng phá được kỷ lục của Barca năm nay mất , hé hé hé ...
...Con số 18 đã dừng lại mà ko thể lên được, nó bị chấm dứt bởỉ Zaragoza với trận thắng 4-2 trước Barca, chỉ thiếu duy nhất Eto'o nhưng Barca đã ko còn là chính mình. Trận thua tác động ko nhỏ tới các cầu thủ Barca và hơn hết nó mang lại sự tự tin quan trọng cho các đối thủ sắp tới của Barca, giải La Liga đang diễn tiến theo chiều hướng tốt...:mrgreen:
Hơ hơ, ai bảo là chỉ thiếu mỗi Eto'o... Còn Victor Valdes avaf thủ lĩnh Carles Puyol cũng không thi đấu. Nghuyeen nhân chính của thất bại được đánh giá do sự vắng mặt của nhạc trường Puyol ở hàng phòng ngự!!!
Anywayz, thất bại là mẹ thành công, muốn đi tới cái đích cuối cùng thì phải có những thất bại và những bài học...
-> Lộn hang không em ?
Barca thất bại trận này mình không được xem , nhưng dù sao vần ở ngôi đầu . Hy vọng mấy ngày tới mọi việc lại trở về vòng xoay của nó
...Trận thua này ở Cúp nhà vua anh ạ, La liga vòng này Barca gặp đội đang vật lộn với vị trí cuối bảng, coi như cầm 3 điểm rồi...Real gặp đối thủ ko nhẹ Celta vigo, 1 trận đấu khó khăn cho cả 2...
hehe, Real lại thắng, 1-2, bằng 2 bàn thắng của 2 tài năng trẻ Brazil: Robinho và Cicinho
Trong khi đó, Valen hòa 2-2, Osasuna thua 0-2, hehe, với kết quả này, Real lên thứ 3, kém Valen 1 điểm thui
Barca thắng 3-0, dm đội kia bị thẻ đó, đá ngu thật
ờ, Barca mới bị loại ở King's Cup, hehe, rộng cửa rùi, chẳng nhẽ 3 năm ko được 1 phát vô địch nào thì cũng hơi buồn
Nhưng dù sao cũng nên hi vọng và cố gắng 1 chút, phải tận dụng thời cơ Barca đang trục trặc
Mai gặp Espanol trên sân nhà, nghe kể Ronaldo sẽ đá chính, hi vọng thằng ku sẽ ghi bàn (mà sao Raul lâu khỏi thế ()
...Raul phải 1 thời gian nữa, chấn thương thuộc loại nặng tưửng chừng phải bỏ cả WC2006 nhưng với nghị lực anh đã tập luyện ko ngừng và sẽ trở lại trong 1 vài tuần tới. Hôm qua Ro béo đã ghi bàn sau đừng chuyền của đồng hương Cicinho, cầu thủ đã thi đấu rất hay khi cũng có 1 đường chuyền để đóng góp vào bàn thắng tuyệt đẹp của Zidane, Becks cũng có 1 đường chuyền tinh tế giúp Guti dễ dàng ghi bàn mở ti số, bàn còn lại vẫn là của Zidane sau pha phối hợp của robinho và Carlos. Chiến thắng 4 sao này của Real đã khẳng định sự trở lại của phong độ, và sắp tới sẽ là cơ hội để Real thu hẹp khoảng cách khi Barca lần lượt phải đối đầu với Atlentico madrid, Valencia, betis, zaragoza rồi deportivo ... laliga lại sôi động trở lại...
...mẹ cái thằng Eto'o, vì Barca mà dám đá hỏng quả penalty để đc sớm rời đội tuyển, bựa thật ... hehe, dù gì thì Barca cũng đã thảm bại ngay trên sân nhà trước A.Madrid với tỉ số 1-3. kết thúc chuỗi thắng 14 trận ở laliga của Barca, vẫn kém kỉ lục 15 trận của Real )...Đối thủ tiếp theo của Barca là Valencia trên sân Mestalla còn Real chỉ phải gặp Atlentic bilbao đội đã bị Real loại khỏi cúp nhà vua với tổng tỉ số 5-0, La Liga rất hay, còn gì hay hơn là 1 trận thua hay hoà tiếp theo cho Barca...
Hehe, chỉ vì Atlethico Madrid là khắc tinh của Barça thôi!!! Cả mùa giải này có đội nào thắng được Barça ngoài A.Madrid đâu!!!
Ghét thằng Torres quá, mặc dù nó đá quá hay!!!... Không thể chê vào đâu được...
Dù sao thì khoảng cách vẫn còn rất lớn: 9 điểm cơ mà!