La LIGA

bacra làm ăn chán quá để bọn vớ vẩn j` lấy mất cup liên lục địa
thua nốt giải La liga nữa thì xong
 
...thật là vcl,tin vui cho ae Sevilla và Barca
Real Madrid [0 - 3] Recreativo Huelva
35' [0 - 1] S. Pongolle
52' [0 - 2] I. Uche
90' [0 - 3] E. Viqueira
Còn đây là Sevilla :))
Sevilla [4 - 0] Deportivo La Coruna
29' [1 - 0] F. Kanoute
63' [2 - 0] F. Kanoute (pen.)
65' [3 - 0] L. Fabiano
73' [4 - 0] D. Alves
Vãi lúa quá Sevilla =))
 
Sevilla "cười vui", Real "khóc thảm"
ghep-211206.jpg

Một Real toàn sao phải chấp nhận trận thua "nhục nhã" ngay tại Bernabeu.

(Dân trí) - Loạt trận đấu trước kỳ nghỉ Giáng sinh vòng 16 La Liga đã kết thúc với niềm vui Pizjuan và đêm buồn Bernabeu. Nếu như Sevilla dễ dàng đánh bại Deportivo bằng 4 bàn không gỡ thì ít ai có thể ngờ một Real Madrid toàn sao lại “rụng” trước Recreativo Huelva với tỷ sô 0-3.

Real Madrid gặp Recreativo Huelva được bao trùm bởi một không khí tang thương. Trước giờ khai cuộc, cả hai đội đã dành 1 phút mặc niệm 4 cổ động viên xấu số của Recreativo- những người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe bus trong hành trình của họ đến thủ đô Tây Ban Nha vào thứ Tư. Ngoài ra, có đến 35 cổ động viên khác trên cùng chuyến xe đã bị thương.



Madrid cũng đã phải hoãn lại kế hoạch tôn vinh Cannavaro cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mới được bình chọn của anh. Theo nguồn tin sáng nay, sân Bernabeu quyết định chi toàn bộ số tiền bán vé trận đấu giữa hai đội để hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân xấu số và những người bị thương.

Trở lại diễn biến chính, nhập cuộc đầy tự tin đã giúp đội khách Recreativo có bàn mở tỷ số ở phút 35. Florent Sinama-Pongolle vượt qua hậu vệ trứ danh Fabio Cannavaro trước khi sút bóng tung lưới thủ môn Iker Casillas.



Đội hình xuất phát của Real đêm qua cho dù có mặt bộ đôi David Beckham và Ronaldo nhưng họ đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 53. Cả Guti và Cannavaro đều không theo kịp những bước chạy của Ikechuckwu Uche. Công việc còn lại là quá đơn giản cho tiền đạo mang áo số 18 của Recreativo.



Cơn “bĩ cực” của Real lên đến đỉnh điểm khi tiền vệ Emilio Viqueira sút phạt thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách đúng vào những giây đá bù giờ.



Recreativo-211206-s.jpg


Recreativo gây bất ngờ lớn tại Bernabeu.


HLV Fabio Capello phát biểu trong cuộc họp báo: “Các trận đấu diễn ra ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh thường rất nguy hiểm. Chúng tôi đã không chơi giống như trận gặp Espanyol hồi cuối tuần. Toàn đội dường như không tồn tại”.



Ở trận đấu cùng giờ, Frederic Kanoute đã lần lượt ghi được các bàn thắng thứ 13 và 14 của anh trong mùa giải, đóng góp vào chiến thắng áp đảo của đội nhà trước đối thủ Deportivo La Coruna với tỷ số 4-0. Kết quả này cũng đồng nghĩa Sevilla sẽ kết thúc năm 2006 ở vị trí nhất bảng xếp hạng La Liga mà không cần để ý đến kết quả trận Barca gặp Atletico vào đêm thứ nay.



Kanoute đang là cầu thủ tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga. Tuyển thủ người Mali tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi giúp Sevilla mở tỷ số ở phút 28. Bàn thắng đến quá dễ dàng đối với Kanoute bởi anh chỉ việc nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống sau đường chuyền tầm thấp của tiền đạo Luis Fabiano, loại bỏ hoàn toàn thủ môn Dudu Aouate của Deportivo.



Vẫn là Kanoute nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 63. Lần này bàn thắng được anh ghi từ chấm phạt đền. Khoảng 4 phút sau, cú sút phạt của Daniel Alves đã tạo điều kiện cho tiền đạo Luis Fabiano đánh đầu tung lưới đội khách. Chính Alves ấn định chiến thắng 4-0 cho Sevilla ở phút 73 bằng cú sút phạt xoáy vòng cung ngay bên ngoài vạch 16m50.





Sevilla-211206-s.jpg

Giáng sinh vui vẻ dành cho Alves và các đồng đội.


Như vậy, Sevilla được 37 điểm tạm dẫn đầu La Liga sau 16 vòng đấu, hơn 4 điểm so với Barcelona (còn 2 trận chưa đá). Real Madrid vẫn xếp thứ 3 với 32 điểm. Cả Zaragoza, Valencia và Atletico đều đang được 27 điểm và chia nhau những vị trí tiếp theo.



Trước đó, Osasuna tiếp tục hồi sinh bằng trận thắng Levante 2-1 trên sân nhà Reyno de Navarra, qua đó leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.



Espanyol quên đi trận thua Real Madrid cuối tuần trước để giành được thắng lợi quan trọng trên sân Alfonso Perez của Getafe. Bàn thắng duy nhất sau 90 phút thi đấu được ghi nhờ công của đội trưởng Raul Tamudo ở phút 74. Trọng tài cũng đã lần lượt rút 2 thẻ đỏ chia đều cho hai đội, Casquero của Getafe ở phút 66 và Chica của Espanyol ở phút 90.



Trên sân Nou Estadi, Gimnastic “duy trì” thành công vị trí cuối bảng xếp hạng. Đội chủ nhà để cho Real Betis vượt qua với tỷ số 1-0. Marcos Assunccao là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trận đấu từ chấm phạt đền.



Đây được xem là trận đấu của những kẻ cùng khổ. bởi cả Gimnàstic và Real Betis đều đang có mặt trong nhóm 3 đội cầm đèn đỏ tại La Liga.

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2006/12/158783.vip
 
Depor thua 4 trận liên tiếp, toàn với mấy cái tỉ số này thì thua thêm cũng ko lạ.
Bây h đến lượt Real : tiên s thằng Capello ăn hại, đội thì bao nhiêu thằng tốt thế mà đá đấm như c . Hết nhân rồi hay sao mà cho Beck & ro béo đá chính, cứ 2 thằng này đá là y như rằng là thua. Biến mie nó đi cho khuất mắt . Thằng Cana hình như lại đá vớ vẩn thì phải, t sư nó nốt. Mie thủng 3 bàn, không chấp nhận được.

May mà ko xem chứ nếu ko đập cả ti vi mất

Đọc bài anh Bình thấy hay quá.
 
Back
Bên trên