La LIGA

Sevilla đoạt ngôi đầu!

Trên sân của Recreativo, Sevilla vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội bằng trận thắng có tỷ số cách biệt 3-1. Chiến thắng này đưa ĐKVĐ UEFA Cup tạm vươn lên ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Barca nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Với quyết tâm vượt qua Barca trong thời điểm đội bóng xứ Catalonia còn bận chia sức tại giải VĐTG các CLB, Sevilla không cho đội chủ nhà cơ hội vùng lên. Khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút, đội khách Sevilla đã vợt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha ghi bàn của cầu thủ Luis Fabiano. Tuy nhiên, chủ nhà Recreativo đã kịp gỡ hoà ở phút 18 khi trung vệ Jesus Vazquez bật cao đánh đàu ngay trong khu cấm địa của Sevilla.

small_82691.jpg

Các cầu thủ Sevilla đã vui mừng khi truất ngôi đầu bảng của Barcelona.

Pha gỡ hoà của Jesus Vazquez là tất cả những gì mà Recreativo có thể làm trước đội khách Sevilla. Kịch bản của trận đấu đã được ấn định ngay trong hiệp 1 khi lần lượt ở phút 34, Frederic Kanoute nâng tỷ số lên 2-1 với một cú đá bồi cận thành. Không dừng lại ở đó, cầu thủ 21 tuổi Jesus Navas tiếp tục gia tăng khoảng cách cho Sevilla chỉ 7 phút sau giờ nghỉ, với pha dứt điểm sau quả tạt của Daniel Alves.

Thắng trận trước Recreativo, ĐKVĐ UEFA Cup 2006 Sevilla tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng khi hơn Barca 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=75411&CatId=45
 
"Kền kền trắng" thoát hiểm!

small_82685.jpg

Van Nistelrooy đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp "kền kền trắng" vượt qua chủ nhà Espanyol.

(VnMedia) - Chuyến du đấu đến sân Espanyol của đội bóng hoàng gia Real Madrid suýt nữa trở thành bi kịch khi họ phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Tuy nhiên, "kền kền trắng" đã xuất sắc bảo vệ bàn thắng duy nhất mà Ruud van Nistelrooy mang về.

Thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả chủ và khách đều chơi chắc chắn phần sân nhà, chờ đối thủ sơ hở để phản công nhanh. Trong hiệp 1, cơ hội mở tỷ số được chia đều cho cả 2 bên. Nhưng chủ nhà Espanyol tỏ ra là đội bóng nhỉnh hơn, có nhiều cơ hội hơn trong trận đấu này. Tiền đạo Luis Garcia liên tiếp tung ra 2 pha dứt điểm ở đầu trận về phía khung thành thủ môn Iker Casillas, một từ cú đánh đầu và một từ cú sút chân trái nhưng đều chệch cầu môn rất đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, tiền đạo người Hà Lan Van Nistelrooy đã phá vỡ thế quân bình của trận đấu khi ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 50. Sau khi nhận được chuyền của Guti, Nistelrooy khéo léo đi bóng qua trung vệ Chica Torres rồi tung cú ở tầm thấp "hạ gục" thủ thành Carlos Kameni. Tuy nhiên, chỉ sau khi Nistelrooy mở tỷ số có 4 phút, Real Madrid đã chịu thiệt về mặt quân số. Trung vệ Fabio Cannavaro đã phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.

Lợi thế hơn người của chủ nhà Espanyol suýt nữa được biến thành bàn thắng nếu cú sút như trái phá của De la Pana không đập trúng cột dọc. Trong tình huống này, mặc dù đã loại được thủ môn Casillas nhưng may mắn không đến với De la Pana. Không thể gỡ hòa trong thế trận hơn người, Espanyol đành chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không thua.

Đội hình thi đấu:

Espanyol: Kameni; Zabaleta, Jarque, Torrejón, Chica; Rufete (Pandiani 56'), Moisés, De la Peủa, Moha (Coro 75'); Luis García, Tamudo.

Real Madrid: Casillas; Michel Salgado, Cannavaro, Sergio Ramos, Roberto Carlos; Emerson, Guti; Robinho (Mejía 55'), Raúl, Reyes (Diarra 70'); Van Nistelroy (Raúl Bravo 85').

http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=75411&CatId=45

Quả Nid đẹp thật
 
...dcm thằng trọng tài mắt mù, có nhiều khả năng thẻ vàng thứ 2 của Canna sẽ được xem xét vì đó hoàn toàn là 1 quả đánh đầu hợp lệ. Với 1 góc nhìn ko rõ ràng vậy mà ông trọng tài cứ như đúng rồi rút thẻ vàng thứ 2 cho Canna...
 
...ai bảo thằng Cana bay người chắn bóng kiểu vô học thế,ít ra cũng khép cái tay lại chứ
P/s: bắt bóng thì ta lại sang bên kết quả thôi ;)...
 
Trọng tài chứ có phải thần thánh đâu :D Ổng í có được xem lại quay chậm như anh đâu.
 
...dù gì lão ý cũng ko làm tốt nhiệm vụ của mình...đáng bị trách...
 
...dù sao cũng ăn thẻ đỏ rồi,nghỉ 1 trận,với lại vừa đc thêm 1 danh hiệu,sướng bỏ mie...:))
 
...Valen thắng 3-1 rồi...
chờ Barca xảy chân trước Atlentico Madrid...;))
 
...Oh yeah...ko biết sáng mai có kênh nào phát ko nhể, trận cuối trước khi nghỉ đông roài...
 
Back
Bên trên