La LIGA

Valencia - Real Madrid, quyết chiến tại Mestalla

ghep261106.jpg

Van Nistelrooy - David Villa, ai sẽ thắng ai? (nis :x)

Đêm nay, “trận đấu lớn” của vòng 12 sẽ diễn ra tại Mestalla giữa Valencia và Real Madrid, một trận cầu được dự đoán rất hấp dẫn và kịch tính giữa hai “đại gia” của La Liga dù sẽ thiếu vắng một vài “diễn viên chính”.

Trong tình cảnh Barca vừa có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Villarreal tại Nou Camp, cả Real và Valencia đều hiểu rằng họ không được quyền mắc sai lầm trong cuộc chạm trán này, bởi một kết quả bất lợi cũng đồng nghĩa với việc tự “đào sâu” thêm khoảng cách với đội bóng xứ Catalan trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch, đặc biệt là với Valencia.

Lực lượng:

Có thể nói, HLV Quique Flores đang đối mặt với quãng thời gian khó khăn nhất của mình kể từ khi lên nắm quyền tại Valencia. Khởi đầu mùa bóng không tồi chút nào trên cả 2 mặt trận Liga và Champions League nhưng đến thời điểm này, ngoại trừ việc giành vé sớm lọt vào vòng 2 tại đấu trường châu lục, Los Che đang trên đà tụt dốc ở Liga.

Từ vị trí thứ 3 cách đây một tháng, thày trò Quique Flores giờ đã tụt xuống tận thứ 8 sau 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó gần đây nhất là thất bại ê chề 0-3 trước Sevilla tại xứ Andalucia. Nguyên nhân chính dẫn tới kết quả thất vọng trên chính là “virus” chấn thương đang hoành hành khiến không dưới nửa đội hình chính của Valencia bị “loại khỏi vòng chiến đấu”.

Tháng 8 là Baraja “mở hàng” do gẫy xương mác, tháng 9 đến lượt Carlos Marchena với chấn thương dây chằng, David Albelda “nối gót” hai tuần sau đó, Gavilan, Moretti rồi cả tân binh Tavano cũng tham gia cho “có bạn có bè”.

Đâu đã hết, tuần trước lại có thêm Edu gia nhập danh sách “thương binh” do đứt dây chằng đầu gối phải, chỉ vài tháng sau khi cựu tiền vệ Arsenal này vừa hồi phục chấn thương đứt dây chằng đầu gối… trái! Đấy là chưa kể Del Horno vẫn chưa một lần ra sân kể từ tháng 6 trong khi cầu thủ chạy cánh Vicente cũng “phập phù” với những chấn thương liên miên.

Baraja-261106-s.jpg

Sự trở lại của Baraja là vô cùng quan trọng
với Valencia.

Dù vậy nhưng vẫn còn… may cho Quique Flores là cặp tiền đạo David Villa- Morientes đều đã kịp bình phục chấn thương nhẹ hồi cuối tuần trước để có mặt trong trận đấu đêm nay, nếu không, sẽ chẳng biết vị HLV trẻ tuổi này trông cậy vào đâu để chấm dứt chuỗi trận thất vọng vừa qua.

Kém “bi đát” hơn Valencia nhưng đội hình Real Madrid tới sân Mestalla đêm nay cũng chẳng phải hoàn toàn vẹn nguyên. Ngoài 2 “chuyên gia” đánh bóng băng ghế dự bị David Beckham và Ronaldo không thể góp mặt cùng đồng đội, đội bóng Hoàng gia sẽ vắng một mắt xích quan trọng ở tuyến giữa, tiền vệ sáng tạo Guti. Cầu thủ được trao vai trò dẫn dắt lối chơi này bị treo giò do dính thẻ đỏ trong trận thắng Racing 3-1 tuần trước.

Đây là “bài toán” khá khó với Fabio Capello bởi không dễ dàng để tìm người thay thế cho vị trí của Guti thời “hậu Zidane” khi mà những thử nghiệm với Raul hay Cassano hồi đầu mùa đều đã không cho kết quả tích cực. Có thể chiến lược gia người Italia sẽ phải đưa Raul vào chơi thay Guti và để Reyes đá ở cánh phải nhằm bảo đảm "ngòi nổ" cho trung phong cắm Van Nistelrooy.

Phong độ:

Cùng sớm hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng đấu knock-out tại Champions League nhưng phong độ của Real Madrid và Valencia tại giải quốc nội lại không cùng chung một hướng. Trong khi Valencia sa sút thảm hại thì “kền kền trắng” vẫn khá ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần đây nhất và đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Guti-261106-s.jpg

Vắng Guti, tuyến giữa của Real sẽ mất người cầm trịch. :(

Chỉ giành được vẻn vẹn 2 điểm trong tổng số 12 điểm tối đa ở 4 trận vừa qua, thày trò Quique Flores hiện mới chỉ có trong tay 18 điểm, kém Real 5 điểm và đội đầu bảng Barca tới 11 điểm (sau khi Barca thắng Villarreal 4-0 đêm qua).Bởi vậy, nếu không giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay thì hy vọng giành chức vô địch của Los Che sẽ trở nên quá mong manh.

Real đang có lợi thế về mặt lực lượng trước cuộc chạm trán đêm nay cũng như tinh thần hưng phấn hơn. Hàng công với Ruud van Nistelrooy, Robinho, Raul hay Reyes vẫn đang thi đấu tốt và ghi được khá nhiều bàn thắng trong những trận vừa qua trong khi đó lại đang là “của hiếm” với đội chủ nhà. Đã 5 trận liên tiếp tại Liga, hàng tiền đạo của Valencia không ghi nổi quá 1 bàn thắng/trận.

Dự đoán:

Đội chủ nhà sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ mà họ không thể đánh bại trong vòng 2 năm nay để chấm dứt cuộc khủng hoảng phong độ vừa qua. Với sự trở lại của Vicente, Baraja cùng cặp tiền đạo sắc bén Villa- Morientes trên hàng công, Valencia có thể tạo được thế trận cân bằng với Real.

Nhưng với một Fabio Capello lão luyện trên băng ghế chỉ đạo và một Real đã trở nên chắc chắn hơn trước, một kết quả hòa có vẻ là hợp lý cho cuộc chạm trán này.
Đội hình dự kiến

Valencia: Canizares- Torres, Ayala, Albiol, Miguel- Silva, Baraja, Pallardo, Joaquin- Morientes- David Villa.

Real Madrid: Casillas- Carlos, Ramos, Cannavaro, Salgado- Emerson, Diarra, Robinho, Raul, Reyes- Ruud van Nistelrooy.
http://www11.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/154651.vip
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Real thắng và Raul đã ghi bàn, thế là ngon roài...
Công nhận trận vừa rồi cũng khá may, có mấy quả nó ngon ăn mà toàn đá ra ngoài :))...Đúng là chiến thuật phòng ngự kiểu Capello nhưng mà trận này phòng ngự hơi lởm, ko tốt như trận gặp Barca...
 
Capello thừa nhận Real gặp may

Ngay sau trận đấu với Valencia, HLV Fabio Capello thừa nhận Real Madrid đã may mắn khi rời sân Mestalla với 3 điểm trong tay.

Ông nói: “Valencia có nhiều cơ hội hơn nhưng Real mới là những người may mắn. Đội chủ nhà đã tạo được thế trận hoàn toàn áp đảo trong suốt hiệp 1, trong khi chúng tôi gặp khó khăn trong việc chống đỡ các đường lên bóng tấn công với cường độ liên tục của họ. Chiến thắng tại Mestalla không hề đơn giản bởi đã một năm nay Valenica chưa hề bị thua trên sân nhà”.

Capello.jpg

Capello chỉ đạo đội trưởng Raul trong trận đấu.

Đã có thời điểm Valencia vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng vấn nạn chấn thương đã khiến họ đang dần phải lao đao tại La Liga cho dù thi đấu vẫn rất ấn tượng tại Champions League.

HLV người Italia cũng cho biết: “Villa là một cầu thủ tài năng. Vì thế, chấn thương của anh ấy thực sự ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng”.
Khi được hỏi về lối đá thiếu chất tấn công, Capello tỏ ra không mấy hài lòng: “Tôi đã theo rõi rất kỹ trận đấu ngày hôm qua và có thể khẳng định việc chơi tốt phụ thuộc vào những gì mà đối thủ cho phép bạn làm. Bất cứ HLV nào cũng muốn đội bóng của họ chơi thứ bóng đá hấp dẫn và kiểm soát được thế trận. Tuy nhiên, điều này không phải luôn như vậy”.

Real Madrid vẫn chưa thể đuổi kịp Barcelona trong bảng xếp hạng. Cho dù vậy, Capello cũng không lo lắng quá nhiều: “Vẫn còn nhiều trận đấu, còn nhiều cơ hội ở phía trước. Chúng tôi đã may mắn tại đây thì cũng sẽ may mắn ở những nơi khác”.
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=56&news_id=17861
 
anh Đức hiểu sai rồi, em thấy nó bé thì bảo bé thôi, chả liên quan gì đến thik hay ko thik Real cả :D
 
Back
Bên trên