La LIGA

...Cuối tuần này nhiều trận hay quá, xem phê phải biết ;))...đc cái bọn VTC tường thuật giải La liga... he he
 
...Real thắng, Barca hoà, Sevilla thua ;))...niềm tin và hi vọng :))...
 
...khủng giề, bắt được bọn gà C1, chả vừa thua tan tác Sevilla đoá thôi...
 
em Trang đọc xong bài của mày chắc bem mày quá Pipi :))
Sevilla hay hơn Valen nên Valen thua là đương nhiên :D
 
...ae T2 phải đoàn kết nhá, em ý PK solo là ae mình ăn máu với mana ko kịp(post bài ko kịp mới chuẩn :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...thì đang pt mà...chiến 1 bài về Valen cái :D

Valencia 2-0 Olympiakos
<:p

Trên sân nhà Mestalla, đội đầu bảng Valencia khẳng định thêm sức mạnh khi hạ Olympiakos với 2 bàn không gỡ. Kết quả này cũng đồng nghĩa cơ hội đi tiếp của đội bóng Hy Lạp đã chấm hết.

Nhập cuộc thoải mái do đã sớm chắc suất có mặt tại vòng 1/16 nhưng Valenica cũng kịp mở tỷ số vào đúng phút cuối cùng hiệp 1. Cú sút bằng chân phải từ cự ly 10m chếch về bên trái khu cấm địa của Miguel Angulo tỏ ra quá khó đối với thủ môn Antonis Nikopolidis.

Bước sang hiệp 2 được vài phút, Fernando Morientes ấn định tỷ số cho Valencia bằng cú đánh đầu sau đường chuyền từ cánh trái của David Silva. Đây cũng là bàn thứ 5 của cựu tiền đạo Liverpool cho Los Che tại Champions League.

Người góp công lớn nhất làm lên chiến thắng cho đại diện Tây Ban Nha chính là thủ môn Santiago Canizarez. Anh xuất sắc cản phá hàng loạt tình huống nguy hiểm trong suốt trận đấu đêm qua, lần lượt khiến cho hết Rivaldo rồi Miloc Maric phải nản lòng.

13 điểm trong tay và chưa thua trận nào giúp Valencia chính thức lọt vào vòng tiếp theo với vị trí nhất bảng, trong khi AS Roma vẫn phải nỗ lực cho đến phút chót.

Chỉ chiến thắng chính Valencia ở lượt trận cuối cùng, đại diện Italia mới có thể tự quyết định được số phận cho chính mình. Cơ hội được mở ra cho Shakhtar Donetsk nhưng đã khép lại hoàn toàn với Olympiakos.

http://www19.dantri.com.vn/The-Thao/ChampionsLeague/2006/11/154062.vip

Vào đc nhưng ko biết là Valen sẽ tiến đc bao xa B-) >:/
 
Back
Bên trên