L2 ---> L1 ?

Thía thì rút cục là Lý 2 hok được giao lưu àh ?????
@ anh Giang: nhà thầy Vinh ở đâu ả??? Anh chỉ cho em với ??? :d
 
Ở gần nhà tao.Chỗ A bao nhiu đó của Nghĩa Tân !

Các bạn L2 thì sao ko giao lưu vs 11 hay 12 L2 ý ?
 
Sao thế... [-x ko cãi nhau ko chị b-( đấy...
L1 giao lưu là truyền thống, còn chị ko học L2 nên ko bít có giao lưu nội bộ ko...

Độ khoảng ngày kia em nào mún lấy đề photo thì buzz chị phát , nick là nhocthuphuong2303 để chị còn bít nhá... chị tìm thấy một số thôi 8-| đề năm nay thì quên, để chị chép lại, còn đề mấy năm trước thì tìm được. Chị chỉ sợ mấy đứa học cải cách, ôn mấy cái này ko có ích thôi :(:(
 
Nếu thik tổ chức giao lưu L2 thì đơn giản thôi có điều anh sợ là bọn 12L2 nó ko chịu :(.Với cả dân L2 các khóa cũng ko quen nhau nhiều lắm=>tốt nhất là bọn em tìm lớp nào nhiều con gái mà giao lưu,như lớp anh vừa làm với lớp văn ấy;;).Nhưng nếu lớp em nhiệt tình thì anh nghĩ là tổ chức được,vì topic giao lưu L2 đã thành công khá tốt đẹp :-?
 
Thầy Vinh năm nay tiếp tục chủ nhiệm 10L2 có đúng không nhỉ? Hôm trước uống cafe cùng cô Phương GDCD anh nghe cô kể như vậy :)

Lạc đề 1 chút.
Cô GDCD lớp em (hình như là cô Phương anh bảo thì phải ) hình như rất quý anh Nguyễn Hoàng Dương, (hix tên anh đươc cộ nêu lên trước lớp mấy lần :)) ).
 
calm down boys :)
thật tình là chả bao giờ có cái gọi là "Giao lưu khối chuyên Lí 2 cả" :)) :)) :))
rưng mà ai bảo L2 chỉ giao lưu với L2 chứ, cứ làm bừa đi \:D/, giao lưu với các bạn Trung Anh or Văn or lớp nào nhiều nhiều con gái í ;;) chứ L2 giao lưu với L2 thì nhạt như nước ốc, khéo nói dăm ba câu kéo nhau ra sân đá trận bóng roài té chứ lưu leo gì nổi :D
Mà anh nói luôn là chỉ có những đứa ngồi chơi xơi nước, chả làm cái quái gì, mồm to hơn tay mới phát ngôn mấy câu kiểu "muốn thì đơn giản", giao lưu muốn thành công cần có tinh thần làm việc thạt sự nghiêm túc chứ không phải cái kiểu hứng lên thì okie, lúc nào thì thằng này đùn thằng khác, xong việc thì chắp tay vác loa đi "ô lớp tao giao lưu hay chưa, bọn mày nhìn vào mà học nhé", pó tay cái thể loại í :))

Mà anh nghĩ là L2 và L1 làm chung 1 chương trình giao lưu cũng okie đấy, not bad idea...Trường dạo này khối sáng vẫn giao lưu thường xuyên chứ? Làm 2 ca sáng chiều luôn cũng đc mà ^^

@Lê Hưng (Ng: anh Dương thì đc lòng nhiều thấy cô lắm em ạ, môn học nào cũng thực sự động não thì các thày cô quý là đwơng nhiên :x

@e.Phương: anh không hiểu câu nói của em lắm, giao lưu nội bộ là cái gì 8-}

@V.Anh: lớp trưởng phải nói đc người khác em ạ, không phải em học giỏi, em ngoan, em v..v... mà người khác nghe lời em, làm gì cũng thế, qua trọng là hòa mình vào tập thể

@Giang: mẹi dạo này mày ăn nói thật là bựa :))
 
ai bảo em Tâm là chưa bao giờ có giao lưu L2 hả em? lolz :)) vừa trước Tết năm ngoái giao lưu 12L2-11V xong :x
 
Mà anh nói luôn là chỉ có những đứa ngồi chơi xơi nước, chả làm cái quái gì, mồm to hơn tay mới phát ngôn mấy câu kiểu "muốn thì đơn giản", giao lưu muốn thành công cần có tinh thần làm việc thạt sự nghiêm túc chứ không phải cái kiểu hứng lên thì okie, lúc nào thì thằng này đùn thằng khác, xong việc thì chắp tay vác loa đi "ô lớp tao giao lưu hay chưa, bọn mày nhìn vào mà học nhé", pó tay cái thể loại
Pó tay cái thể loại.
Cả đời mày sống để chửi người và tự chửi mình thế à.
@Mấy em 10L2:bọn em muốn giao lưu như kiểu L2-V bọn anh thì sẽ phải đầu tư khá nhiều đấy.Nhưng nếu bắt chước như L1 thì không khó lắm đâu,cái này đòi hỏi mọi người phải nhiệt tình, lấy tinh thần vui chơi tập thể là chính,chứ không làm trước toàn trường như bọn anh.Mỗi cái có 1 cái hay riêng.Tổ chức theo kiểu L1 thì sẽ tạo được sự đoàn kết giữa lớp Lý các khóa,ngoài ra cũng có nhiều trò chơi khá là "bổ ích;),gắn kết mọi người với nhau.Còn làm theo kiểu L2-V thì thứ nhất là "nổi nhất trường",thứ 2 là quen được khá nhiều em xinh tươi:)).Nhưng theo anh thì L2 mình có lẽ làm giao lưu với lớp khác thì tiện hơn:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pó tay cái thể loại.
Cả đời mày sống để chửi người và tự chửi mình thế à.
@Mấy em 10L2:bọn em muốn giao lưu như kiểu L2-V bọn anh thì sẽ phải đầu tư khá nhiều đấy.Nhưng nếu bắt chước như L1 thì không khó lắm đâu,cái này đòi hỏi mọi người phải nhiệt tình, lấy tinh thần vui chơi tập thể là chính,chứ không làm trước toàn trường như bọn anh.Mỗi cái có 1 cái hay riêng.Tổ chức theo kiểu L1 thì sẽ tạo được sự đoàn kết giữa lớp Lý các khóa,ngoài ra cũng có nhiều trò chơi khá là "bổ ích;),gắn kết mọi người với nhau.Còn làm theo kiểu L2-V thì thứ nhất là "nổi nhất trường",thứ 2 là quen được khá nhiều em xinh tươi:)).Nhưng theo anh thì L2 mình có lẽ làm giao lưu với lớp khác thì tiện hơn:D

Lý 2 năm nay bọn em hok muốn giao lưu kiếu như thế, năm nay bọn em muốn giao lưu để học hổi thoai...A thông cảm nha :D
 
@ anh Mạnh: giao lưu nội bộ tức là ko làm trc trường mà chỉ làm trong khối >:)>:) hay ho lắm >:)

@ em Trần Lê Hưng: :)) uh chị sẽ đưa bộ đề cho em :)) nhưng chị chưa gặp em thì phải 8-}
 
@ anh Mạnh: giao lưu nội bộ tức là ko làm trc trường mà chỉ làm trong khối >:)>:) hay ho lắm >:)

@ em Trần Lê Hưng: :)) uh chị sẽ đưa bộ đề cho em :)) nhưng chị chưa gặp em thì phải 8-}

Sáng thứ 7 em họk Tin ở trường.
Chị họk lớp nào thì em lên, chị đưa cho em lun :D
 
@ em Trần Lê Hưng: thứ 2 tuần sau chị ở lại buổi trưa, chị qua lớp em đưa cho,
ah mà mai nhớ nhắc chị (qua YM ) là sáng thứ 2 mang :(( ko chị quên thì khốn :((

@ anh Mạnh: dạo này theo tính toán chính xác thì giao lưu chỉ đc làm trong 20' 8-} (cô hiệu phó bảo chỉ được làm giao lưu đến hết tiết 1 8-} trong khi chào cờ + nhắc nhở hết 15', 8-} 10' ổn định loa đài,...--> 8-} cho nên từ đầu năm đến h chả lớp nào thèm làm anh ah 8-}
 
@Lê Hưng:Hưng à!Mày học ở Ams vẫn sướng hơn tao(đỗ L1 nhưng mẹ không cho học này,học ở Th nặng chết),mà tao nói thật với mày học ở L1 có khi căng thẳng lắm(có khi căng như ở TH í)
 
Ối bình thường lắm em ah :)) chị có con bạn ở TH cũng kêu giời kêu đất, mà mới chỉ chuyên hóa thôi :)) học ở TH thì nặng :p:p

Hum nay chị đưa đề cho mấy đứa mà chả hỉu là đưa cho những đứa nào :)):)) lẫn lộn hết cả :))
 
@chị Phương:Em học ở TH nặng khủng khiếp,các thầy đưa kiến thứ lớp 11,12 thậm chí cả...đại học xuống cho lớp 10:(( .Nhưng em nghe con bạn của con bạn em(học ở L2) nói các bạn ở L1 chỉ biết học nên mặt mũi ai cũng hốc hác cả=>sợ wa'
 
ah uh, nhưng ở ams thì ko hốc hác em ah :)) học vẫn học mà chơi vẫn chơi, thoải mái lắm :p:p nói thế ko có nghĩa là lăng nhăng đâu, thầy cô vẫn ốp kinh lắm, nhưng ko mạnh như TH, vì TH học theo kiểu đại học mà.. may mà chị ko thi TH :p:p Chị vẫn khoái Ams hơn :p
 
Em cũng thích Ams hơn nhưng mẹ em không cho học mặc dù em đỗ L1.Hu hu:(( :(( :(( À chị Phương này,L1 Ams 1 tuần học mấy tiết Lí mấy tiết Toán ạ?
 
5 toán, 6 lý trên lớp, 2 lý thực hành, 2 lý buổi chiều thêm, còn đội tuyển có 2 buổi chiều học nữa...
nhưng mà xét ra thì học mà vui lắm :)):)) 8-}8-}
 
Ở Th hình như chỉ có đội tuyển 11,12 mới được thực hành thì phải,bọn em từ hồi vào trừong chưa bước chân vào phòng thí nghiệm bao giờ.Hic.Ở TH học 6 toán,6 lí trên lớp,học bồi dưỡng 3 buổi(mỗi buổi 3 tiết) Lí và 1 buổi bồi dưỡng toán cho VL nữa=>nhiều đứa ở TH bị khủng hoảng lắm(như em là 1 trường hợp).Nhiều lúc chẳng muốn học nữa...
 
Back
Bên trên