L2 ---> L1 ?

@ Giang: Ông viết hay lắm ;) Nhưng chuyện học hành không được suôn sẻ lắm ? :) Theo tôi thì bỏ được việc gì thừa thì bỏ; Còn các em ấy sẽ tự có quyết định riêng của mình :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi mọi người vì mình chen ngang :)

Vậy L1 hay L2?
3 năm học ở AMS, mình thực sự nhận ra một điều, đó là ngôi trường đã và (vẫn) đang cho tôi một nguồn sinh khí cho cuộc sống. Nguồn sức mạnh ấy có được từ những người bạn của mình: L2, L1, A1, A2, TA, T1, T2,... Mọi người đều bình đẳng và ở đây không tồn tại bất kỳ một sự kỳ thị hay phân biệt đối sử nào. Chính điều đó giúp mình hòa đồng vào cái chung, tiếp nhận những mặt hay và tự uốn nắn bản thân. Thực sự, nếu không có những tháng ngày được sống- học tập - vui chơi - hoạt động bên bạn bè thân thiết ấy, thì mình đã chẳng có ngày hôm nay ;) Mình tự hào vì học ở L2. Và khách quan mà nói, L1 hay L2, A1 hay A2, P1 hay P2, T1 hay T2 thì cái đích cuối vẫn là giảng đường Đại học đúng không nào. ;)

+ Vài lời với các em:

Dẫu sao đi chăng nữa thì học tốt là điều tất yếu phải đạt, nhưng có nhiều việc khác nữa cũng quan trọng không kém, đó là các em chuẩn bị ra sao về tinh thần, nhận thức và năng lực cho cuộc sống sau này, mà trước hết là những năm tháng sinh viên sắp tới.

Vậy nên các em đừng cố gắng quá sức để cộng-trừ 1 đơn vị trên tấm biển lớp của mình, mà hãy khoáng đạt lên để nghĩ về việc cần thiết mình phải làm. Có thể 2 năm lớp 10 và lớp 11 em hoạt động đoàn thể, CLB,... rồi năm lớp 12 tập trung ôn thi; Hoặc có thể tập trung kiếm học bổng;... Chuyển từ L2 lên L1 chỉ là một con đường trong rất nhiều con đường các em có thể chọn. Những cá nhân khác nhau có thể sẽ phù hợp và chọn lựa những con đường khác nhau. Quyền quyết định là ở các em. Anh chỉ có một góp ý nho nhỏ, là hãy giữ bình tĩnh, thể hiện thái độ tôn trọng, đúng mức, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề này. :)

Chúc các em thành công.

Thân
 
Chẹp,tóm lại thì L1 vẫn cứ ở L1,L2 yên vị L2 là sướng nhất:D.
Mà...cái đích cuối cùng ko hẳn là vào ĐH.Với tôi thì cứ làm sao cho cả đời sống vui vẻ là được:D
 
Lâu quá ko vào xem.Mọi người vẫn hăng say với chủ đề này nhỉ.Giang ơi mày thay đỏi nhìu quá.Tự tin vào.Mày ko đơn độc trong học tập.Tao cũng gần giống như mày thôi.Đau thì thôi vậy.
À mà quên mất chủ đề là thi lên l1 cơ mà.Cả nhà bàn cãi nhìu quá ,thấy ai cũng đung cả.Nói chung là thôi.Các em l2 cư bình tĩnh đi.Các em còn một năm để quyết định cơ mà.
Em Hưng có vẻ muốn thi lên nhỉ.Có gì liên lạc với anh nhé.Anh giúp đuọc j sẽ giúp.(5652942;letrungkien_187)
Cố lên
-------------

mong là em VTANH ko xoa bai cua anh
 
... :| ...

Kiên...

:|...

trời ơi...

Kiên...

:|...

Kiên xaoooooooooooooooooo :x.

Lâu lắm không gặp mày :D, cám ơn mày nhá >:D< >:D< :x.
 
8-} anh Giang xúc động mạnh quá :)):))
Em nào mún lên l1 cứ là học hỏi anh Kiên thôi...

Hic, ko đánh được mấy công thức toán, chả vẽ được hình :(( làm sao up đề lên :((
 
Photo mà đem đến tận lớp cho em Hưng:-?.Scan 1k/trang đấy:D
Chẹp....thg Giang...tao chưa bao h nhận được từ mày 1 lời cảm ơn...[-(
 
Thanks mọi người trước. Nhớ photo cho em 1 bản nha. Em cùng lớp thằng Hưng mà.
 
Thôi chờ chị tìm :)) thứ 3 hay thứ 4 nếu tìm ra trong đống hổ lốn ở tủ của chị thì chị nhắn mấy đứa qua lớp chị lấy :)) hoặc chiều chị vứt qua lớp mấy đứa :))
ko tìm thấy thì chờ chị nhớ lại đã 8-}
 
Cái đề năm anh lên lớp 11 anh cũng vứt đâu mất rồi ý:">,đề thì chỉ nhớ mang máng:D.Kiên ơi mày còn giữ ko??
 
Thanks mọi người trước. Nhớ photo cho em 1 bản nha. Em cùng lớp thằng Hưng mà.
Anh photo cho tao mà :((
Àh, hay là tao & mày cùng dắt tay nhau lên Lý 1 đi :d
-------------

Con gái chấp làm gì:p.
Em Tâm nếu quyết Tâm đi du học thì L1 cũng chả sao đâu:D.
À quên mấy ku L1 0609 chuẩn bị tinh thần cuối năm giao lưu chuyên lý...>:)>:)>:)>:)

Lý 2 có được giao lưu hok hả anh ?????
 
Anh photo cho tao mà :((
Àh, hay là tao & mày cùng dắt tay nhau lên Lý 1 đi :d
Ok Ok, nếu mày lên L1, tao cũng lên thì tau sẵn sàng chỉ cho mài vài chỗ học tốt.
(Nhưng xin cứ yên tâm, mục đích của tau không phải là lên L1 đâu, tau có ý định khác rồi, tay tau khó dắt lắm:D)
 
Lolz ko ngờ anh lại tìm được cái đề thi lên L1 cách đây 2 năm :))
Để hôm nào anh đưa cho chị Phương rồi chị ý photo cho:p.
PS:anh ko học L1 nhưng vẫn giao lưu với bọn nó bt:D,và đang bàn bạc kế hoạch hoành tráng với mấy ku 11L=>các ku 10L chuẩn bị tinh thần đê>:)
 
Ơ, thế L2 chúng em bị các anh cho ra rìa ạh, phải đứng ngoài nhìn bọn L1+các anh giao lưu với nhau sao
 
:))anh thấy vụ giao lưu chuyên lý của Ams mình hay thật nhưng cái vụ giao lưu 12L2-11V lớp anh tổ chức cũng hoành tráng chả kém gì.L2 thì đông hơn+ăn chơi đú đởn hơn nên việc tổ chức 1 buổi giao lưu trước toàn trước cũng ko khó lắm;).Cái chính là từ khi bà hiệu phó lên tình hình có vẻ gay go hơn:-s.
Nếu em học L2 mà muốn bon chen giống như anh thì không phải là ko thể:D.Add nick anh hxduc88 anh "chỉ giáo" cho:D
Anh cũng học thầy Vinh chủ nhiệm,GV cũng khá giống bọn em bây h.Nếu thik thì có thể trao đổi với anh:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy Vinh năm nay tiếp tục chủ nhiệm 10L2 có đúng không nhỉ? Hôm trước uống cafe cùng cô Phương GDCD anh nghe cô kể như vậy :)
 
Thầy Vinh làm chủ nhiệm, đó là một điều rất đáng mừng.

3 năm học thầy Vinh, để đến lúc tự ra đời, có thể nói là tự lập phần nào, mới thấy những gì thầy dạy cho mình là đáng quý. Lắm lúc nhìn lại, thấy ân hận vì cách xử sự, cách suy nghĩ với thầy. Thầy Vinh có thể không "chắc tay" bằng thầy Hàm, hay những thầy giáo khác, nhưng những điều thầy Vinh dạy, không chỉ nằm trong sách vở. Đó là tác phong sống, là cách hành xử, đi đứng, nói năng của một tri thức giản dị, đúng mực. Các em hãy bớt chút thời gian 20-11 này đến nhà thầy Vinh, để xem căn nhà và cách sinh hoạt của thầy. Điều anh rất tiếc, là anh đến nhà thầy quá muộn.

Rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa, ai dám khẳng định là thầy Vinh sẽ không được như những giáo viên dạy Lý đi trước của Ams?

Đâu phải thầy giáo đứng trên bục giảng chỉ biết dạy kiến thức?

Đâu phải học sinh yêu thầy vì thầy truyền được nhiều điều bổ ích trong sách vở?

Đã đành nhiệm vụ của giáo viên là dạy học, dạy kiến thức, nhưng người giáo viên chân chính, là người giáo viên biết dạy cách "học làm người".

Và nếu nói như thế, thầy Vinh là một người giáo viên chân chính.

Anh chỉ mong rằng các em L2 khóa này đừng làm buồn lòng một người thầy như thầy Vinh, giống như anh và một vài người khác đã từng phạm phải.

Người ta nói đúng, lên cấp III thì tiếc cấp II mà không tận hưởng 3 năm cuối của đời học sinh, lên ĐH lại nhìn về 3 năm cấp III mà hối tiếc. Rốt cuộc, sống, đúng là chỉ sống cho hiện tại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy Vinh làm chủ nhiệm, đó là một điều rất đáng mừng.

3 năm học thầy Vinh, để đến lúc tự ra đời, có thể nói là tự lập phần nào, mới thấy những gì thầy dạy cho mình là đáng quý. Lắm lúc nhìn lại, thấy ân hận vì cách xử sự, cách suy nghĩ với thầy. Thầy Vinh có thể không "chắc tay" bằng thầy Hàm, hay những thầy giáo khác, nhưng những điều thầy Vinh dạy, không chỉ nằm trong sách vở. Đó là tác phong sống, là cách hành xử, đi đứng, nói năng của một tri thức giản dị, đúng mực. Các em hãy bớt chút thời gian 20-11 này đến nhà thầy Vinh, để xem căn nhà và cách sinh hoạt của thầy. Điều anh rất tiếc, là anh đến nhà thầy quá muộn.

Rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa, ai dám khẳng định là thầy Vinh sẽ không được như những giáo viên dạy Lý đi trước của Ams?

Đâu phải thầy giáo đứng trên bục giảng chỉ biết dạy kiến thức?

Đâu phải học sinh yêu thầy vì thầy truyền được nhiều điều bổ ích trong sách vở?

Đã đành nhiệm vụ của giáo viên là dạy học, dạy kiến thức, nhưng người giáo viên chân chính, là người giáo viên biết dạy cách "học làm người".

Và nếu nói như thế, thầy Vinh là một người giáo viên chân chính.

Anh chỉ mong rằng các em L2 khóa này đừng làm buồn lòng một người thầy như thầy Vinh, giống như anh và một vài người khác đã từng phạm phải.

Người ta nói đúng, lên cấp III thì tiếc cấp II mà không tận hưởng 3 năm cuối của đời học sinh, lên ĐH lại nhìn về 3 năm cấp III mà hối tiếc. Rốt cuộc, sống, đúng là chỉ sống cho hiện tại.

EM muốn lắm anh ơi nhưng cái bọn lớp em nó nghịch như quỷ ý, em lớp trưởng mà cũng phải bó tay, bảo ngồi im dc 1 lúc lại đã thấy rôm rả rồi :(( :((
 
Giang viết hay quá=D>
Thôi cố gắng học hành đi,như thế mới gọi là biết ơn thầy,và cũng là để cho bọn Hàn nó biết thế nào là hàng "made in Vietnam" :))
 
Back
Bên trên