L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vũ Bá Toàn đã viết:
Dương, tôi học 53 chứ không phải 52. Học BK gặp bọn ngoại tỉnh mới lên, mình bắt chuyện với chúng nó, nó quay mặt sang nhìn một cái rồi ***** nói gì, ngoảnh mặt đi luôn, cứ như các bố ý là quan lớn vậy. Nghe chính trị thì đực ra như ngỗng, chán vãi hàng.... Dương, thằng Đàn nó học lớp 68. Hôm gì gặp nó, mình gọi nó là Đàn, nó bảo mình đừng gọi như thế, hãy gọi nó là Leolado hay là Prince gì gì cũng được, báo cho các bác biết để lần sau gọi tránh ra không thì nó ghét cho...

Ok :) Tôi edit bài thông báo trên kia rồi.

ôi ;;) Leolado ơi, em yêu anh quá :x :x :x 8-}
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
pó tay :)) :)) :))
Tao nhớ lại thằng Híp

Linda chứ Mạnh ;;) ;;) ;;)

"dont call me Việt Anh, my name is Linda" :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linda là tên thời trai trẻ của anh í, còn khi trưởng thành anh í đổi tên thành Ro-mi-ô :>
Ai gọi sex lên reply Chue đi kìa ;;)
 
đây
ko thể cho em gì mượn truyện được vì bộ đấy do 1 người rất quan trọng cho mình làm vật ràng buộc 1 số thứ :))
 
iem có số đt mới,mong các anh ủng hộ:0916096970
xin đc giúp đỡ!!!

----------

hello!anh Mạnh hí hí hí

----------

Đề nghị membơ nớp L2 vào đây xinh hoạt đê,xao vắng thế lày,chán vãi hàng
 
ôi anh Vũ Anh làm em bùn cười quá hí hí hí
có dd mới chả thấy rửa máy rửa sim gì cả nhỉ /:)
hí hí hí
2 bác vẫn khỏe chứ ạ? hí hí
hí hí hí
dạo này anh đi học bác zai hay bác gái đèo đi hả anh
hí hí hí
 
Bọn nó nói mà hiểu được thì mới đúng là khó hiểu :)) :)) :))
(Có ai hiểu câu mình vừa nói không nhỉ 8-} )
 
em hiểu anh yêu mà :">
 
Back
Bên trên