L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nguyễn Hoàng Dương và GS.TS Hoàng Bá Chư - Hiệu trưởng trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội


Mit_HBC3.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Để đấy, hôm này Inbound Globalization Day tôi chụp ảnh với toàn Nobel's Laureate cho mà xem :)) :)) :)).

Cái chính là ko phải chụp cùng người ta, vì chỉ cần cầm cái máy ảnh ra xin chụp một kiểu, chẳng có lí do gì để từ chối cả, nhưng làm thế nào để chụp xong người ta nhớ được tên mình mới là cái chính :D. Dương thì chắc chắn phải được hiệu trưởng bách khoa nhớ tên rồi b-), bạn tôi cơ mà :> b-).
 
Lê Hoàng Giang đã viết:
Cái chính là ko phải chụp cùng người ta, vì chỉ cần cầm cái máy ảnh ra xin chụp một kiểu, chẳng có lí do gì để từ chối cả, nhưng làm thế nào để chụp xong người ta nhớ được tên mình mới là cái chính :D. Dương thì chắc chắn phải được hiệu trưởng bách khoa nhớ tên rồi b-), bạn tôi cơ mà :> b-).

Một cách tiếp cận để thăng tiến của mr.Giang
Thanks.
 
Kẻ nào khi đứng cạnh thầy mà trong đầu chỉ nghĩ đến sự lợi dụng, tư đồ cá nhân thì thực người đó quá nhỏ nhen và bất nghĩa.
Thầy là người rèn nắn con đường tri thức, con đường tư tưởng của tôi. Tuy thầy Chư chưa lần nào (và có lẽ chẳng bao giờ) đứng trên giảng đường trực tiếp dạy tôi, nhưng khi nghe thầy diễn thuyết, tôi thấy đầu óc mình mở mang ra mấy phần.

Thầy đã nói cho tôi biết thế nào là giá trị của cánh cổng Đại Học.
Thầy chỉ cho tôi những lúc đối mặt với một con đường mới chúng ta phải nghĩ đến ai. Đó là gia đình, trước hết là người mẹ kính yêu, rồi họ tộc. Riêng tôi luôn đặt dân tộc lên đầu, sau đó mới tới gia đình và dòng họ :)
Và thầy khuyên tôi đừng sa ngã, nếu có nghiện thì hãy nghiện học, nghiện vào thư viện...

Còn trăm điều nữa tôi ngẫm ra từ những lời thầy nói.
Đó là một con người đáng kính. Đừng để sự tầm thường làm hoen ố lòng kính trọng và hoài bão con người.

Thân.
 
Chà ảnh đẹp đấy
Nhưng sao ông ghét thằng đang chụp ảnh ông hay sao đấy mà mặt kinh thế :P

Hôm nay anh mình về làm máy nhiễm virus, đến lúc mình lên thấy anh mình gửi cho mình tin nhắn virus :))
 
Anh Mạnh càng ngày càng gần anh Đức rồi.:D
ĐHV mà sao lý lịch đen tối thế.
Tiền án tiền sự...:))
 
chúc mừng..nhg sao chất lg bài viết của mài vẫn ko giảm :))
 
ờ tại dạo này chả thấy ai có hứng thú mấy trò cộng trừ điểm chất lượng cả
phew...
chiều mai ai lên Hồ Tây chơi gọi tao nhé, tao ở trên Hồ cả ngày :>
 
bb anh yêu ... hôm qua vừa đi ăn tiệc tiễn bạn xong hôm nay lại có thêm 1 người ra đi ... thôi ráng học sang năm về lớp Ngân hàng với em :">
 
Dương Quang Long đã viết:
đây
ko thể cho em gì mượn truyện được vì bộ đấy do 1 người rất quan trọng cho mình làm vật ràng buộc 1 số thứ :))


em chỉ mượn đi scan phục vụ đồng bào thôi T_______T thề ko làm gì hư hại T_____T

Kí tên : Hội Trg? hội Dora ( nghe cho nó công tư phân minh )

T____T
 
Lâu lắm không vào hội Dora :P

----------

hehe cái ảnh mới nhất của tao :P
Image024.jpg


chụp cái này lúc trên Hồ Tây bơi thuyền, cứ nghĩ đẹp lắm ai ngờ :((
Image026-2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Đức Mạnh đã viết:
Lâu lắm không vào hội Dora :P

----------

hehe cái ảnh mới nhất của tao :P
Image024.jpg


chụp cái này lúc trên Hồ Tây bơi thuyền, cứ nghĩ đẹp lắm ai ngờ :((
Image026-2.jpg

Ảnh chân dung đẹp quá :x :x :x ;;)

Nhưng cái ảnh Tây Hồ thì nó xấu là dĩ nhiên. Có 2 nguyên do thế này:

1. Chụp tối nên máy tự động tăng iso => noise ghê gớm :-s
2. Chụp tối nên speed chậm. Với điều kiện này dù có cầm tay, đứng im trên mặt đất tĩnh cũng khó mà tránh khỏi rung (phải dùng Tripod) huống chi ông đang bơi thuyền, chòng chành như vậy thì ảnh nhòa hết :)

----------

Trong điều kiện này ông nên làm như sau:

+ Giữ máy không bị rung Tuyệt Đối
+ Tăng speed, hoảng 4 hoặc 5 s hoặc hơn nữa
+ Ép khẩu hết cỡ cho ánh đèn lóe sao 6,7 cánh ;;)
+ Iso để 100 cho đỡ noise

'Tách!' một phát là ra một tấm tuyệt vời ;) Về make up lại một chút bằng shop thì đẹp như tranh luôn :)
 
Back
Bên trên