L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hình như 5p hồi đó có ông Sơn béo chuyển sang 5M hả???
 
mấy hôm nay topic lớp mình đìu hiu quá
ngoài Linh ra còn lại mấy thằng hay spam đã hhoanf toàn biến mất như Hiếu và Hiệp
hôm qua lúc về ra Đạt bắn cho Lộc vs Long chết như đúng rồi :)) sướng quá
 
tao còn chưa thèm nghĩ đến
nói chi đến làm
và càng không thể làm hết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao làm đc 10 bài or hơn 1 tí. oài, ngại vãi :(( N mà vì mún đi học nốt vs chúng mày hè mà tao cố sống cố chết chuyên đề Nhiệt. Quang thì còn xét :D
@Phú: bọn mày đến là hư :( N mà tao cũng 6h mới bò về đến nhà. Cái tội đi trả cái lò bị phụ huynh con bạn túm lại ngồi buôn hix, về tí muộn học :( Mấy thằng kia nó dỗi nên nó ứ vào nữa :( buồn phết. Lớp mình...
 
:)) đến ngày vào đây rồi... chúng mày câu thế ah [-x

Tường thuật lại vụ hum qua :)) (hum bún chả:)))
8h13' sáng tao thất thểu xách 2 túi than hoa chạy lạch bạch từ bến xe buýt ra cổng trường với hi vọng chúng nó đừng chửi mình đến muộn :)) vừa đến đã thấy tình hình lớp lèo tèo và có nhìu đứa cao su hơn mình tưởng 8-}.. Chú Lộc sau một hồi cuồng chân đã vi vu ra Đạt... may phước chị Thủy tạ đi xe đạp .. nhưng chỉ có 3 nữ 8-} tao và Link lếch thếch ra gọi cho Chiệp béo và dùng mọi biện pháp đe dọa kéo nó đi.. và kết quả là chờ dài cổ 20' để rú lên ầm ĩ khi thấy bóng Chiệp xa xa 8-}
típ gần 10h đến nhà bạn QMinh, Phương và Link lại lên đường ra chợ với Phú + Bình. Khá khen 2 chú chăm chỉ lon ton theo mua bún + chanh + ớt + tỏi 8-} ... sau đó vì tình hình nướng chả ko bếp 8-} Link phải muối mặt vào nhà con bạn thân mượn bếp 8-} (rõ xấu hổ với cái anh đẹp trai đang ngồi trong nhà :x)... sau một hồi ì ạch, 2 con ỉn cùng cái bếp đã lết được tới đik, vào nhà với cái mồm thở dốc vì bấm chuông mãi rồi thì bọn thác loạn ở trên mới nghe thấy...
Công đoạn nấu ăn là cả 1 kỳ công: con Link trộn thịt đã ướp sẵn với hành thế nào mà lúc tao bê lên sân thượng, thằng Xanh trố mắt mà hỏi: mày ơi thế nướng hết chỗ thịt phía trên rồi thì nướng hành ah 8-} , làm 2 đứa mỗi đứa một thìa thân chinh xúc lại đống thịt 8-}... được cái bạn Trường trong lúc hăng hái đã quạt chả hùng hục và ko bít mệt mỏi, hoan nghênh tinh thần anh... và nhân dịp đó tao gắp cho chú Trường 1 miếng thành quả 8-} khổ thân chú chỉ kịp cắn nửa miếng còn nửa miếng đã vọt tận chân trời xa (nhưng sau đó chú nhặt lại ăn thì phải 8-})... may mà con Link sau đấy cũng gắp cho chú 2 miếng nữa không thì khổ :)) và Link quyết định tuyển trường làm phó giám đốc hãng bún chả và làm trưởng phòng quạt chả của ct 8-} Phú nhờ thành tích quệt than lên khắp mọi người trừ chị Thủy tạ đã được nâng cấp từ xe ôm thành dân gắp than chuyên nghiệp 8-}
khổ thân tao + Link+ Quân + chủ nhà cái vụ chuẩn bị bữa ăn 8-} được cái thằng xanh tận tình giúp đỡ và nhờ đó học lỏm được cách thái dưa chuột :)) sau này ko lo ế :))... bạn Quân iu lắm :x gì cũng bít... chỉ mún b-( Chiệp và Thủy vì có mỗi 4 đứa con gái mà 2 con tót cả buổi đi chơi :((
Lúc ăn là cả 1 sự thác loạn với bát to bát nhỏ, bát bún bát ko, bát có nc chấm bát ko :)) vậy mà cuối cùng anh em đã chiến hết ko cho thằng địch nào thoát... (trước đó Bình đã xử lý quân địch gần xong ấy chứ 8-})
Đoạn phim ko ai xem , đến cuối có cái con nhớt nhớt bò ra thì cả nhà lại lăn ra cười 8-} bó gối (trừ Xanh và Long ko dám xem 8-})... và đúng là sự thác loạn lên đến đỉnh điểm khi chơi cái cờ gì mà tao quên rồi :)) Phú lác làm banker mà láo lém b-( chỉ có ý định ăn bớt tiền mà thôi 8-}
Kết thúc một ngày thác loạn của 1 số đứa là về nhà, còn tao là theo chân chúng nó ra Đạt rồi đi học thêm đến 9h15 :((

:)):)) vãi cả vui nhộn... :))

mà chuyên đề ah, nhiệt mới làm 16 bài, keple mới làm 10 bài 8-} đề QUang hình thì đề nào cũng giống nhau, công đoạn sưu tầm đã thất bại 8-} --> 8-}
nói chung là ko thể nào làm xong đống 5 chuyên đề sau hè :(( tao ko làm được :((

@ Link: tao viết cho mày rồi... :)) từ h đến hum trả lại vít tiếp :))
 
Cái cờ đấy là Monpoly,chả hiểu ở đây gọi là gì.Chơi thì sai luật,cộng thêm sự tính toán cò mồi của Phú nên mọi người lần lượt phát mãi.:)):))

Mà con Link luống cuống bỏ quên 4 cái kẹp chả,h chả biết làm gì với nó.Chả hiểu bạn nó có phát hiện ra không:))

@Phú:hôm nào ra Đạt tao bắn với mày xem trình tới đâu:))
 
khá lắm Quang Minh
hôm nào ra đạt anh em mình chiến nhá :))
công nhận P khoe tay thật
bài dài dễ sợ luôn :((
giá mà tao cũng viết được dài như thế
@All: tao có cò mồi gì đâu
đấy chẳng qua là tính nhầm có lợi cho Bank mà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Quang Minh đã viết:
Cái cờ đấy là Monpoly,chả hiểu ở đây gọi là gì.Chơi thì sai luật,cộng thêm sự tính toán cò mồi của Phú nên mọi người lần lượt phát mãi.:)):))

Mà con Link luống cuống bỏ quên 4 cái kẹp chả,h chả biết làm gì với nó.Chả hiểu bạn nó có phát hiện ra không:))

@Phú:hôm nào ra Đạt tao bắn với mày xem trình tới đâu:))
cái trò đấy hình như ở đây gọi là Ai là nhà độc quyền
chơi sai luật cũng chẳng qua tại bọn nó mới chơi mà tao cũng làm cho cái luật trở nên khó hiểu
còn thằng phú tính đúng đấy chứ
chỉ mỗi tội nó cho thêm mấy cái luật linh tinh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Phú có cái màn mún xem giá tờ đất mất 50 :)) Thế thì gọi là tính đúng đấy hả :)) Chưa kể giữa chừng khả năng toán học quá thấp mà không phân tích nổi nợ nần của bọn nó :D
Không phải tao cuống mà là tao khuyến mại cho nhà mày mấy cái kẹp chả vì đã cho bọn tao chơi ở nhà mày cả ngày Minh ạ :D Cái đấy tao mua đấy chứ, tưởng nhà mày cái j cũng ko có :D Cái của con bạn tao tao trả òi. Mà nó là con Phạm Diêu Link học bên NJC chứ đâu :D
 
Ồ có phải cái con hay sang trường tao chơi với thằng Nguyên với thằng Tô không?Thế thì tao biết rồi (nó béo lắm :)))

@Phú:Viết dài thì được cái gì?Chất lượng vẫn cứ 10,trong khi quen biết,spam đầy ma cứ từ 15-20
 
@ Minh: ảnh đâu rồi :x cho tôi ảnh đi... còn ảnh con Linh cứ đưa tôi cũng được, có việc >:)
3 cái kẹp ở nhà ông là mua đấy :)) cứ dùng đi, sang Sing nhớ bọn này cứ lôi ra hơ trên bếp cho đỡ nhớ :))
@ Trần: óe, cái gì đấy 8-} có phải tôi đâu nhờ...8-} đọc title đã tởm rồi 8-}
@ Phú: :)) tính toán sai đến thế là cùng, tôi lời được 45 đấy :)) ko bít ah.. cộng cả 5d mà ông gọi là nhà băng khuyến mãi thì mình thăn được của nhà băng 50d :)) --> 8-}
 
Hum qua vì có việc bậnzz nên ko đi vui chơi được cùng mọi người
Không ngờ vui nhộn thế :))
Phú làm chủ bank cờ tỉ phú ??? :)) thật là khá lắm =>fukuto
 

vui lắm
vui đến nỗi tao muốn chốt mày đấy thằng Fantom ạ
mày viết gì thế kia muốn chết à
thấy tao viết bằng màu đỏ sợ chưa
:))

----------

sao hôm nay vắng vẻ quá
ngồi cả sáng chẳng có ma nào vào là sao :(( :((
 
Ngồi cả sáng ah 8-} tôi ngồi lúc 8h chưa thấy đứa nào lớp mình onl ngoài thằng Bách cả, chán :((...
chiều nay ko bít làm gì đây... do without anything 8-|
 
mệt quá chúng mày
sao dạo này không thấy thằng Hiệp online nhỉ
hôm nào làm vụ công viên nc đi
 
Theo tôi, để hạn chế câu bài thì nên cải tiến cách lên "sao", nguyên nhân của việc câu bài là ai cũng muốn có thật nhiều bài để được có nhiều sao, rồi được lên làm mod, có quyền phán xét người khác (chứ thực ra càng làm mod lâu thì là người câu bài nhiều). Như tôi được biết, ở bên TTVNOL người ta chấm theo "vàng" những người vào thường xuyên mặc dù không viết baif nào, hay những bài có nội dung hay thì sẽ được cộng thêm nhiều vàng, mà làm mod bên đó không phải chỉ những người có nhiều vàng mà bao gồm cả những người thật sự tâm huyết, có trách nhiệm. Tôi góp ý vài câu mong chất lượng bài viết của mọi người ngày càng nâng cao và kiến nghị HAO nên cải tiến cách đánh "sao" theo số lượng bài viết.
:D :D :D :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên