Lời thề súng đạn

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Có hai vợ chồng nọ tuổi vẫn còn trẽ, chỉ vào khoãng 35, 36 mà đã có đến 5 đứa con. Trong lần sanh đứa con thứ sáu, vì mỗi lần sanh là một lần đau đớn, cho nên trong khi sanh đứa thứ saú, vợ mới nói với chồng:
"Đau quá anh ơị Em thề là súng đạn ăn em nếu em còn ngũ chung và làm cái chuyện đó với anh nữa."
Từ hôm sanh xong đứa con thứ sáụ Vì lới thề súng đạn ăn cho nên chồng thì ngũ ngoài sofa, vợ thì ngũ ở trong phòng một mình.
Tình trạng ngũ riêng kéo dài được khoãng độ vài tháng thì có một đêm nọ, chồng đang ngũ say trên bộ sofa thì cô vợ vì chịu không nỗi nên mới bò ra sofa leo lên nằm kế bên chồng.
Ông chồng đang ngũ, nghe tiếng động nên giật mình, vì đèn đễ mờ mờ không thấy rõ vợ nên mới la lên:
Chồng: "Ai???"
Vợ: "Dạ em!"
Chồng: "Em là ai?"
Vợ "Em, em...em là người không sợ súng đạn đây!" :)))
 
hic.... ko những ko sợ mà còn thèm ăn đạn ấy chứ!!!
 
chỉ thích súng thôi,ghét đạn B-) :D
 
Nhưng mà công nhận truyện rất hay, Vân ơi em có sợ súng không :D
 
Con gái rất dũng cảm, chẳng ai sợ súng đạn cả :biggrin:
 
anh dung đã bao h giơ súng vào con gái chưa mà biết dũng cảm :D
 
hic...sao ko thấy em nào sợ súng đạn nhỉ???
 
:))...Dương vào rồi hay sao mà bit...:))
 
em làm đội trưởng đội ni cô mà :D
 
Ni cô đã vào chùa rồi thì chắc cũng chưa biết súng là gì nên có giơ súng ra trước mặt cũng không sợ :biggrin: Điếc không sợ súng mà :biggrin:
 
hic.... biết là tẻ nhạt rồi mà còn làm cho nó tẻ nhạt hơn, đến chán em Vy wa' đi mất !!
 
cố lên,anh giúp may đây :D :D :D
câu tiếp đi mà lên 4 sao sau đó lock nick ko post được nữa :))
 
Back
Bên trên