Lời khẩn cầu đặc biệt tới tất cả các bạn học sinh cấp 3.....

Ôi giời ơi ,bạn lại đi chờ đợi cái gọi là cải cách á ? Nhìn giáo dục nước ta đấy ,suốt 20 năm qua cải cách nhỏ ,cải cách to ,giảm tải biết bao lần ,tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách mà có giải quyết được cái gì đâu ?Ngay cái lứa của chúng ta ,học chữ" cải cách ",thế nên bây giờ hỏng hết cả chữ rồi đấy .người lớn ai cũng phải kêu là chúng mày sao bây giờ chữ xấu thế .

Đúng là người ta nói ở Việt Nam ,Bộ giáo dục là Bộ vô giáo dục .Họ chỉ ngồi đó phán xét bậy bạ ,nay nghĩ ra cái này ,mai lại sáng tạo ra cái khác ,cuối cùng là để học sinh không biết đường nào mà lần .Thế nên quan điểm của tôi vẫn luôn thống nhất ,học vững chắc ,học đều ngay từ đầu đi ,thì mình chẳng phải sợ gì cả .Họ thay đổi thế nào đi chăng nữa ,thì khó là khó cho tất cả chúng ta chứ khó gì cho riêng ai đâu mà phải sợ .

Cuối cùng là người biết cách học ,người chăm thì sẽ chiến thắng thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Một kỳ thi thôi. Thi 2 kỳ, có khi 3 kỳ (2 khối) cực kỳ mệt mỏi. Nên người ta mới hay bảo là thi năm thứ 2 dễ đỗ hơn.
Nhưng nếu mà đùng một cái thi theo kiểu đấy thì bọn học phân ban cực khổ. Tự nhiên bắt học phân ban, rồi sau đó lại bị bắt thi cả 6 môn mà bọn nó không học tập trung thì chết. Bọn này có muốn học vững chắc mấy môn người ta cũng chẳng cho. Lại tốn tiền học thêm.
Có một điểm mà em không hiểu. Nếu năm 2008 xét điểm thi tốt nghiệp để vào đại học. Thì những đứa 2007 thi trượt đại học muốn thi lần 2 phải xét như nào? Không được thi nữa sao?
Nói chung đây mới là chỉ thị thế, chắc chắn còn phải bàn chán.
 
Minh ơi đến lúc đấy thì bọn phân ban sẽ được thi theo ctrinhf cũng bọn phân ban chứ, gộp chung vào làm sao được nữa? Anh thấy phân ban là hợp lý, vì chả phải ai cũng vừa giỏi được cả toán lại giỏi được cả văn cả, nhưng bắt bọn chuyên Toán viết văn hay thì xem ra chơi khó quá :D

Chuyện bọn năm 2007 thì đấy là câu chuyện quá độ :D chả biết giải quyết thế nào. Có thể là từ 2008 sẽ vấn có kỳ thì nhưng bó hẹp lại chỉ dành cho ai thi trượt thôi. Kỳ thi này sẽ được tổ chức trong 3 năm liền, đảm bảo cho những ai trượt rồi mà vẫn trượt thì ko còn ân hận thắc mắc gì nữa :D Còn sau đấy thì chắc là vẫn chỉ xét điểm tốt nghiệp thôi. Chú nào cô nào tốt nghiệp năm nào thì lôi kết quả năm đấy ra mà xét ;)
 
chúng ta không thể lên tận bộ giáo dục để nói với họ về ý kiến của chúng ta,vì họ có nghe ta không? họ có thay đổi quyết định của họ không?..........Chúng ta sẽ không thể làm được gì vì họ coi chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn-"ngựa non háu đá";1 vài người chúng ta sẽ không thể làm được gì vì chúng ta chỉ là số ít,không thể thay đổi được quyết định của họ.Muốn quyền lợi của chúng ta không bị mất,chúng ta phải đoàn kết lại,chung sức,chung lòng trong việc đòi lại quyền lợi cho chúng ta!!!
Vậy đoàn kết thế nào?Chúng ta hãy coi đây là diễn đàn "đòi quyền lợi" của chúng ta,tuyên truyền cho bạn bè chúng ta tham gia vào diễn đàn để đóng góp ý kiến,từ đó hi vọng sẽ có những ý kiến hay,thích hợp và có lợi với việc chúng ta đang cùng nhau làm,....Chúng ta cũng phải nêu ý kiến với các thầy cô,bố mẹ,anh chị của chúng ta,dùng những lí lẽ để biện hộ cho việc làm của chúng ta là đúng,từ đó chúng ta sẽ có thêm nhiều-nhiều những người ủng hộ và hết mình vì việc làm của chúng ta.Từ đó sẽ có những phong trào,những hoạt động của mọi người ở khắp nơi ủng hộ chúng ta,....!!!!
 
Trần Xuân Bách đã viết:
Ôi giời ơi ,bạn lại đi chờ đợi cái gọi là cải cách á ? Nhìn giáo dục nước ta đấy ,suốt 20 năm qua cải cách nhỏ ,cải cách to ,giảm tải biết bao lần ,tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách mà có giải quyết được cái gì đâu ?Ngay cái lứa của chúng ta ,học chữ" cải cách ",thế nên bây giờ hỏng hết cả chữ rồi đấy .người lớn ai cũng phải kêu là chúng mày sao bây giờ chữ xấu thế .
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng là ko thể chờ cải cách nên ko thể thi 6 môn được.Bỏ thi TN và giwux nguyên thi đại học như hiện nay là đẹp rồi vừa đỡ rắc rối lại vừa ko gây bỡ ngỡ cho các hs
 
Ngô Xuân Bách đã viết:
chúng ta không thể lên tận bộ giáo dục để nói với họ về ý kiến của chúng ta,vì họ có nghe ta không? họ có thay đổi quyết định của họ không?..........Chúng ta sẽ không thể làm được gì vì họ coi chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn-"ngựa non háu đá";1 vài người chúng ta sẽ không thể làm được gì vì chúng ta chỉ là số ít,không thể thay đổi được quyết định của họ.Muốn quyền lợi của chúng ta không bị mất,chúng ta phải đoàn kết lại,chung sức,chung lòng trong việc đòi lại quyền lợi cho chúng ta!!!
Vậy đoàn kết thế nào?Chúng ta hãy coi đây là diễn đàn "đòi quyền lợi" của chúng ta,tuyên truyền cho bạn bè chúng ta tham gia vào diễn đàn để đóng góp ý kiến,từ đó hi vọng sẽ có những ý kiến hay,thích hợp và có lợi với việc chúng ta đang cùng nhau làm,....Chúng ta cũng phải nêu ý kiến với các thầy cô,bố mẹ,anh chị của chúng ta,dùng những lí lẽ để biện hộ cho việc làm của chúng ta là đúng,từ đó chúng ta sẽ có thêm nhiều-nhiều những người ủng hộ và hết mình vì việc làm của chúng ta.Từ đó sẽ có những phong trào,những hoạt động của mọi người ở khắp nơi ủng hộ chúng ta,....!!!!

[-x Trong bộ luật hình sự của VN ta nếu anh nhớ ko nhầm thì có điều cấm thành lập các tổ chức tụ tập đông người gây náo loạn ảnh hưởng trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Luật này gián tiếp tạo thành luật cấm biểu tình rồi, cho nên anh khuyên các chú cứ mặc cho bèo trôi theo dòng nước, nước nổi thì bèo nổi, nước chìm thì bèo chìm, như thế mới là khôn ngoan
 
chúng ta phải làm gì,phải làm gì đây khi mà tương lai của chúng ta đang không biết ra sao.........
Không hiểu các ông bà Giáo Dục sao lại bày ra lắm trò như vậy,chưa một đất nước nào trên thế giới này lại có cái hình thức xét tuyển vào đại học,họ toàn thi,Việt Nam giờ có những sáng tạo thật là "khùng".
Thưa các bạn,những gì tôi nói ở trên đây không phải là tôi muốn phê phán nền giáo dục Việt Nam,không phải là tôi đã đả kích nền giáo dục Việt Nam.Mà tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng nền giáo dục chúng ta đã có những hình thức không hợp thời cho lắm.Chẳng hạn như việc xét tuyển vào đại học chẳng hạn,trước đây(từ trước năm 2001),học sinh cấp 3 học xong cấp 3 được đăng kí vào 2,3 trường đại học thuộc 2,3 khối gì đó cũng được,sau đó ngành giáo dục lại sửa đổi,là học theo khối thi và thi theo khối thi,bó hẹp số bộ hồ sơ của học sinh,tức là họ muốn học sinh thi chắc chắn vào 1 trường đại học nào đó,không lập nhiều bộ hồ sơ để tiết kiệm tiền của cho gia đình học sinh,rồi họ cũng đã tán dương cách thi đó là tốt,là xuất sắc,........Đến bây giờ họ lại có cách cho học sinh vào đại học kiểu khác,thật là rắc rối phải không?Chúng ta hãy bàn luận nghiêm túc về vấn đề này,chứ đừng nói người này thế kia,người kia thế này,đừng có những thái độ phê phán,lăng mạ những người thảo luận vấn đề,...từ đó làm mất đoàn kết giới học sinh chúng ta.
Chúng ta đừng như vậy,hãy đưa ra lí lẽ của mình để bàn luận vấn đề,giúp nhau có những suy nghĩ thật là chín chắn từ đó có cách học thật tốt!!!
Xin cám ơn!!!
 
@Bách: em à, không biết em đang gặp vấn đề gì bức xúc mà lời lẽ cay cú thế.

Thứ nhất nói đến chuyện làm ít hồ sơ thi đại học. Điều đó rất hợp lý. Trải qua mấy kỳ thi liên tiếp em không thể hiểu là mệt mỏi thế nào đâu. Nếu không có tinh thần vững thì sẽ trượt dài. Chẳng phải hay ho gì.
Mà người ta làm thế cũng đúng. Hạn chế bớt hồ sơ ảo tốn kém tiền của. Không phải chỉ tiết kiệm cho học sinh mà còn cho các trường. Em có biết là các trường toàn lỗ sau mỗi kỳ thì vì tiền thuê phòng quá lố không? Hơn nữa đăng ký 2,3 trường rồi thì em cũng có học được 2,3 trường cùng lúc đâu mà ham.

Còn ở nước ngoài phải nói ngược lại là họ toàn xét tuyển chứ không thi. Đó mới là hình thức đúng đắn. Đánh giá năng lực học tập trong suốt một thời gian dài. Còn thi thì con bạn chị học bình thường nhưng cuối năm nó ôn cấp tốc 10 buổi mà vẫn thi đỗ được khối A. Nghĩ sao?

Còn nếu em muốn cải cách giáo dục ý. Thì chân thành khuyên em. Học đi. Giỏi đi. Mở mang cái đầu. Kiến thức xã hội học nhiều vào để đỡ nói tào lao. Rồi về làm một cái đề án cấp quốc gia. Làm thầy giáo. Đợi độ 50 tuổi, trình lên bộ. Được hay không thì đến lúc đấy hãy tính tiếp.

À mà cũng nói thêm rằng. Không rõ em có biết em là sản phẩm rất chuẩn mực của giáo dục nước nhà không. Lời lẽ lúc nào cũng chúng ta, chúng ta. Em sợ nói tôi thì phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho lời nói của mình. Giáo dục dù chán đến mấy thì nhiều lớp học sinh vẫn trải wa, sống khỏe và thành đạt. Tương lai của em đâu phải chỉ có đại học mà sao em kêu nhiều thế.

@anh Hoàng: Em không nghĩ phân ban là sai. Nhưng thực sự em chẳng thấy nó hợp lý lắm. Chỉ thấy người ta đầy ai học sinh thêm thôi. Chỉ riêng nghĩ đến chuyện cầy đống ngồn ngộn kiến thức ban C mà khiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bảo rồi nền giáo dục nước ta với nước ngoài là khác nhau sao so sánh được.
Học sinh trường mình 9 phẩy môn chuyên là giỏi rồi mà bọn trường ngoài vẫn 9,8;9,9 đầy ra đấy thôi.Xét tuyển như chị Minh thì chết anh em mất
 
Ngô Xuân Bách đã viết:
chúng ta phải làm gì,phải làm gì đây khi mà tương lai của chúng ta đang không biết ra sao.........
Không hiểu các ông bà Giáo Dục sao lại bày ra lắm trò như vậy,chưa một đất nước nào trên thế giới này lại có cái hình thức xét tuyển vào đại học,họ toàn thi,Việt Nam giờ có những sáng tạo thật là "khùng".
Thưa các bạn,những gì tôi nói ở trên đây không phải là tôi muốn phê phán nền giáo dục Việt Nam,không phải là tôi đã đả kích nền giáo dục Việt Nam.Mà tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng nền giáo dục chúng ta đã có những hình thức không hợp thời cho lắm.Chẳng hạn như việc xét tuyển vào đại học chẳng hạn,trước đây(từ trước năm 2001),học sinh cấp 3 học xong cấp 3 được đăng kí vào 2,3 trường đại học thuộc 2,3 khối gì đó cũng được,sau đó ngành giáo dục lại sửa đổi,là học theo khối thi và thi theo khối thi,bó hẹp số bộ hồ sơ của học sinh,tức là họ muốn học sinh thi chắc chắn vào 1 trường đại học nào đó,không lập nhiều bộ hồ sơ để tiết kiệm tiền của cho gia đình học sinh,rồi họ cũng đã tán dương cách thi đó là tốt,là xuất sắc,........Đến bây giờ họ lại có cách cho học sinh vào đại học kiểu khác,thật là rắc rối phải không?Chúng ta hãy bàn luận nghiêm túc về vấn đề này,chứ đừng nói người này thế kia,người kia thế này,đừng có những thái độ phê phán,lăng mạ những người thảo luận vấn đề,...từ đó làm mất đoàn kết giới học sinh chúng ta.
Chúng ta đừng như vậy,hãy đưa ra lí lẽ của mình để bàn luận vấn đề,giúp nhau có những suy nghĩ thật là chín chắn từ đó có cách học thật tốt!!!
Xin cám ơn!!!
Đau hết cả đầu, dành thời gian lên 4rum cãi nhau để ngồi học thì thi sẽ có kq tốt hơn đó. Cải cách kiểu gì mà mình học cẩn thận thì chẳng sợ, khó mình khó người, thi ĐH mở ra để cho hs vào chứ tất cả đều trượt thì làm sao đc. /:) /:)
 
Ngô Xuân Bách đã viết:
vâng ạ!Em xin lỗi tất cả mọi người,em lo quá hóa điên mất rồi các anh các chị ạ!Tha thứ cho em nghe!Rất cám ơn các anh các chị đã cho em những lời khuyên bổ ích
Thật sự xin lỗi tất cả!!

Ngô Xuân Bách đã viết:
chúng ta phải làm gì,phải làm gì đây khi mà tương lai của chúng ta đang không biết ra sao.........
Không hiểu các ông bà Giáo Dục sao lại bày ra lắm trò như vậy,chưa một đất nước nào trên thế giới này lại có cái hình thức xét tuyển vào đại học,họ toàn thi,Việt Nam giờ có những sáng tạo thật là "khùng".
Thưa các bạn,những gì tôi nói ở trên đây không phải là tôi muốn phê phán nền giáo dục Việt Nam,không phải là tôi đã đả kích nền giáo dục Việt Nam.Mà tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng nền giáo dục chúng ta đã có những hình thức không hợp thời cho lắm.Chẳng hạn như việc xét tuyển vào đại học chẳng hạn,trước đây(từ trước năm 2001),học sinh cấp 3 học xong cấp 3 được đăng kí vào 2,3 trường đại học thuộc 2,3 khối gì đó cũng được,sau đó ngành giáo dục lại sửa đổi,là học theo khối thi và thi theo khối thi,bó hẹp số bộ hồ sơ của học sinh,tức là họ muốn học sinh thi chắc chắn vào 1 trường đại học nào đó,không lập nhiều bộ hồ sơ để tiết kiệm tiền của cho gia đình học sinh,rồi họ cũng đã tán dương cách thi đó là tốt,là xuất sắc,........Đến bây giờ họ lại có cách cho học sinh vào đại học kiểu khác,thật là rắc rối phải không?Chúng ta hãy bàn luận nghiêm túc về vấn đề này,chứ đừng nói người này thế kia,người kia thế này,đừng có những thái độ phê phán,lăng mạ những người thảo luận vấn đề,...từ đó làm mất đoàn kết giới học sinh chúng ta.
Chúng ta đừng như vậy,hãy đưa ra lí lẽ của mình để bàn luận vấn đề,giúp nhau có những suy nghĩ thật là chín chắn từ đó có cách học thật tốt!!!
Xin cám ơn!!!

Sao mà ngôn từ lại khác nhau đến thế nhỉ. Bách ơi, e là người đa nhân cách ah? Đi bác sĩ tâm lý cho sớm nhé, nếu ko nguy hiểm lắm đấy!!!
 
Làm gì mà giãy đành đạch như chạch phải muối thế :-? Bảo bỏ có phải có ngay được đâu. Làm như các cụ ko tính đến chuyện các trường học phân ban à. Muốn bỏ thi ĐH cũng phải chục năm nữa, cải cách xong chương trình phổ thông, lập hệ thống đánh giá học lực chuẩn cho các trường trung học, rồi thực hiện thi hết cấp thật nghiêm túc chặt chẽ... ối giời, có khi đến đời con mình cũng chưa xong ấy chứ :)

Chú Ngô Xuân Bách hung hãn quá. Điềm đạm thôi. Sang Túm tụm tán gái học "điềm đạm yêu thật lòng trẻ con mê gái hùng hục" đã :))
 
Nghĩ mà thấy ngại cho các học sinh thi đại học những năm tới. Nếu lỡ tiếp tục có kỳ thi đại học thì muốn vào Bách Khoa ít nhất cũng phải trung bình 8.5 sai một bài trong lần thi duy nhất thì gần như không có cơ hội đỗ đại học. Nếu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp cấp 3 thì không hiểu phải bao nhiêu điểm trên 80 mới đỗ? không phải là 70?
 
:))
em Bách làm chị choáng thật

vào thảo luận nghiêm túc toàn thấy bài của em :))

điềm đạm thôi em :|
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Làm gì mà giãy đành đạch như chạch phải muối thế :-? Bảo bỏ có phải có ngay được đâu. Làm như các cụ ko tính đến chuyện các trường học phân ban à. Muốn bỏ thi ĐH cũng phải chục năm nữa, cải cách xong chương trình phổ thông, lập hệ thống đánh giá học lực chuẩn cho các trường trung học, rồi thực hiện thi hết cấp thật nghiêm túc chặt chẽ... ối giời, có khi đến đời con mình cũng chưa xong ấy chứ :)

Chú Ngô Xuân Bách hung hãn quá. Điềm đạm thôi. Sang Túm tụm tán gái học "điềm đạm yêu thật lòng trẻ con mê gái hùng hục" đã :))
Ây, bác không nắm thời sự à. Người ta bảo 2008 là bỏ mà bác. Bác bảo tận chục năm nữa gì mà xa xôi thế.
Nhưng ngẫm ra thì lúc đấy thằng cu Bách này cũng vào ĐH năm đầu rồi. Nếu nó có năng lực. Sao mà kêu kinh rứa.
 
Ngô Xuân Bách đã viết:
Mời các bác các anh chị vào tham khảo từ diễn đàn hoahoctro.com: http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=23352

Tham khảo cái gì ở đây thế em ? Đọc xong không hiểu thu lượm được gì nữa .. Vẫn 1 bài viết như vậy 8-}

Ngô Xuân Bách đã viết:
chúng ta phải làm gì,phải làm gì đây khi mà tương lai của chúng ta đang không biết ra sao.........

Yên tâm em à ... Không chết được đâu :)) :)>-
 
2008 bỏ thi ĐH á ;;) Thế thì từ giờ đến lúc đấy tha hồ mà chạy điểm. Để xem các bố trên Bộ làm ăn kiểu gì :)) Mà tình hình mấy năm này thi tốt nghiệp toàn là phụ huynh trèo tường dỡ ngói ném bài cho học sinh, đến khi xét tuyển nữa vui phải biết >:)
 
Mình thì nghĩ thế này: một hay hai kì thi ko quan trọng, quan trọng có tuyển đúng người vào đại học ko. Những cải cách phải xét cái đó đầu tiên. Đừng vì tiếp kiệm mà tuyển nhầm để hỏng nhiều thế hệ. Việc tuyển giáo viên ngày xưa là một bài học điển hình của giáo dục. Một bước đi nhầm là một bước lùi của dân trí.
 
Nếu mà 2008 bỏ thi đại học thì em Bách cũng thi trc đấy 1 năm cơ mà :))

sao mà phỉa co rúm ng` lại thế :">
 
Back
Bên trên