Lời ước của Nhung [S^10] - Em Nhung chạy xa xa vào, nghe chưa? :D

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Mọi người còn nhớ đêm tân hôn của Nhung với anh Quốc mà ở đó Nhung đã thốt lên những lời bất hủ "hảo hảo" không ạ? Nếu chưa thì vào đây đọc trước để hiểu hơn về em Nhung đã
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=25442


Nhung từ sau cái vụ được "ăn đạp yêu" đó của anh Quốc, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xxx (miễn bình luận). Còn anh Quốc thì xem ra có vẻ hơi rợn rợn em Nhung nhà mình.

Một lần đi dạo, Nhung bắt được một cái chai. Nhung mở nắp chai thì 1 vị thần xuất hiện, bảo :
- Ngươi cứu ta sống, ta ban cho ngươi một điều ước.
Thật là như cởi tấm lòng, Nhung ước luôn :
- Con ước cái chân "tình" của chồng con to bằng cái chân "thật" của anh ý.
Vị thần bảo :
- OK, lời ước của ngươi linh nghiệm rồi đấy.
Nhugn hớn hở ra về, vừa gõ cửa thì nghe thấy em Hoa và anh Quốc la lối :
- Bớ làng nước VC ơi, cứu với, kẹt , kẹt nặng rồi. Lần sau chừa, ko dám ăn vụng nữa. cứu. :((
 
đau khổ quá... em Nhung quay đầu.. thẳng bước tới nhà anh Zung :mrgreen:
 
Chị Nhung tham thế, to bằng chân thật :))=))=))
Thành người ba chân, chị N 8-} 8-} 8-} (chết nghĩ bậy quá :p)
 
Khổ thân Kiến con..
Lúc đấy phải đi may lại hết các loại quần :p
 
Thế thì đi đánh nhau tiện lắm đấy, giống phim Tôn Ngộ Không, giơ 1 chân lên đá nhưng bị đối phương bắt được, thế là vẫn có 1 chân làm trụ, tung chân thứ 3 lên chọc 1 phát là biến hung thành cát ngay :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thế thì đi đánh nhau tiện lắm đấy, giống phim Tôn Ngộ Không, giơ 1 chân lên đá nhưng bị đối phương bắt được, thế là vẫn có 1 chân làm trụ, tung chân thứ 3 lên chọc 1 phát là biến hung thành cát ngay :))
Thế thì anh Kiến con chuyển nghề làm du côn à?
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Thế thì anh Kiến con chuyển nghề làm du côn à?

:))

Chết cười, mãi mới để ý,
Thế chú nghĩ Kiến với 3 cái chân đấy làm nghề gì thì phù hợp?
 
Nghề gì mà phát huy tối đa lợi thế của cái chân thứ 3 ấy 8-}
Còn muốn làm gì thì làm 8-}
 
Back
Bên trên