Lớp Toán 1 thân yêu !

Bọn mày buôn gì mà kinh thế? Bọn tao bận phát mửa lên rồi, 2 tuần rồi không lên,grrrr...
Bush & Kerry, tao không coi việc ai lên là quan trọng, cũng có để ý, song chả có cảm giác gì cả.
Cũng thế, bóng đá cũng không hứng. Bọn mày thích thì cứ tiếp tục mà bàn nhé.
Mà này, đứa nào về VN hay rời VN phải báo cho đồng loại nhé!
 
Hic,thằng Tú S nói nghe lởm quá.Bận mà phát mửa lên thì đúng là bận quá rồi.Nhưng bên này tao còn thấy mấy thằng bận đến mức ko còn thời gian để mửa nữa cơ.
@hưng:tao vẫn gặp chị Quyên đều.Nói chung là vẫn như xưa.Vẫn xinh như thế,đc cái ko còn cold face nữa.Nhưng mà hình như có bf rồi.Có khi là tao cũng nên,hehe.À mà em Chọi của thằng Minh Cu bây giờ học ở trường mày hay sao mà nó lại hay sang đấy.Với lại mày nhắc nó cho tao.Nếu mà định đi du học thì ở nhà cố mà chơi cho khỏe vào,ko thì sang đến nơi tiếc lắm đấy.
@Huy:mày muốn bọn tao nói chuyện gì chung đây?Về mấy thằng tổng thống thì chán chết.Về bóng đá thì Arsenal là nhất rồi,tranh luận gì nữa.Hay là bây giờ bọn xa quê kể chuyện ở nước ngoài đi,xem có gì khác ở VN ko.Còn bọn ở nhà thì kể xem ở nhà có gì mới lạ ko.Như thế thì chắc anh em sẽ có nhiều thứ để bàn tán hơn.
Chẳng hạn thế này.Ở chỗ bọn tao ở,chúng nó ko chia WC thành hai bên như ở nhà.Chúng mày cứ tưởng tượng,các em đứng rửa tay trong khi mình đang quay lưng vào tường để...làm gì đấy.Mà vấn đề là chỗ rửa tay lại có gương mới chết chứ.Thế nên tao có cảm giác bọn con gái tây sạch hơn bình thường,haha...Tao kể chuyện có thật,đứa nào ko tin có thể đi kiểm chứng lại.
 
Trần Minh Tú đã viết:
đứa nào về VN hay rời VN phải báo cho đồng loại nhé!

Thông báo khẩn:

Đúng 2 tuần nữa tức chủ nhật 21/11/2004, dự kiến vào giờ này (tầm 10h30 giờ VN), 2 thành viên Toán 1 01-04 sẽ trở về Việt Nam từ Singapore. (tức là tao và thằng Vần ấy)





Rồi, bây giờ tao đi học tiếp đây. Đang thi cuối kì. Dạo này bận không chat chiếc gì được chúng mày thông cảm. Chào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi đang đợi đến ngày trở về, chắc không còn xa nữa .....

Forum lớp mình bat đầu "gấu" roi, .... gio anh em goi thêm ban gai nao cho vui di :)) :))

Chiên si~ nao co nguoi iu, thi moi vao luon cho no máu ;;) ;;) ;;) để anh em biet mat luon , he he :)) :)) Chuyên sang chu đề yêu Đuong cho no đơ~ "out of date" b-) b-) b-) b-)
 
Mấy chủ đề của bọn mày nói rồi cũng hết thôi.
Tao đề nghị mở mục chúc mừng sinh nhật.
Hôm nay là 8/11 tức sinh nhật bác Trung Tá lớp ta, chúc mừng sinh nhật đồng chí.
 
Một SV Việt Nam có thể ngồi tù 33 năm vì lừa đảo trực tuyến



Đó là Nguyen Van Phi Hung, 22 tuổi, sinh viên khoa công nghệ máy tính Đại học quốc gia Singapore (NUS) đã được học bổng ASEAN. Sinh viên này vừa bị bắt vì sử dụng chương trình trojan ghi lại phím gõ để lấy cắp 638 USD của một số người bạn cùng trường.


Theo tờ Straits Times đưa tin ngày 3-5, hacker này đã bị buộc vào 4 trong 11 tội sử dụng máy tính trái phép. Hung đã lừa một số sinh viên cùng trường bằng cách mời họ vào chơi một trò chơi trực tuyến trong đó ẩn chương trình trojan "bubble.exe" mang tên Perfect Keylogger.



Khi những sinh viên này chơi trò chơi, phần mềm ẩn này sẽ được kích hoạt và tự động cài đặt trên máy tính của nạn nhân. Nó sẽ ghi lại các phím gõ và tự động gửi lại cho Hung một file về thông tin của hai sinh viên, bao gồm tài khoản ngân hàng trực tuyến của Wong Ming Liang (một SV cùng trường, người Malaysia), tài khoản và mật khẩu máy tính của Lim Xiao Jing (một SV cùng trường, người Singapore).



Theo điều tra, vào tháng 11 và 12 năm 2003, Hung đã sử dụng tài khoản của Lim để truy cập vào máy chủ của trường, và rồi sử dụng tài khoản ngân hàng của Wong để mua hàng loạt thẻ điện thoại quốc tế trả trước và đăng ký sử dụng tạp chí HardwareMAG.



Phó công tố Adrian Yeo cho biết Hung có thể phải đối mặt với mức án khá nặng để làm gương cho những kẻ khác. Sinh viên này có thể phải nộp phạt 35.293 USD và ngồi tù 33 năm.


Nhưng người bảo lãnh, các giáo viên và sinh viên cùng trường(trong đó có cả Wong) đã gửi đơn lên thẩm phán Jasvender Kaur xin giảm án cho Hung. Wong cho biết hiện nay Hung đã trả lại đầy đủ tiền cho anh ta và xin cho Hung một cơ hội để làm lại từ đầu.



Theo luật sư David Ng, Hung xuất thân từ gia đình có 9 người con, gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ngoài tiền học bổng trường cấp, Hung không có sự hỗ trợ nào về tài chính. Mẹ Hùng (61 tuổi) cũng đã bay sang Singapore thỉnh cầu giảm án cho con trai. Bà đã xin tha thứ cho những lỗi lầm của con trai và nói Hùng luôn là một sinh viên ưu tú, một người bạn trung thành và là một người con có hiếu.



Thẩm phán Kaur cho biết phán quyết cuối cùng có thể được đưa ra trong tuần tới.



Theo Tuổi Trẻ/AFP
 
Bon may co ai ai biet chu nay khong? Qua nguong mo...:D
 
Cái này có từ nửa năm trước rồi mà:

http://www.hn-ams.org/hao/tintuc/tinkhac/0.631.1.20.html

Đây là kết quả:
Sáng 19/5, tòa án Singapore đã tuyên phạt sinh viên Việt Nam Nguyễn Văn Phi Hùng án 20 tháng tù giam, không bị phạt tiền. Đây là mức án nhẹ hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu là phạt tiền hơn 35 ngàn USD và án tù... 33 năm.

hồi đấy còn chưa sang, thấy khá là hãi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời cái vụ đó đến gần năm rồi mà mấy bố, ông Hùng bây giờ làm cố vấn tin học cho jail ha ha, cũng được đó chứ :)) Phải mỗi tội bấy giờ bị treo bằng rồi, muốn học lại cũng chẳng được, về VN lại phải thi đại học như thường :D
 
Trần Thanh Hưng đã viết:
[Nhưng quả thật để thắng Bush người ta trông đợi ở Kerry nhiều hơn những gì hắn đã thể hiện. [-x :)>-

"hắn đã thể hiện tồi hơn những gì người ta trông đợi (ở hắn) để thắng Bush" :D.

Hihi!Tao chẳng thấy sự khác biệt nào cả? :-/
Có thể mày nghĩ Kerry đã thể hiện tồi nhưng tao nghĩ là nó không có nhiều lựa chọn và nó không có 1 cố vấn như tao( :)) :)) :-$ )
Bush:Ladies and gentlemen ,I'm given the president of USA...
Ôi sao mà tao ghét cái giọng của thằng này thế.
Mà o VN thì cũng chẳng có gi vui.Chỉ có xôi "xéo' vẫn ngon như mọi khi. :-$ :))[/QUOTE]

Tuong may chi noi chuyen vui thoi ma, sao thay ban luan chinh tri rat chuyen nghiep?
Xoi"xeo" day la nghia bong hay nghia den day? Sao tu nhien lai co"",tao khong hieu.
Nhung noi chung may nhac toi la cung thay nho mon nay. O day an toan may mon vo vi.
 
Đinh Nho Tâm đã viết:
Trần Thanh Hưng đã viết:
[Nhưng quả thật để thắng Bush người ta trông đợi ở Kerry nhiều hơn những gì hắn đã thể hiện. [-x :)>-

"hắn đã thể hiện tồi hơn những gì người ta trông đợi (ở hắn) để thắng Bush" :D.

Hihi!Tao chẳng thấy sự khác biệt nào cả? :-/
Có thể mày nghĩ Kerry đã thể hiện tồi nhưng tao nghĩ là nó không có nhiều lựa chọn và nó không có 1 cố vấn như tao( :)) :)) :-$ )
Bush:Ladies and gentlemen ,I'm given the president of USA...
Ôi sao mà tao ghét cái giọng của thằng này thế.
Mà o VN thì cũng chẳng có gi vui.Chỉ có xôi "xéo' vẫn ngon như mọi khi. :-$ :))

Tuong may chi noi chuyen vui thoi ma, sao thay ban luan chinh tri rat chuyen nghiep?
Xoi"xeo" day la nghia bong hay nghia den day? Sao tu nhien lai co"",tao khong hieu.
Nhung noi chung may nhac toi la cung thay nho mon nay. O day an toan may mon vo vi.[/QUOTE]
Đinh Nho Tâm đã viết:
Trần Thanh Hưng đã viết:
[Nhưng quả thật để thắng Bush người ta trông đợi ở Kerry nhiều hơn những gì hắn đã thể hiện. [-x :)>-

"hắn đã thể hiện tồi hơn những gì người ta trông đợi (ở hắn) để thắng Bush" :D.

Hihi!Tao chẳng thấy sự khác biệt nào cả? :-/
Có thể mày nghĩ Kerry đã thể hiện tồi nhưng tao nghĩ là nó không có nhiều lựa chọn và nó không có 1 cố vấn như tao( :)) :)) :-$ )
Bush:Ladies and gentlemen ,I'm given the president of USA...
Ôi sao mà tao ghét cái giọng của thằng này thế.
Mà o VN thì cũng chẳng có gi vui.Chỉ có xôi "xéo' vẫn ngon như mọi khi. :-$ :))

Tuong may chi noi chuyen vui thoi ma, sao thay ban luan chinh tri rat chuyen nghiep?
Xoi"xeo" day la nghia bong hay nghia den day? Sao tu nhien lai co"",tao khong hieu.
Nhung noi chung may nhac toi la cung thay nho mon nay. O day an toan may mon vo vi.[/QUOTE]
Đinh Nho Tâm đã viết:
Trần Thanh Hưng đã viết:
[Nhưng quả thật để thắng Bush người ta trông đợi ở Kerry nhiều hơn những gì hắn đã thể hiện. [-x :)>-

"hắn đã thể hiện tồi hơn những gì người ta trông đợi (ở hắn) để thắng Bush" :D.

Hihi!Tao chẳng thấy sự khác biệt nào cả? :-/
Có thể mày nghĩ Kerry đã thể hiện tồi nhưng tao nghĩ là nó không có nhiều lựa chọn và nó không có 1 cố vấn như tao( :)) :)) :-$ )
Bush:Ladies and gentlemen ,I'm given the president of USA...
Ôi sao mà tao ghét cái giọng của thằng này thế.
Mà o VN thì cũng chẳng có gi vui.Chỉ có xôi "xéo' vẫn ngon như mọi khi. :-$ :))

Tuong may chi noi chuyen vui thoi ma, sao thay ban luan chinh tri rat chuyen nghiep?
Xoi"xeo" day la nghia bong hay nghia den day? Sao tu nhien lai co"",tao khong hieu.
Nhung noi chung may nhac toi la cung thay nho mon nay. O day an toan may mon vo vi.[/QUOTE]
:)) :)) Tớ chẳng đồng ý, Kerry là một người diễn thuyết rất giỏi, tất cả các lý lẽ để phát triển economics, education của ông đưa ra đều rất thuyết phục. Còn Bush thì sao gần 200 triệu(hay Tỉ) $ đô vào cuộc chiến Irad mà bây giờ cái chỗ ấy trở thành .... 0:) ---->đáng thương cho người dân Irad quá. Mà ngoài ra thì ngân sách của Mỹ trong thời của Bush "con" đang thâm hụt 1 cách đáng trầm trọng, thâm hụt hơn tổng số thâm hụt của các đời tổng thống trước cộng lại.
Còn về Kerry thì sao? tất cả các nước cờ ông đi là đúng nhưng do , vì khi giữ chức Senator ở bang Masachussett ông đã ban hành " gay marriage", vì thế nên nó cũng là một trong những nguyên nhân Kerry bị mất các phiếu bầu ở khu vực Middle West, những nơi nay là khu rural area người theo đạo, và cũng ko open mind cho lắm----> phần lớn Bush chiếm các phiếu bầu ở Middle West.
0:) 0:)
 
tran duc anh đã viết:
@Hưng:êu ku,mày có biết hội tổ anh hùng bây giờ sống chết ra sao ko.Làm cách nào kéo thằng Minh Cu với thằng Đệ Nhất... lên đây cho tao cái.Lâu lắm ko gặp chúng nó rồi.Nhân tiện hỏi hộ tao xem thằng Minh Cu năm sau có sang đây ko để tao chuẩn bị sẵn kế hoạch lừa nó với thằng Hà Minh.
đồ con khỉ,đinh lừa tao à ,không dễ thế đâu chú em ạ!!!
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Danh sach cac ban lop minh tiep nhe!

Ngoai Thuong: Chi, Binh, Ngoc Anh, Thuy, Thu Minh,Thuan "ngan" :))

Kinh Te: Cho^, Dao, Thuy Linh

Back Khoa: Su, Sun, Minh Tu, Tuan Minh, Hiep, Phong "phac", Quang Tung, Trung Dung, Lý D Quang,....

Rang Ham Mat: Thu Ha

Tonh Hop: Minh Anh
mày đánh sai tên trường tao rồi Vần ơi-->ngu si
 
Thằng Minh Cu dạo này tiến bộ rồi đấy biết lên đây thăm anh em. Nhưng mày làm ơn chịu khó ol một chút đi. Gặp mày còn khó hơn lên trời
Báo cho anh em biết một tin: Bọn con gái lớp mình hay lên trang này lắm nhưng chỉ đọc thôi mà không viết gì cả, lý do vì sao thì anh em biết rồi đấy.
Thằng vần làm sao chấn chỉnh đi không thì có lẽ chẳng có đứa nào dám viết bài đâu :)>-
To: Minh Anh: sao dạo này không viết thư cho tao nữa. Chó , quên anh em rồi àh
 
Mục chúc mừng sinh nhật lại tiếp tục.
Hôm nay là 14/11 tức là sinh nhật "Huyền Chi" (khổ gọi thế này không quen, cứ Chi x. có phải hay không?). Hoàng Minh đâu rồi?

À còn thằng Minh ku, anh biết chú rất tình cảm với bạn bè, hehe, nhưng lập hằn 1 chủ đề ở ngoài để các em nhảy vào kể cũng không nên :)) :))

Thế không thư từ gì nữa?? Thôi để tuần nữa anh về nước rồi sẽ tính.
 
NGUYỄN Hoàng Minh đã viết:
Thằng Minh Cu dạo này tiến bộ rồi đấy biết lên đây thăm anh em. Nhưng mày làm ơn chịu khó ol một chút đi. Gặp mày còn khó hơn lên trời
Báo cho anh em biết một tin: Bọn con gái lớp mình hay lên trang này lắm nhưng chỉ đọc thôi mà không viết gì cả, lý do vì sao thì anh em biết rồi đấy.
Thằng vần làm sao chấn chỉnh đi không thì có lẽ chẳng có đứa nào dám viết bài đâu :)>-
To: Minh Anh: sao dạo này không viết thư cho tao nữa. Chó , quên anh em rồi àh
Tao của mày nè,mở hộp thư của mày đi Hoàng Minh ơi
 
:) ;) Chúc Mừng sinh nhật Huyền Chi. Chúc cậu hay ăn chóng lớn, làm được những việc như ý trong cuộc sống... :x :x :x Ngoài ra chăm sóc Hoàng Minh chu đáo và cẩn thận hơn .....Thế đã đủ chua ..... ;) ;) ?
 
Thôi đành xuất đầu lộ diện vậy không anh em cứ nhắc tớ mãi thế này cũng ngại quá :D.
Hôm nay mới chính thức là sinh nhật em gái tớ nên tớ mới chúc mừng, thế nó mới ý nghĩa :D

Chúc em gái một sinh nhật thật vui vẻ và gặp thật nhiều niềm vui trong tuổi 18 này.

Đề nghị bạn TRÂU không trêu chọc gán gép anh em tớ, như thế là không tốt đâu :)) =;
Thôi, sắp kiểm tra rồi, phải dừng thôi.
Hẹn gặp lại anh em sau nhé.
 
NGUYỄN Hoàng Minh đã viết:
Thôi đành xuất đầu lộ diện vậy không anh em cứ nhắc tớ mãi thế này cũng ngại quá :D.
Hôm nay mới chính thức là sinh nhật em gái tớ nên tớ mới chúc mừng, thế nó mới ý nghĩa :D

Chúc em gái một sinh nhật thật vui vẻ và gặp thật nhiều niềm vui trong tuổi 18 này.

Đề nghị bạn TRÂU không trêu chọc gán gép anh em tớ, như thế là không tốt đâu :)) =;
Thôi, sắp kiểm tra rồi, phải dừng thôi.
Hẹn gặp lại anh em sau nhé.
b-) b-) b-) Hey tôi có tên họ rõ ràng xin gọi cẩn thận .. :)>- b-)
 
Thang Minh Anh hỗn quá dám phê phán tao, lần này về ông cho ăn đủ :)) :)) Thế tóm lai mày học trường nào?

:madflame:

Chúng mày ở nhà bảo bon nó lên thêm đi, chứ thế này buồn quá :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên