Lịch sử

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
- Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?
+Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
+Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
+ Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
+ Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc bồ, là ai không?
- Hả???
+ Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé.....
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
- Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?
+Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
+Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
+ Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
+ Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc bồ, là ai không?
- Hả???
+ Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé.....

.. cái thằng ... nghe giọng đúng là thuộc nhóm của PCT1 + PCT 2rồi ... :)) ...
 
Em Thủy nói gì thế, em có biết Vũ tách, Dũng râu, Phong bit... là ai không :-/ b-)
 
Thêm cả em Thủy Sida nữa -> băng nhóm Vườn cười :))
 
Hihi, em xin lỗi anh Cường, quên mứt, đính chính lại nhá, thêm cả Cường strong nữa :biggrin:
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Thêm cả em Thủy Sida nữa -> băng nhóm Vườn cười :))

.. e hèm ... em không thích cái tên đấy đâu ... đổi tên đi ... :(( ...
 
.. thế chị Thảo thì quảng đi đâu ???... :D .. b-) ...

... mà sao hồi này chị Thảo cứ biến đi đâu ấy nhờ ... :(( ... nhớ chị quá .. :(( ... để em bơ vơ thế này ...

.. thông báo luôn : .. tuần sau chắc em bắt đầu giảm vào HAO ...chỉ xem PM thôi ... thế nên mọi người có thay đổi nick hay cái gì đại loại thì báo em tiếng cho em nắm thông tin nhá ... :D ...

.. hẹn mọi người 1/8/2005 ... ;)
 
Chị Thảo là chủ tịch nên bận họp hành suốt, để các PCT điều hành thay :))
Tuần sau ko được trêu em Thủy nữa rồi, buồn quá :((
 
.. anh yên tâm .. năm sau em sẽ về lôi cổ mấy anh giai nhà mình ra sông Hồng dìm gần chết .. :D ... vì tội hùa nhau bắt nạt em ... /:) :)>- b-)
 
He he anh không ở Hà nội -> thoát rồi :))
 
Hic, sợ quá, mình cũng phải ra đi tìm đường .... trốn thoát thôi :))
Chị Thảo ơi, kíu em............ :((
 
Truyện này hồi xưa là Trung đỉn (Quang Trung), Lợi hói (Lê Lợi) nhưng vẫn hay.
 
:)) Chị Thảo được ưu tiên nên... không có nick...Chị đâu có để em bơ vơ.... Offline sang năm a?? tháng 5 có vẻ không ok rồi... có thể hội trường chị biến luôn một thể cơ... Lúc đó đến nhà chị... có nhiều món lắm đấy... barbecue ok?
 
Ok luôn, có tất cả các món mà chị đã làm ở CLB Khéo tay hay làm, phải nhịn đói từ bây giờ :))
 
Chị Thảo có vẻ nợ nần mọi người nhiều thứ quá nhỉ.
 
Năm sau thì mới có mặt hai chị em nhà mình, còn thích thì họp luôn nhưng thiếu người
 
băng đảng vườn cười mà vắng thủy sida ( thật à ) thì mất vui mất !
yêu cầu em quyên hăng hái tý chút để thay chân lontonbaby ( bonchenbaby ) !
 
Nguyễn Thảo đã viết:
:)) Chị Thảo được ưu tiên nên... không có nick...Chị đâu có để em bơ vơ.... Offline sang năm a?? tháng 5 có vẻ không ok rồi... có thể hội trường chị biến luôn một thể cơ... Lúc đó đến nhà chị... có nhiều món lắm đấy... barbecue ok?

..off tháng 8 năm sau có ổn không chị Thảo ???... chị có về Vn tháng 8 năm sau không ???>.. :D ... /:) b-)

.. to anh Phong: ...không lấy tênThuyr sida đâu ... :(( ... ai bảo thế đấy ... gọi là Thủy CD hoặc bicbabon cũng được ... bọn lớp em vẫn gọi thế ... :D ... :|
 
Back
Bên trên