Lẽ tự nhiên

Bùi Hải Thanh
(thanhbh)

New Member
Nhà truyền giáo đến 1 làng ở châu Phi, dạy lễ nghĩa, dạy cho niềm tin vào chúa trời... dân làng từ đó sáng sủa ra trăm bề.

Đến 1 hôm trong làng sinh ra 1 đứa trẻ con da trắng. Tù trưởng giận, lôi nhà truyền giáo ra hỏi:

- Ông dạy mọi người quen với lễ giáo, vậy giải thích làm sao về đứa nhỏ da trắng ?
- Đó âu là lẽ tự nhiên, tự nhiên đôi khi sinh ra những thứ không giải thích được. Nhìn bầy cừu trắng như tuyết kia chẳng hạn, nếu không phải tự nhiên thì sao lại có 1 con màu đen lẫn ở giữa ?

Tù trưởng nghĩ 1 lúc rồi hạ giọng:
- Nếu ông hứa không nói với ai khác về chuyện bầy cừu thì tôi sẽ bỏ qua chuyện đứa nhỏ da trắng!

/Thanh
 
Nhân đọc cái chuyện này mới sực nhớ đến tấm ảnh chụp nhóc nhà Mr Hải Thanh,đem ra nhìn lại bỗng ngẩn người : không có lẽ,tại sao tóc nó lại xoăn tít như negro thế nhỉ ..?
 
Back
Bên trên