Lần đầu...

Vũ Ngọc Phượng
(Chuoi ams)

Thành viên danh dự<br><a href="http://www.hn-ams.o
Đây là lần đầu gửi truyện cười, lại cũng chỉ biết có vìa người ở VC thôi nên chưa chắc đã chọn đúng nhân vật, mong được thông cảm!!=;


Tại trường ĐH về ga-lăng, giáo sư Tờ Vờ Toàn đang trả lời các câu hỏi của học viên
HV: Thưa GS, GS đi siêu thị với N.Bảo.A.Thư, cô ấy mua rất nhiều đồ, GS có xách hộ không ạ?
Toàn: Người đàn ông ga lăng không bao giờ để phụ nữ tự xách đồ của mình, tôi sẽ xách hộ.
HV: Thưa GS, GS đi siêu thị với Trang Thư, cô ấy mua rất nhiều đồ, GS có xách hộ không ạ?
Toàn: Người đàn ông ga lăng không bao giờ để phụ nữ tự xách đồ của mình, tôi sẽ xách hộ.
HV: Vậy thưa GS, GS đi siêu thị với cả hai Thư, hai cô ấy mua rất nhiều đồ, GS có xách hộ không ạ?
Toàn: Nghe kỹ đây, tôi chỉ nhắc lại một lần nữa thôi! Người đàn ông ga lăng không bao giờ để phụ nữ tự xách đồ của mình, tôi sẽ để cho họ xách đồ của nhau!
 
Truyện buồn cười vật !!
Anh Toàn chưa nhờ mấy chị xách hộ là may, còn đòi xách hộ :))
 
Thế này đi cưa gái kiểu một tay bắt 2 con cá thì success lắm đây :D
 
lần sau phải rủ ông Toàn đi mua đồ mới được
:D
và sẽ quên tiền ở nhà
 
Ko những quên tiền muh còn nên "chợt nhớ" là còn mấy khoản nợ phải trả :))
 
Ông này khôn lắm, có khi lúc ấy lại bò đi đâu ấy chứ :)) :)) :)).
 
á
mai lên xem tóc mới
:D
sẽ bắt khao 1 chầu dưới canteen
hế hế hế
 
:))
Chả sao
vì khi mua nó đã phải trả cho tôi rồi cơ mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất là tiếc, Toàn đã mua 20 gói mì và mang lên lớp, trước khi nói với bà bán hàng : Con beo béo ngồi góc đằng kia trả hộ cháu :)) :)) :)).
 
Xong rồi Hương lại bảo tất cả mọi chi phí trong cuộc sống của cháu đều là cái anh tên LHG học lớp 11L2 trợ cấp :))
 
Back
Bên trên