Lại vẫn là bác Quách! [S]

Lê Hoàng Giang
(get rid of it)

Thành viên danh dự
Sau vụ ở sa mạc, bác Quách nhà ta đâm ra nhút nhát với phái nữ, nhìn thấy phụ nữ là nói ngọng.

Một hôm bác đi công tác xa, khi đến huyện thì khuya quá. Bác Quách đang đói mà chẳng có hàng cơm nào mở cửa. Tìm mãi mới thấy một quán tồi tàn. Trong quán đó có một cô tiếp viên rất xinh. Cô tên là Nguyễn Linh Chi :-|.Bác Quách vừa bước vào cửa đã hỏi ngay:

- Ó òn ì ăn ông?

Linh Chi:

- Còn có tôm thôi ạ.

Bác Quách:

- Uh! Ang ên ây!

Linh Chi:

- À! Quên, còn cả thịt nữa ạ

Bác Quách:

- Ược ồi, ứ ang ết ên ây! Ôm ì ôm, ịt ì ịt, ả ôm ả ịt!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Giang dạo này bị phê phê, nắm ốm liệt ở nhà hết trò rồi hay sao thế :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cả ôm cả đ ịt
ủa ôi
thừa chữ đ rồi
:eek:
xin lỗi type thừa mọi ngưồi ạ
 
"Ôm ì ôm, ịt ì ịt, cả ôm ả ịt" :))Hay vãi ạ :))khoản này thì pó tay thiệt roài!!!!!!!
 
Đặng Liên Hương đã viết:
cả ôm cả đ ịt
ủa ôi
thừa chữ đ rồi
:eek:
xin lỗi type thừa mọi ngưồi ạ
Type thừa thì phải edit lại đi chứ :D
 
Nhưng mà cơm thì lãng mạn nhất :)) (Bắt chước kiểu sử kí HAO :)) )
 
Ưng ó iều ười ích ôm ơn ịt :))
Vì nghe nói dùng nhiều ịt không tốt cho sức khỏe bằng dùng nhiều ôm á :))
 
Ịt cho rẻ, người ta bảo "ắt ư ôm ươi" (đắt như tôm tươi :D )
 
ịt đắt hơn ôm chứ
:D
1 ịt tầm 70, 80k
1 ôm... có khi miễn phí
:))
 
Híc, 70k/ịt hay là 70k/h? Mà sao H rành thế :biggrin:
 
Cả tiền phòng á? Rẻ thế nhỉ? :p Tưởng là đắt hơn chứ :D
 
Trời, thế anh LQT định thử một chuyến à :eek: ?
 
Thử á???? à kinh đây, tò mò là không tốt nhế [-x khi nào đi rủ em nhẩy :D
 
Back
Bên trên