Lại phải làm một quả thông báo

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Mấy hôm nay mình nơi tay không move bài nữa (vì hôm trước bị kêu ca) thì các đồng chí cứ thích lấn tới viết toàn những câu rõ vớ vẩn, vừa câu bài vừa chả có ý nghĩa gì đọc chuối không chị được.

VD:
honghoa: Lan ơi,tao cũng ko hiểu.Liệu chúng mình có nên ....

một loạt những bài về trứng luộc rán trong "Anh Hà có người yêu"

HTS:bạn Tlan ko câu bài nhé. Chịu khó tra từ điển đi
Tlan:Trời đất! Tra cả đống kia í hả?
HTS:Uh, có ngày trồng cây mới có ngày hái quả mà. Đọc truyện cười "thể loại" này phải thế mới hay!

honhoa:Chuyện này hay đấy.Nhưng mà anh Hưng ơi, làm sao mà họ thò người ra ngoài được? Tàu vũ trụ kín 100% cơ mà?(tác giả nghe xong lời này chỉ muốn đập cho một trận)
dtlan:Thậm chí cả ngửi và nghe cũng ko được!
TTXT:Nếu tàu vũ trụ mà kín 100% thì thở bằng cái gì? Cũng phải thò mũi ra ngoài thở một cái rồi đóng cửa vào bay tiếp chứ.

honghoa:hehe', bỉ mà sao mọi người đọc xong lại kết luận ra một số điều vậy?
................

Mọi người hạn chế hộ tình trạng câu bài đi. Nếu có muốn đóng góp ý tưởng thì chọn lọc ý tưởng hay hay vào, không cứ cái gì cũng xả ra thì chả mấy chốc chỗ này thành bãi rác mất.
Tình hình này trong 3 hôm nữa mà vẫn còn tiếp tục thì tôi sẽ tăng cường move bài.
 
Mọi người bình luận về một chuyện cười nào đó thì có gì xấu đâu cơ chứ? Cứ để mọi người mỗi người nói một câu thì mới vui vẻ cả làng chứ. Mod đừng khó tính quá, OK?
 
honhoa:Chuyện này hay đấy.Nhưng mà anh Hưng ơi, làm sao mà họ thò người ra ngoài được? Tàu vũ trụ kín 100% cơ mà?(tác giả nghe xong lời này chỉ muốn đập cho một trận)
oan quá,làm sao em viết được câu dài như thế này?:mrgreen:
 
Ờ, bởi vì em chính là người viết câu đó.
 
To Hưng:
Đừng nên khắt khe chuyện này quá, hồi trước anh ra thông báo hạn chế chat chit là chat chit ngoài chủ đề câu chuyện thôi, nếu lạc chủ đề thì hẵng xóa

Ví dụ như chat chit kiểu ai đó gặp nhau rồi hỏi thăm nhau vớ vẩn, thì hẵng move

Còn đây là chỗ giải trí, phải có người bình luận này kia thì mới thành vườn cười cho cả nhà chứ :D
 
Ờ ờ để em xem tình hình chuyển biến thế nào đã, còn cứ ngày nào mà cũng gặp hơn chục bài củ chuối thì em cứ phải rắn tay.
 
Tôi nghĩ mod Hưng đừng nên như thế ... Tôi cũng xin nói là trước kia tôi có những lời lẽ nặng ề nhưng đã xin lỗi BDH cùng toàn thể forum rồi.
Vì vây..tôi nghĩ mod Hưng đừng có cậy quyền mà xoa bao nhiêu bài của tôi...Ngoài ra mod Hưng cứ giục BDH treo acc của tôi...Cái này xin các anh Tống, anh Hà và chị Tố xem xét.
 
Còn chuyện mod Hưng lập thông báo này thì miễn có ý kiến..nhưng làm thế ko hay...như thế thì chả ai vào Vườn cười nữa.
Giá mà anh Tống vẫn cứ làm mod ở đây thì tốt chứ để .....
 
Hơ hơ Đỗ Tuấn Minh nhầm rồi anh không hề move bài của em-nên nhớ anh chỉ có thể move bài ở những nơi anh điều hành thôi. Trong lịch sử thì anh chỉ move 2 bài của em cùng với thread Anh Hưng Anh Hà trong Vườn cười thôi. Em viết lung tung ở các board khác bị admin hay người điều hành của các board xóa đi đấy.
Anh Tống vẫn đang điều hành ở board Vườn Cười, hình như mấy bài gần đây là được anh Tống move đi chứ không phải anh.
 
Ông Hưng xem lạo lý lịch rồi ăn nói xưng hô cho nó đàng hoàng đi nhé.
 
mà cậu nhớ nhầm rồi...Tôi ko phải tác giả của thread Anh Hưng Anh Hà..
 
Cho hỏi mod 1 phát: lần sau post 1 truyện cười nhưng cực bậy được không?
 
To LMP: Hạn chế hộ cái cực bậy nhé bậy "vừa vừa" thôi. Thô quá thì bị "người ta"(không phải em) kêu.
To DTM: DQB là tác giả của Anh Hưng Anh Hà. Còn DTM thì có viết 1 bài ủng hộ DQB và HLVHưng nhưng đả kích BTTùng. thread này đi quá xa nên bị move đi.
Còn cái lí lịch thì anh để ý làm quái gì hả chú Minh-chú cứ khai chú sinh năm n anh cũng cóc tin. Anh chỉ xét đoán chú qua các bài viết của chú mà thôi. Trừ khi chú bị người khác dùng trộm account thì không nói làm gì.
 
Cậu nói rất đúng...ngày trước tôi bị hack pass..nhưng sau này tôi mới biết...Nên yêu cầu cậu xưng hô cho cẩn thận...OK ?
Chúc cậu làm mod vui vẻ...
 
Hơ thế thì xin lỗi anh Tuấn Minh vậy, em xin gọi anh là anh từ bây giờ vậy.
 
Theo tôi để tránh tình trạng viết toàn những câu vớ vẩn,thì bác HLVH cứ cấm sử dụng ô trả lời nhanh, chỉ được dùng phần biểu tượng trong phần trả lời thôi.Thề là được chứ gì.
 
Chú Hưng này bốn sê vích thế hả thằng em? Chú mày xin làm mod board dành cho những chú bôn đê. Anh thấy hơi tí là chú mày phàn nàn các kiểu, trong khi bản thân chú câu bài cũng ác, chẳng hạn nghỉ không lên forum một ngày mà chú cũng làm to tát lên. Tuy cái bài đấy chú viết dài nhưng who cares nếu chú mày một hôm không lên mạng? Nhiều bài tương tự như thế để quảng cáo bản thân của chú mày mà có nói là câu bài đâu. Thanh niên thì phải thông thoáng một chút, như thằng già thế thì còn gì là vui vẻ nữa. Đúng là định vào đây post truyện cười lại thấy cái topic dở người này lại thấy hết cả hứng. Anh Tuấn dạo này chắc cũng mất hứng rồi thì phải, thằng em Hưng này tuy nhiệt tình nhưng mà làm việc bảo thủ trì trệ không flexible, cần phải kiểm điểm. Đúng là post bài vào board này mà phải post những cái bài thể loại này cũng thấy chán. Chuẩn bị sang board kinh tế của anh Tuấn câu bài, làm mây truyện cười kinh tế bên đấy hóa ra lại hay hơn ;)
 
Back
Bên trên