Lại mỗi ngày một chuyện

Le Thu Trang
(blackenrose)

Thành viên (sai email)
Một hôm, vào một ngày đẹp trời, có một ông giám đốc quyết định đưa thư ký của mình đi chơi. và bởi lẽ cô thư ký ấy rõ là xinh đẹp và gợi cảm, nên ông này quyết định là sẽ đích thân lái xe thay vì có một chú lái xe riêng như mọi khi. Thế nhưng, đi được một đoạn khá xa thành phố, con xe lại lăn ra giở chứng, mặc cho ông gd làm mọi cách nó vẫn đứng đực ra không thể nào khởi động được.
Ông ta thầm nghĩ " Mk, mình thì là một thằng GD mình không thể nào chui xuống gầm xe như một thằng thợ sửa xe được nhưng mình lại là một thằng đàn ông, mình cần phải tỏ ra ga lăng với phụ nữ, thôi mình xuống vậy" Nghĩ đọan, ông ta bèn cởi comple rồi chui xuống
15phút trôi qua, cô thư ký cũng không thấy ông GD đâu. Cô này nghĩ " Chúa ơi, con là một phụ nữ, con ko thể nào chui xuống gầm xe cùng với một người đàn ông được, nhưng con lại là nhân viên của ông ta" Sau vài cái tặc lưỡi, cô này cũng chui xuống
Lại 15 phút nữa trôi qua, có một người đi đường đi qua và thầm nghĩ " Lạy Chúa, mình là một người lịch sự, mình chẳng thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng mình là một người tốt, mình cần phải thông báo cho họ biết cái xe ô tô đã mất từ lâu rồi"
 
Trùi ui ...
Câu chuyện nghe hay ho thiệt ...
Nhưng sao .... nó cứ vô lý thế nào ý ... ;)
 
Công nhận đây là 1 câu truyện hết sức co nhiều điều bất ngờ nhưng ma...em chẳng hỉu gì cả.cHi co thể giải thích ko??
 
Le Thu Trang đã viết:
Một hôm, vào một ngày đẹp trời, có một ông giám đốc quyết định đưa thư ký của mình đi chơi. và bởi lẽ cô thư ký ấy rõ là xinh đẹp và gợi cảm, nên ông này quyết định là sẽ đích thân lái xe thay vì có một chú lái xe riêng như mọi khi. Thế nhưng, đi được một đoạn khá xa thành phố, con xe lại lăn ra giở chứng, mặc cho ông gd làm mọi cách nó vẫn đứng đực ra không thể nào khởi động được.
Ông ta thầm nghĩ " Mk, mình thì là một thằng GD mình không thể nào chui xuống gầm xe như một thằng thợ sửa xe được nhưng mình lại là một thằng đàn ông, mình cần phải tỏ ra ga lăng với phụ nữ, thôi mình xuống vậy" Nghĩ đọan, ông ta bèn cởi comple rồi chui xuống
15phút trôi qua, cô thư ký cũng không thấy ông GD đâu. Cô này nghĩ " Chúa ơi, con là một phụ nữ, con ko thể nào chui xuống gầm xe cùng với một người đàn ông được, nhưng con lại là nhân viên của ông ta" Sau vài cái tặc lưỡi, cô này cũng chui xuống
Lại 15 phút nữa trôi qua, có một người đi đường đi qua và thầm nghĩ " Lạy Chúa, mình là một người lịch sự, mình chẳng thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng mình là một người tốt, mình cần phải thông báo cho họ biết cái xe ô tô đã mất từ lâu rồi"

Hê hê hê ...
Có phải bạn Trang tự truyện không thế ??? :)
 
Back
Bên trên