Lại là truyện không cấm trẻ con

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Anh Tuấn sau khi cưới em Vân được 20 năm, nhân một hôm kỉ niệm ngày cưới nói với em Vân giọng rất nối tiếc thời xa xưa
"Em có nhớ 20 năm trước anh làm em có thai và bố của em đã bắt anh chọn một là cưới em hai là ngồi tù không?"
"Có em có nhớ" Vân trả lời
"Giá mà hồi đó anh ngồi tù thì bây giờ cũng đã được mãn hạn ra tù rồi", anh Tuấn thở dài nói
 
Anh Tuan tho dai noi: Gia nhu nam xua anh o tu thi bay gio anh da tu do
 
Anh Trần không đọc kỹ rồi, truyện này hôm trước Hưng vừa post xong! y hệt!!
 
Để em post cho một chuyện về Anh Tran(tội không cẩn thận)
Lần này CẤM TRẺ CON(nhưng chủ yếu cho các bác đi du học):

Một lần AT tới thăm bác sĩ Analu vì một căn bệnh quái gở. Cái xyz của AT bị biến thành màu da cam. Lục hết các lọai sách vở được học từ trước đến giờ Analu cũng không tìm được nguyên nhân.
Nghĩ rằng đây là ảnh hưởng chất độc màu da cam Analu hỏi:- Anh có sống gần chỗ thải chát hóa học không?
AT:- Không, anh sống ở DC, chỗ đấy không khí trong lành lắm
Analu:- Thế anh có làm việc cho công ty hóa học nào không?
AT:- Không anh đang bị thất nghiệp mà
Analu:- Thế giờ anh đang làm gì
AT:- Chả làm gì cả, anh giờ chỉ ở nhà xem Playboy và ăn Cheetos.
Analu: :rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Haha, đáng đời chú AT nhé. Gây thù chuốc oán nhiều vào nên bây giờ bị chúng nó lôi ra hội đồng tổng cốc :))
 
Back
Bên trên